Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

“Quan hệ" đến thấm mệt rồi cướp:Có nạn nhân mắc bẫy...2 lần?

Cập nhật lúc 08:15

(Tin tức pháp luật) - Trong số những vụ cướp mà Hậu tham gia thì có nạn nhân vì hám “của lạ” mà bị cướp tới 2 lần với cách thức giống nhau.

Sau 7 năm lẩn trốn, Huỳnh Thị Nhân Hậu, 32 tuổi (ngụ xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) đã ra đầu thú công an tại Tp. Cần Thơ vào ngày 9/3.
Hậu khai nhận mình đã tham gia vào đường dây gồm các “quý bà” gặp trắc trở trong chuyện tình duyên như chồng bỏ, chồng chết do Nghiêm Xuân Thảo Ly (47 tuổi, ngụ tại Hậu Giang) cầm đầu. Trong năm 2006, Hậu cùng Thy thực hiện 2 vụ cướp tại TP. Cần Thơ.
Vụ thứ nhất, nạn nhân là người giàu có tên D. Ông này có một nhà nghỉ ở đường Trần Hưng Đạo, TP. Cần Thơ. Một ngày cuối năm 2006, ông D. liên hệ rủ Thy và Hậu về nhà mình “tâm sự”.
Thấy con mồi chuẩn bị sa lưới, Hậu và Ly bắt xe khách từ TP. HCM xuống Cần Thơ. Khi gặp nhau, ông D. bố trí cho Hậu ở một phòng khác còn mình với Hậu vào chung một phòng để “hành sự”.

Đối tượng Huỳnh Thị Nhân Hậu tại trụ sở công an.
Đối tượng Huỳnh Thị Nhân Hậu tại trụ sở công an.
Sau đó, cả 3 ngồi xem ti vi. Ly đề nghị đi pha cà phê uống, rồi lén bỏ thuốc ngủ vào ly của ông D., mục đích gây mê nạn nhân cướp tài sản. Thấy ông D. nhấp nháp ly cà phê có thuốc mê nên Hậu bỏ về phòng trước.
Khi nạn nhân ngấm thuốc, khoảng 10 phút sau, Ly gọi cho Hậu bước sang phòng lục lọi lấy tài sản. Hậu lấy chiếc nhẫn hột xoàn (trị giá 40 triệu đồng) của nạn nhân cùng một số tiền mặt.
Vụ thứ hai, là một đại gia ở Kiên Giang. Đại gia này đã từng bị Ly lừa với cách thức giống như với ông D. nên không thực hiện tiếp được. Ly bèn vạch ra kế hoạch để Hậu thế chân mình từ Cần Thơ xuống Kiên Giang để đưa “con mồi” vào tròng.
“Tôi gặp và vào nhà nghỉ cùng người đàn ông này. Lúc vào, tôi giả vờ gọi điện kêu nước (nhưng thực chất là gọi cho Ly) và chị Thảo mang nước vào cho tôi và ông ấy uống”. Dù trúng bẫy một lần, nhưng thấy tôi đang mơn trớn ông ta không hề nghi ngờ mà vẫn chuẩn bị “mây mưa”. Vụ này tôi lấy được 1 sợ dây chuyền, 1 điện thoại Nokia và mấy trăm ngàn đồng” – Hậu khai.
Đến năm 2008, Hậu giải nghệ xuất cảnh sang Hàn Quốc lấy chồng lập nghiệp. Còn Ly tiếp tục ở lại tổ chức đường dây cướp tài sản với “nhân sự” toàn là các quý bà.
Theo điều tra của Công an TP. Cần Thơ, nhóm của Ly đã thực hiện tổng cộng 16 vụ cướp trên địa bàn, chiếm đoạt số tiền 415 triệu đồng với cách thức giống nhau là lừa tình, đưa nạn nhân vào nhà nghỉ cho quan hệ tình dục, uống thuốc mê rồi cướp tài sản.
Đặc biệt, nhiều trường hợp, có 2-3 nữ quái cùng gây án và lần lượt quan hệ tình dục với nạn nhân trong cùng thời điểm gây án, mục đích chính để nạn nhân mau thấm mệt và ngủ sau để cướp tài sản.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng TP. Cần Thơ tiến hành điều tra làm rõ.
(Theo Đất Việt) Hoài Sang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét