Vì chúng quá đông và hung hãn
Cập nhật lúc 21:14
![]()
Vụ đánh người hội đồng ở cầu vượt Ninh Kiều- Cần Thơ (TTO)
Lại một clip đánh lộn. Lại chuyện những cái nhìn
“phía trên đầu”. Và lại một cuộc tranh cãi liên tu bất tận về “sự im lặng
đáng sợ của người tốt”.
Clip dài hơn 1
phút ghi lại một trận đòn hội đồng vừa được tung lên mạng.
Thủ phạm: 5-6 thanh niên. Và nạn nhân- một đôi nam nữ - chỉ còn
biết ôm đầu nằm bẹp rúm chịu trận.
Những hình ảnh trong clip cho thấy địa điểm của trận đòn hội đồng
là cầu đi bộ Ninh Kiều- Cần Thơ. Nơi có rất nhiều người. Và người ta qua lại.
Và nhìn. Và bỏ đi!
Clip này khi được đưa lên mạng, như thông lệ - lập tức lại trở
thành chủ đề để người ta lên án “sự im lặng đáng sợ của người tốt”. Và cả
những câu hỏi: Sao không có ai làm Lục Vân Tiên?!
Tôi xin trả lời đây. Matin Luther King đương nhiên không sai.
"Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời
nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt".
Lục Vân Tiên cũng chưa hẳn đã “tuyệt chủng”!
Bởi ngay trong sự im lặng mà chúng ta nghĩ là đáng sợ kia - đã có
nỗi băn khoăn day dứt. Và hàm chứa trong đó nỗi bất lực của cái tốt.
Không hẳn người ta vô cảm đến mức - như vụ cầu vượt Thái Hà - rút
điện thoại ra chụp ảnh nạn nhân thay vì cứu giúp; Hay như hôm nay, đi qua -
nhìn- và tiếp tục đi- Không một lời nói- hành động- hay một ý định can gián,
giúp đỡ.
Là bởi, sự manh động và liều lĩnh giờ đã vượt ngoài sự tưởng
tưởng và sức chịu đựng rồi!
Hôm trước, là những thanh niên “uống máu chó” mồm tanh máu nói
chuyện thích chém giết.
Hôm qua, là chuyện “sửu nhi” nhét quả pháo vào mỏ gà để khoái
trá... châm lửa!
Nó có hẳn một thế hệ “sửu nhi” tìm kiếm niềm vui và sự tự khẳng
định cá nhân bằng sự hành hạ. Chúng qua manh động. Chúng quá nguy hiểm.
Hôm qua, là những thanh niên tập gym đuổi người như truy sát! Hôm
nay- tôi xin chép ra đây một án mạng vừa xảy ra ngày hôm Tất niên:
Ông Lê Thành V. (30 tuổi, giám đốc một công ty quảng cáo ở TP Nha
Trang) chạy ôtô 7 chỗ chở 3 nhân viên nam đi dự tiệc tất niên về thì thấy 3
xe gắn máy dàn hàng 3 nên đã bấm còi liên tục và xảy ra kình cãi. Nhóm thanh
niên áp sát, ép xe ô tô vào lề đường; dùng nón bảo hiểm, đá đập vỡ kính ôtô.
Một đối tượng rút dao đâm ông V. tử vong.
Hai bên chưa từng có mâu thuẫn. Chỉ vì một tiếng còi xe. 1 người
chết và 5 kẻ tra tay vào còng!
Đã nói rồi! Những kẻ sát nhân mang gương mặt lương thiện giờ đã
quá đông, quá manh động, quá liều lĩnh, quá quyết liệt!
Lùi bước cho cái xấu cũng là một tội ác. Nhưng tiến lên chỉ với
một ảo tưởng làm người tốt một cách ngu ngốc- có khi chính chúng ta lại gây
ra tội ác khi biến mình trở thành nạn nhân của cái ác!
Chúng ta hãy cứ đau xót trước “sự im lặng đáng sợ của người tốt”-
Nhưng trong những bài học làm người, xin hãy dạy những đứa trẻ là chỉ có thể
trở thành Lục Vân Tiên khi ít nhất và trước hết là phải có khả năng tự bảo vệ
chính bản thân mình.
(Theo Lao động) Đào Tuấn
|
Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét