KÍNH THƯA BỘ GD-ĐT:
ĐÂY LÀ NỖI NHỤC CỦA “CHÚNG TA”
Cập nhật lúc 08:00
(Người Việt) -
Mẹ bé P.- bé gái bị đánh hội đồng ở Trà Vinh đã khóc ngất đi khi xem clip con
mình bị đánh.
Câu chuyện về
P.- một nữ học sinh lớp 7 ở trường THCS Lý Tự Trọng (TP Trà Vinh) bị đánh hội
đồng ở lớp đã dần dần hé lộ nguyên nhân: vì P. dám không nghe lời nữ lớp
trưởng nên bị nữ sinh này sai các bạn khác trong lớp đánh để “dằn mặt”.
P. là một học
sinh hiền lành, nhút nhát, mẹ em bán hàng rong, gia cảnh chắc chắn không có
gì khá giả. Sau khi bị đánh, em đã gọi điện cho người nhà đến đón với lý do
bị té ngã cầu thang. Đến nay những vết thương trên đầu, trên người vẫn làm em
đau đớn.
Vụ việc xảy ra
từ tháng 1/2015, 2 tháng sau mới vỡ lở. Thật kinh khủng.
Người mẹ bé P.
tâm sự với PV báo Dân trí: "Ngày 9/3, đứa con gái lớn học lớp 10
chạy về nhà nói em gái bị người ta đánh rồi tung lên mạng, tôi gặng hỏi, bé
P. cũng không dám nói sự thật vì sợ.
Đến trưa khi
tới trường, thầy giáo đưa xem clip, tôi chỉ xem được một đoạn thì khóc ngất.
Tụi nó quá tàn bạo dùng ghế đánh vào đầu con tôi mà chẳng ai đến cứu mặc cho
nó gào thét ở góc tường".
Chỉ vì không
chịu nghe lời bạn nữ lớp trưởng đi mua bánh cho nữ sinh này mà P. bị đánh đến
tàn tệ. Ai làm cha làm mẹ mà không uất nghẹn khi xem cảnh những đứa bạn học
tra tấn bạn cùng lớp mình như vậy?
Cho đến ngày
hôm nay, khi đoạn clip làm dư luận phẫn nộ đến tột cùng, đại diện Sở GD- ĐT
Trà Vinh mới cho biết là “đang điều tra”. Hai tháng trời đã trôi qua,
nếu đoạn clip không bị tung lên mạng sẽ không ai biết về chuyện bé P. bị
đánh, kể cả gia đình em.
Cho đến hôm
nay, Bộ GD-ĐT vẫn im lặng, giống như những vụ bạo hành học đường khác đã xuất
hiện trên mạng trước đó. Không tin bạn cứ thử tìm kiếm với cụm từ “nữ sinh
đánh bạn” mà xem.
Phải chăng vì
Bộ cho rằng đó là chuyện nhỏ? Thưa bạn đọc và những đứa bé từng bị bạn học
đánh hội đồng ở trường nữa, chuyện thế nào mới gọi là chuyện lớn hơn đây?
Để những đứa
học trò đánh bạn như một lũ côn đồ thế này là một nỗi nhục của ngành
giáo dục. Sự nghiệp trồng người cao quý mà xã hội trông cậy ở các thầy cô đến
hôm nay kết quả ở đâu?
Bi kịch của
những đứa bé bị bạn đánh đến thương tích, đến thân tàn ma dại ở trường học sẽ
còn tiếp diễn, khi mà các nhà trường chưa xem chuyện này là chuyện lớn, khi
ngành giáo dục còn thờ ơ xem như chuyện xảy ra trên Sao Hỏa vậy thôi.
Chúng ta trông
cậy gì ở tương lai khi có những thế hệ trẻ như những học sinh trong clip ấy?
Những đứa bé đứng xem bạn mình bị đánh dã man mà không cử động một ngón tay
cứu giúp bạn, chúng đã đầu hàng cái ác, cái xấu mất rồi?
Một xã hội sẽ
không thể lành lặn và phát triển văn minh nếu vẫn để tồn tại trong mình những
ung nhọt nhức nhối về nhân cách con người như thế. Giàu có để làm gì, phát
triển để ích gì khi dưới mái trường, những đứa trẻ đánh người không biết ghê
tay. Chúng rồi sẽ còn làm những gì nữa khi trưởng thành?
Tôi muốn viết
thật nhiều điều cho những đứa bé bị đánh ở trường và cả những đứa trẻ đã ra
tay đánh bạn. Tôi muốn nói với chúng rằng, các con rốt cục cũng chỉ là nạn
nhân của thói ích kỷ, vô trách nhiệm của người lớn mà thôi.
Chúng ta, chính
những người lớn đã tạo ra những đứa trẻ thế này. Cha mẹ, thầy cô, xã hội đều
có phần trách nhiệm trong việc để những đứa trẻ hành xử như thế. Chúng ta đã
không cho chúng đủ đầy tình thương, sự quan tâm, không nuôi dưỡng được trong
chúng những mầm cảm xúc thiện lành, tử tế.
Những vết
thương trên cơ thể có thể sẽ lành, nhưng những vết thương vô hình và nỗi sợ
hãi đến cùng cực khi bị bạn bè, đồng loại tấn công, nhục mạ thì không sao gột
rửa được.
Không phải là
chuyện trên Sao Hỏa nữa đâu mà lửa đã cháy ngay sau lưng chúng ta rồi đó.
(Theo
Đất Việt) Mi An
Tựa đề của Kinh Bắc
|
Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét