Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

10:45

Thế là mất một… nhà thơ
        

"Nhà thơ" Dương Chí Dũng nhận án tử hình.
       Dân ta vốn rất thích làm thơ. Hiện nay phong trào thơ ca trong cả nước đang lên rất cao. Các câu lạc bộ thơ ra đời và hoạt động sôi nổi. Các tác phẩm thơ ca được in khá đẹp. Nhiều tác giả làm thơ đã trở thành hội viên hội nhà văn. Thơ đang là niềm hứng khởi cho mọi người vươn lên trong khó khăn của cuộc sống. Ngay cả trong những lúc bĩ cực nhất thơ vẫn là niềm động viên an ủi diệu kỳ của chúng ta. Chả thế mà ngay giữa phiên tòa trang nghiêm ông Dương Chí Dũng, chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines trước kiến nghị khép vào án tử hình vì tội tham nhũng vẫn xúc động đọc những vần thơ do mình sáng tác:
          "28 năm qua lại trở về,
           Những người hàng hải nặng thề năm xưa,
           Dưới cờ Đảng nguyện cùng đưa,
           Con tàu hàng hải đến bờ vinh quang…".
           Vậy mà chiều nay (16-12-2013), toà án đã tuyên ông tử hình. Thế là nước ta lại mất một “nhà thơ” nữa rồi. Giá như ông không bị tử hình biết đâu với nguồn cảm hứng và phong trào thơ ca như hiện nay có khi ông sẽ được HNV kết nạp vào vào hội cũng nên! Những năm qua đã có bao nhiêu "nhà thơ" là nhà... doanh nghiệp như ông được kết nạp vào hội nhà văn rồi. Tiếc thật! Quả là tiếc thật. Ôi cái Vinalines, mày đã nát hỏng, làm hại tổn hại vô cùng to lớn cho đất nước rồi lại còn làm hỏng thêm một "nhà thơ" nữa!
                                                                    Hà Nội, 16/12/2013
Theo blog Trọng Bảo

Dưới cờ Đảng, trên đống tiền
Ông ghép cùng hội, cùng thuyền – Đảng ta!!!
Thôi, hãy ra bãi tha ma
Cái hội gian tà đang xuống cùng nhau.
Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét