Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Đồng Nai: Cụ ông 88 tuổi bị học trò tưới xăng thiêu sống

Cập nhật lúc 20:13
 Đồng Nai: Cụ ông 88 tuổi bị học trò tưới xăng thiêu sống
Mặc dù được đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu, nhưng nạn nhân tử vong do bỏng quá nặng.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 30/9, tại nhà thầy lang Nguyễn Văn Hai (88 tuổi, ngụ ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), chuyên bốc thuốc trị bệnh bằng thuốc nam.
Thời điểm trên, Lâm Hoàng Huynh (46 tuổi, ngụ Q.9, TP HCM) đến nhà ông Hai, nhân lúc mọi người sơ hở đã vào phòng nơi ông Hai đang nằm (ông Hai mới bị gẫy chân nên phải nằm trên giường), lấy chai xăng đem theo tưới lên người ông Hai rồi châm lửa đốt.
Phát hiện lửa cháy đùng đùng trong phòng, người nhà vội vã chạy vào, dùng mọi biện pháp dập lửa, đồng thời tri hô hàng xóm đến hỗ trợ. Khi ngọn lửa được dập tắt thì người ông Hai đã cháy đen, thấy ông còn thở nên mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.
Tại cơ quan công an, ông Huynh khai, đã theo ông Hai học nghề bốc thuốc được khoảng 2 năm nay. Ông Huynh có người con gái bị bệnh thận, đang chữa trị tại bệnh viện ở TP HCM. Nhiều lần ông Huynh nhờ ông Hai chữa cho con gái mình nhưng ông Hai từ chối do bệnh qúa nặng.
Thương con gái, lại nghĩ rằng thầy không hết lòng với mình nên ông Huynh tức giận, mua xăng đem đến đốt thầy.
Theo Công an TP HCM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét