Thâm nhập 'động' đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy
Cập nhật lúc 07:00
Rất nhiều lần thâm nhập vào mạng lưới đa cấp của Thiên Ngọc Minh
Uy thất bại, cuối cùng, chúng tôi đã nhập vai thành công khi chấp nhận là
‘con mồi” của đơn vị đa cấp này.
Thông qua mối
quan hệ là một người quen đang được các nhân sự tại Thiên Ngọc Minh Uy mời
tham gia kinh doanh đa cấp, chúng tôi dễ dàng có được 'tấm vé thông hành' vào
cơ sở Ngọc Thái (số 41, ngõ 168, ngách 1 phố Hào Nam). Đây là một trong hàng
trăm cơ sở kinh doanh đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy tại Hà Nội.
Tiếp chúng tôi
là một cô gái giới thiệu tên Hoa, tuổi ngoài đôi mươi, đã có kinh nghiệm làm
việc hơn 3 năm. Vừa gặp, Hoa đề nghị đi khám sức khoẻ miễn phí tại cơ sở với
những người khám là "các chuyên gia được đào tạo từ nước ngoài".
Sau đó, một cô gái tên Vân, mới ngoài tuổi 20 tiến hành thăm
khám tổng thể cho chúng tôi bằng... tay bo; không có bất kỳ thiết bị y tế hỗ
trợ nào tại một căn phòng đơn sơ như phòng... massage.
Kết thúc buổi
thăm khám bằng tay, “con mồi” lại được đưa về gặp Hoa. Dù khai với
"chuyên gia" là bị đau nhức chân tại đầu gối nhưng Hoa kết luận căn
nguyên các vấn đề sức khoẻ mà chúng tôi đang gặp phải là thận.
Hoa thao thao
bất tuyệt: "Suy giảm chức năng thận sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới các chức
năng khác nên bác đau mỏi chân là vì vậy". Rồi Hoa bồi tiếp: “Vấn đề thứ
hai mà bác gặp phải là đau vai gáy, dẫn tới tích tụ độc tố, nhẹ thì gây tê
tay, tê chân; để lâu sẽ dẫn tới tai biến mạch máu não hoặc đột quỵ. Tình
trạng của bác rất là nguy hiểm".
Thấy “con mồi”
mặt nghệt ra, Hoa tiếp tục dồn: "Cứ dùng thử 1 gói liệu trình dưỡng sinh
bên này với 12 lần làm liệu trình trong 3 tháng, mỗi tuần một lần, mỗi lần
một tiếng. Tinh dầu dưỡng sinh vô cùng quý giúp lưu thông khí huyết, loại bỏ
độc tố. Lúc này, bác sẽ không còn bệnh tật gì. Mà
bác không chữa trị sớm là rất dễ tai biến đó. Cháu đảm bảo sức khoẻ bác sẽ
được cải thiện rất nhiều, bác sẽ không bị bệnh tật gì nữa. Giá chỉ có 14,8
triệu".
Để thâm nhập vào "ổ nhền nhện" này, chúng tôi đã đồng
ý tham gia mua một gói liệu trình trên vào ngày 15/3.
Ngày 16/3,
chúng tôi nhận được lời mời từ Hoa để tham gia một buổi đại hội hoa hồng tại
một căn phòng nằm gần khu bệnh viện Đống Đa, Hà Nội.
Một người đàn
ông chừng gần 30 tuổi trong bộ vest bảnh bao lên thuyết trình để giới thiệu
về Thiên Ngọc Minh Uy với lịch sử tồn tại 16 năm, vượt qua bao thị phi và
sóng gió để trở thành một siêu công ty với 700 cơ sở trên khắp cả nước, cơ sở
vật chất hiện đại (có dẫn chứng - PV).
Cùng với đó là
lời giới thiệu về những nhân sự thu nhập hàng trăm triệu/tháng và màn trao
nhận tiền hoa hồng diễn ra ngay trong khán phòng.
Ngày 17/3,
chúng tôi tiếp tục có một cuộc gặp với một nhân sự tên Nguyễn Công Toán, chủ
cơ sở Ngọc Thái.
Tại
đây, Toán liên tục dụ chúng tôi tham gia mua nhiều mã để hưởng lượng hoa hồng
khủng. Chưa hết, Toán còn mở điện thoại và khoe nhiều lãnh đạo cấp cao cũng
đang tham gia vào hệ thống đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy với số lượng lên đến
hàng trăm mã.
Mất cả biệt thự vẫn mê muội
Trong quá trình
thực hiện tuyến bài này, chúng tôi nhận được thông tin từ một người tên Hải (tên nhân vật được thay đổi - PV) ở Ninh Bình phản ánh: Bố vợ anh
'nướng' vào đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy 2 tỷ đồng nhưng vẫn không tỉnh ra.
Thậm chí, để có
tiền tham gia đa cấp, bố vợ anh còn cắm căn nhà khang trang nằm ở mặt đường
quốc lộ 1. Hiện tại, hai vợ chồng ông phải sống tại một ngôi nhà dựng tạm
trên đất của người khác.
Căn nhà mà bố
mẹ vợ anh Hải đang sinh sống giống như cái lán dựng tạm mà cánh công nhân
thường hay ở, rộng chừng hơn 10m2 nằm cạnh một bờ sông thuộc xã Gia Lập, Gia
Viễn.
Ông Tuấn (bố vợ anh Hải - tên nhân vật được thay đổi - PV) cho biết đã tham gia vào Thiên Ngọc
Minh Uy từ 7 tháng nay tại cơ sở Hoàng Phi Yên Khánh, với hơn 200 mã, số tiền
ông đóng vào lên tới hơn 2 tỷ. Số tiền ông nhận lại khoảng gần 600 triệu
đồng. Ông Tuấn và vợ cũng xác nhận ngôi nhà ở mặt đường 1 đã được ông cắm vào
ngân hàng để có tiền "chơi" đa cấp.
Ông Tuấn mang
một tờ báo có đơn vị chủ quản là cơ quan thuộc một ngành pháp luật rồi lật
giở ra 2 trang báo có đăng tải những bài viết ca ngợi về cơ sở mà ông đang
cộng tác. Và cuối cùng, ông Tuấn kết luận: “Nếu cơ sở của tôi làm sai thì làm
sao báo chí dám ca ngợi thế”.
Sau đó, ông
Tuấn "nhập vai" một nhà kinh tế học để nói về sự hình thành và phát
triển của nghề đa cấp, những số liệu kinh tế vĩ mô, sự ưu việt của hình thức
kinh doanh này.
Rồi ông nói:
"Hôm vừa rồi, VTV công bố việc Thiên Ngọc Minh Uy bị thanh tra và cơ sở
của Thiên Ngọc Minh Uy làm bậy bạ, chúng tôi cũng lo lắm. Tuy nhiên, thanh
tra xong rồi, họ kết luận: Trong 7 công ty bị thanh tra thì Thiên Ngọc Minh
Uy là công ty làm ăn đàng hoàng, chân chính nhất".
Nghe tới đoạn
này, PV giật mình và hỏi về nguồn gốc thông tin, ông Tuấn cho hay: "Mấy
anh lãnh đạo tại cơ sở của tôi nói vậy, họ còn cho tôi xem clip hẳn hoi".
Để chứng minh
cho ông Tuấn biết thông tin trên là thất thiệt, PV lập tức liên hệ với ông Tạ
Mạnh Cường, Chánh văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) để ông
Tuấn cùng nghe được cuộc gọi này.
Qua điện thoại,
ông Cường xác nhận việc thanh tra vẫn chưa kết thúc. Lúc này, ông Tuấn mới
ngớ người. PV đề nghị: "Để bác tin thêm, cháu sẵn sàng mời bác trực tiếp
lên xin gặp anh Cường để xác minh trực tiếp thông tin trên". Ông Tuấn
nhận lời.
Tuy nhiên, tới
lịch hẹn, không thấy ông Tuấn liên lạc và khi PV hỏi, ông Tuấn giải thích:
"Tôi đã trực tiếp nghe tổng đài trên tổng công ty để nghe giải thích thì
được biết thanh tra là việc làm định kỳ của nhà nước, không có gì bất thường.
Chúng tôi vẫn được ủng hộ lắm! Hôm nay, chi nhánh bên Nam Định vừa gọi về báo
với chúng tôi là vừa có 2 giáo sư ký vài chục mã vào Thiên Ngọc Minh Uy".
(Theo VietNamNet)
Hoàng Sang - Trường Phúc - Kiên Trung
|
Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét