Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Ơn giời, tỉ phú đây rồi!

Cập nhật lúc 09:00                 

 

Có rất nhiều điều quý vị tưởng vậy mà không phải vậy. Này nhé: đừng có khinh khỉnh với ai năn nỉ vé số anh ơi, tỉ phú đấy!  

Tỉ phú vé số Kinh Kha
Xin chép ra đây nguyên văn lời ông Hồ Kinh Kha, Giám đốc Sở Tài Chính Tiền Giang: “Ở An Giang, có những người tàn tật, đi bán vé số bằng xe lăn có thể bán mỗi ngày 3.000 tờ”. Cũng theo ông này, mỗi tờ vé số lời 1.100 đồng, thế nên ngày lời hơn 3 triệu và tháng ngót nghét 100 triệu rất thường thôi! Ôi thế năm kiếm cả tỉ cơ đấy! Ngân hàng ư? Sếp xổ số à? Hay CEO doanh nghiệp lớn? Các vị cứ mơ đi nhưng thu nhập cả tỉ/ năm với công việc “nhàn nhã” như bán vé số thì các vị đừng GATO gì nhé. Có người đã hoang mang: Hay là tự bẻ giò, chặt chân đi bán vé số? Các anh chị chui nhủi ở Hàn Quốc kiếm cơm về ngay gặp Kinh Kha để hỏi bí quyết bán vé số thành tỉ phú sớm đi. An Giang  sớm muộn gì sẽ ăn đứt Sài Gòn, Hà Nội khoản thu nhập đầu người bởi tàn tật bán vé số mà thu nhập khủng thế chắc chắn New York cũng bái phục. Dễ thế này mà cứ loay hoay nuôi con gì trồng con gì. Chân thành nhắn nhủ hãy đi bán đừng mua vé số hay lô đề, con đường này dễ thành tỉ phú hơn.
Theo Lao động

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét