Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013


 07:12
Thiếu hiểu biết!
ĐƠN XIN LY HÔN
Kính gửi: Tòa án cấp xóm
Tôi đứng tên dưới đây là Nguyễn Văn Tèo.
Tôi làm đơn này xin ly hôn với cô Nguyễn Thị Tý, lý do: Sống hổng đồng quan điểm.
Tôi xin trình bày như sau: Cô Tý vợ tôi mỗi ngày đều cằn nhằn tôi hay nhậu nhẹt. Cô ta hay cau có: Uống bia cho lắm vô, thấy hai cha hàng xóm không. Một cha thì nhậu xong chạy xe lạng quạng, tông người ta gãy chân. Một cha thì biểu diễn xe tải tay lái lụa, lao vô nhiều người. Cô ta còn móc lò cả chồng hồi tháng trước tự đo đường, mặt mũi người ngợm trầy trụa, báo hại vợ con…
Cô Tý nói vậy, tôi cho là thiếu hiểu biết. Bia bọt cũng có cái niềm tự hào của bia bọt! Truyền hình VTV1 vừa đưa tin sản lượng rượu bia năm 2012 của Việt Nam “vượt xa các nước trong khu vực, đến 2,6 tỉ lít”. Sản lượng của sáu nước Đông Nam Á gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore chưa bằng 1/3 của Việt Nam! Ngạc nhiên chưa!
Tôi cũng được biết thêm là quý I năm nay, con số này cũng tăng rất hoành tráng.
Ai góp phần làm nên con số đó, ngoài chủ trương, chính sách thì là những người như tôi chớ ai. Tại sao chúng tôi uống rượu bia nhiều, gây tai nạn nhiều? Người ta có sản xuất thì chúng tôi có tiêu thụ, chớ hổng lẽ họ nấu xong, để thiu chua rồi đổ đi à???
Đây nữa: Khoảng 14.000 tỉ đồng tiền thuế được đóng cho ngân sách hằng năm. Vậy ai đòi kiểm soát việc lạm dụng rượu bia, có phải dại hay không?
Xét rằng nếu tôi tiếp tục chung sống với cô Tý thì tôi sẽ mất cơ hội đóng góp cho sản xuất rượu bia cũng như ngân khố nói chung, tôi mạnh dạn xin chia tay cô Tý.
Viết tới đây, tôi khá xỉn rồi, khi ra tòa tôi sẽ trình bày rõ thêm.
Người làm đơn
Nguyễn Văn Tèo
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét