Chủ quán bán tô phở 300.000
đồng: ‘Muốn ăn sang phải chi tiền’
Cập nhật lúc
17:35
![]()
Bà Phương chủ quán phở gà - Ảnh: Lê Ái
'Tuổi trẻ bây giờ thật kỳ
lạ, muốn ăn gà ngon, ăn hàng sang thì phải chịu chi tiền chứ! Cái dở của tôi
trong việc này chính là đã không báo giá cụ thể, trước những yêu cầu của
khách hàng', bà Phương trần tình.
Sáng nay 4.4, Thanh Niên đã tìm đến quán phở gà, nơi
chị Trang Phạm tố người bán có hành vi "chặt chém" khách hàng với
tô phở đùi gà, kê gà và trứng có giá lên đến 300.000 đồng. Đây là một quán
nhỏ nằm giữa hai cửa hiệu thời trang lớn, trên đường Tôn Đức Thắng, quận Đống
Đa, TP.Hà Nội.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi của bà Phương - chủ quán phở gà, vì từ
sáng đã có nhiều kéo đến hỏi thăm về thực hư câu chuyện bà bị tố chặt chém
khách, gây xôn xao mạng xã hội. Tiếp chuyện mọi người với gương mặt mệt mỏi,
bà Phương cho biết mình đã kinh doanh ở đây gần 40 năm nhưng đây là lần đầu
tiên gặp phải tình huống trên.
“Tối hôm 3.4, cô gái trẻ đến gọi một bát phở đùi gà, giá bình thường
đã 50.000, thêm đùi xé vào phở, giá 150.000/đùi, 4 quả kê gà (ngoài chợ bán
150.000/lạng) và thêm tràng trứng, cộng lại với giá 300.000 là quá hợp lý.
Tuổi trẻ bây giờ thật kỳ lạ, muốn ăn gà ngon, ăn hàng sang thì phải chịu chi
tiền chứ! Cái dở của tôi trong việc này chính là đã không báo giá cụ thể,
trước những yêu cầu của khách hàng, chứ không phải chặt chém như lời cô gái
tố”, bà Phương trần tình.
Bà cũng giải thích thêm hành động miễn cưỡng trả lại cô gái 40.000
đồng sau khi bị chị Trang dọa sẽ đưa lên báo: “Tôi không muốn đôi co nhiều
với cô ấy nên định trả lại 50.000 cho xong, nhưng không có đủ tiền nên đưa
40.000 đồng”.
Ông Bình, chồng bà Phương cũng có mặt tại quán lúc này. Ông cho biết
thêm: “Nếu chúng tôi "chặt chém" khách thật thì sao quán có thể tồn
tại qua suốt hàng chục năm trời như thế. Ai mua giá gì chúng tôi bán giá ấy,
một bà cụ cầm cặp lồng đến mua cho cháu tô phở 10.000 đồng, vợ tôi cũng bán.
Người có tiền đến ăn liền một lúc nguyên con gà vài trăm ngàn, chúng tôi cũng
phục vụ. Từ lúc thông tin "chặt chém" xuất hiện trên mạng, vợ tôi
không có tinh thần buôn bán. Bà ấy chỉ là người mưu sinh qua ngày, chẳng phải
kinh doanh gì to lớn mà kiếm đồng lời thất đức như vậy”.
Theo quan sát của chúng tôi, quán phở gà của bà Phương đã khá cũ kĩ.
Cả quán chỉ có 4 chiếc bàn nhỏ đủ để phục vụ tầm 10 người khách trong những
giờ cao điểm. Bảng thực đơn ghi giá tiền từng món ăn quán phục vụ đều để
trống, chỉ ghi 250.000/kg gà ta. Khi hỏi về vấn đề giá cả chưa minh bạch,
khiến khách hàng không nắm rõ thông tin khi chọn lựa món ăn, bà Phương trả
lời ấp úng và nói sang chuyện khác.
Được biết, quán gà bà Phương thường mở hàng vào lúc 9 giờ tối đến rạng
sáng hôm sau, đây cũng là lý do chủ cửa hàng thường lấy giá cao khi khách ăn
hàng muộn, với lý do “tính công phục vụ”. Tuy nhiên, ban ngày ai có nhu cầu
ăn phở gà, vợ chồng bà vẫn phục vụ như thường.
Ngay sau khi Thanh Niên đăng tải thông tin về vụ việc
trên, sáng nay 4.4, cơ quan thuế và chính quyền quận Đống Đa, Hà Nội đã tìm
đến quán bà Phương để làm việc, kê khai doanh thu trong ngày và rà soát lại
giá cả. Bà Phương cho biết, mình buôn bán nhỏ nên không đóng thuế.
(Theo Thanh niên) Lê Ái
|
Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét