Dàn cảnh bán hàng rong, trộm túi xách ở phà Vàm
Cống
Cập
nhật lúc 07:58
Toàn bộ quá trình dàn cảnh diễn ra rất nhanh và chuyên nghiệp.
Sau khi chôm túi xách chứa giấy tờ tùy thân và 10 triệu đồng trên xe, 2
người bán hàng rong ung dung rời đi mà chủ xe không hề hay biết.
Sự việc xảy ra vào lúc
9g sáng 10-2 (mùng 4 tết) tại đường dẫn chờ vào bến phà Vàm Cống (An
Giang).
Theo ghi nhận của camera hành trình,
khi tài xế chiếc xe biển xanh 65E-2456 và người đi cùng vừa bước ra
ngoài chờ phà thì một người phụ nữ bán hàng rong đến mời mọc, chỉ
tay, đánh lạc hướng… che chắn tầm nhìn.
Lợi dụng lúc tài xế sơ hở, một người
đội nón cam vòng ra phía bên hông xe, dùng giấy báo, quảng cáo để che chắn
lấy túi xách trong xe ô tô. Ngay khi lấy được, người này nhanh chóng đưa
cho đồng bọn đi xe máy tẩu tán.
Toàn bộ quá trình dàn cảnh diễn ra rất
nhanh và chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị chu đáo. Sau khi trộm xong, 2 người
bán hàng rong vẫn ung dung rời đi mà chủ xe không hề hay biết.
Cư dân mạng tỏ ra bức xúc trước những
thủ đoạn và sự lộng hành của những người bán hàng rong, và nhắc nhở nhau phải
cảnh giác khi đi qua nơi này.
Được biết xe ô tô bị
trộm thuộc quản lý của một UBND quận (TP Cần Thơ). Xe ô tô này được cho
nhân viên của UBND quận mượn đưa mẹ già bệnh về thăm quê. Lúc bị cạy cửa bên
trong ô tô vẫn có người nhưng không phát hiện được, vì bị đánh lạc hướng, thu
hút bởi người bên ngoài.
Theo người dân địa phương và nạn nhân,
vì thấy xe biển số xanh nên nhóm nghi phạm đến thỏa thuận tìm giúp, sau đó có
một người mang túi xách đến và nói thấy vứt bỏ ở cột điện. Tài xế kiểm tra
trong túi chỉ còn 4 triệu đồng và các giấy tờ liên quan.
Trên mạng xã hội, người đăng clip cho
hay "camera hành trình xe mình ghi lại vụ dàn cảnh trộm tiền của
những người bán hàng rong. Khi mình la lên có camera ghi lại thằng nón cam
lấy thì cả bọn vây quanh xe mình".
(Theo Tuổi trẻ)
KHOA NGUYỄN
|
Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét