12
con dê đi lạc chưa tìm ra, 1.250 con gà đã... mất tích, phục các “đầy tớ”
quá!
Cập nhật lúc 14:01
(Người Việt) -
Đàn gà 1.250 con từ nguồn vốn hỗ trợ cho người nghèo, thế mà không một con gà
nào đến tay người nghèo, phục các ông này quá!
Dư luận lại
đang xôn xao chuyện một đàn gà gồm 1.250 con thuộc diện cấp cho người nghèo
trong chương trình “Nông thôn mới” ở xã Quế An (huyện Quế Sơn, Quảng Nam)
chạy nhầm vào nhà đội ngũ cán bộ xã.
Báo Dân trí cho
biết theo phản ảnh của người dân xã Quế An, tháng 11/2014, khi huyện Quế Sơn
phê duyệt kinh phí mua gà hỗ trợ cho người dân nghèo trong xã trong chương
trình “Nông thôn mới” thì toàn bộ 1.250 con gà này không đến với người dân mà
số gà đã được Bí thư, Chủ tịch đến cán bộ xã nhận về nuôi.
Một nhân chứng
cho biết: “Tôi bán đồ cho học sinh ở gần Ủy ban xã, ngày hôm đó tôi thấy cán
bộ xã ai cũng chở 1 thùng gà con về nhà. Tưởng đâu họ mua, hỏi ra mới biết là
cán bộ xã được cho mang về nuôi. Có người chở 200 con, có người chở 50 con”.
Theo danh sách của
người dân cung cấp, trong số 1.250 con gà hỗ trợ người dân nghèo của xã Quế
An thì Chủ tịch xã – ông Hoàng Kim Minh - được nhận nhiều nhất là 200 con,
còn ông Trần Văn Quyên – Bí thư xã và Chủ tịch Hội nông dân xã - ông Trần
Ngọc cùng 17 cán bộ khác của xã mỗi người được nhận 50 con gà về nuôi.
Hỏi đến ông Chủ
tịch xã thì ông này chối, nói là mình chỉ nhận 50 con như các anh em khác mà
thôi, mà đây là nhận thay cho bố mẹ, anh em nuôi. Hỏi đến gà thì đội ngũ cán
bộ xã nói đã nuôi và bán gần hết rồi. Hỏi giờ xử lý ra sao, ông Chủ tịch bảo:
Giờ trả lại chứ làm sao, chúng tôi biết làm thế là sai rồi!
Ông Phó Chủ
tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết: “Đang kiểm tra, sẽ chấn chỉnh, xử lý thế
nào sẽ báo sau cho nhà báo biết”.
Rút kinh nghiệm
từ vụ 12 con dê đi nhầm vào nhà ông Bí thư huyện ủy huyện Thạch Thành (Thanh
Hóa), tỉnh đã cử 4 đoàn ròng rã đi kiểm tra nhưng đến giờ vẫn chưa biết tăm
tích ra sao, có lẽ với vụ 1.200 con gà này cần một giải pháp khác?
Có lẽ nên kiến
nghị UBND, Huyện ủy huyện Quế Sơn kiểm điểm gấp và nghiêm khắc đàn gà 1.250
con này vì tội…không đọc báo.
Bởi vì, nếu đàn
gà này chịu khó đọc báo, chúng sẽ biết về vụ scandal “12 con dê” ở Thanh
Hóa, chúng sẽ tránh dẫm vào vết xe đổ của đàn dê và tìm ra những kinh nghiệm
riêng cho mình.
Nếu chúng đọc
báo, chúng sẽ biết cách âm thầm lén lút đi vào nhà quan xã bằng một con đường
nào đó. Có thể là nhảy dù từ trời xuống hay độn thổ từ dưới đất lên chứ
không đi ngang nhiên lộ liễu giữa thanh thiên bạch nhật để người dân
phát hiện như thế.
Đàn gà 1.250
con từ nguồn vốn hỗ trợ cho người nghèo, thế mà không một con gà nào đến tay
người nghèo, phục các ông này quá!
Mà cứ theo
hướng xử lý của vụ 12 con dê, có nhẽ huyện, tỉnh rồi sẽ phải cử đến 400 đoàn
thanh tra kiểm tra về Quế Sơn theo tỷ lệ 1 đoàn thanh tra/3 con gà rồi cũng
chả biết đến khi nào mới có kết quả minh bạch.
(Theo
Đất Việt) Mi An
Tựa
đề của Kinh Bắc
|
Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét