11 cảnh sát Mỹ thương vong trong cuộc biểu tình ở Dallas
Cập nhật lúc 14:47
Ít nhất
4 cảnh sát ở thành phố Dallas thiệt mạng và 7 người bị thương sau khi bị 2
tay súng bắn tỉa trà trộn vào dòng người biểu tình tấn công. Các cuộc biểu
tình nhằm phản đối việc cảnh sát dùng súng tấn công những người đàn ông da
màu.
Người
dân tuần hành ở Dallas, Texas, ngày 7/7. Ảnh: AFP.
Ngày 7/7, những người biểu tình tại Chicago, New York, St.Paul và
Minnesota (Mỹ) đã xuống đường để bày tỏ sự phẫn nộ sau vụ cảnh sát bắn chết
người da màu thứ hai trong hai ngày. Đêm cùng ngày (giờ địa phương), một vụ
biểu tình bạo lực xảy ra tại thành phố Dallas, bang Texas.
Theo báo cáo, ít nhất 4 cảnh sát ở thành phố Dallas thiệt mạng và 7
người bị thương sau khi bị 2 tay súng bắn tỉa trà trộn vào dòng người biểu
tình tấn công. Các cuộc biểu tình nhằm phản đối việc cảnh sát dùng súng tấn
công những người đàn ông da màu.
Dòng
người biểu tình tại New York.
Theo
Giám đốc cảnh sát Dallas, David Brown, những kẻ tấn công đã phục kích và nổ
súng, một số cảnh sát bị bắn vào lưng và họ đang tìm kiếm bom có thể được
giấu trong khu vực biểu tình trên.
Trước đó, vụ hai cảnh da trắng bắn chết một người da màu ở Louisiana
đã khiến nhiều người bức xúc, xuống đường biểu tình. Ban đầu, các cuộc biểu
tình diễn ra hòa bình song trở nên căng thẳng sau vụ cảnh sát bắn chết người
da màu Philando Castile gần St.Paul cuối ngày 6/7.
Bạn gái của Castile sau đó đã quay video trực tiếp trên Facebook cho
thấy Castile đang ngồi ghế bên cạnh trên ô tô, máu thấm đỏ còn một sĩ quan
cảnh sát chĩa súng vào anh. Con gái của bạn gái Castile cũng có mặt trong xe
lúc đó. Castile chết tại trung tâm y tế quận Hennepin sau khi trúng nhiều vết
đạn.
Vụ việc xảy ra chỉ 1 ngày sau cái chết của người da màu Alton
Sterling, 37 tuổi ở Baton Rouge, Louisiana. Sterling thiệt mạng trong một
cuộc ẩu đả với hai sĩ quan cảnh sát da trắng. Đoạn video về vụ việc gây ra
một làn sóng phản đối trên phương tiện truyền thông xã hội.
![]()
Người
biểu tình xuống đường.
Tại
Chicago, người biểu tình chặn một lối trên tuyến cao tốc Dan Ryan – một trong
những mạch giao thông chính của thành phố này trong khoảng 10 phút.
Tại New York, hàng trăm người biểu tình xuống đường, làm tắc nghẽn
giao thông tại Quảng trường Times ở trung tâm Manhattan với khẩu hiệu: “Giơ
tay lên, không bắn”.
Trong khi đó, tại thành phố St.Paul, khoảng 1.000 người biểu tình tụ
tập bên ngoài dinh thự của Thống đốc bang Minnesota hô vang các khẩu hiệu,
trong đó có đòi những cảnh sát bắn chết người da màu phải bị đuổi việc. Thống
đốc Mark Dayton sau đó đã phải xuất hiện trong nỗ lực dập tắt các cuộc biểu
tình của đám đông.
![]()
Cảnh
sát trấn áp người biểu tình trên tuyến phố tại Manhattan, New York.
Trước
đó trong ngày, ông cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành. Ông Dayton
kêu gọi Bộ Tư Pháp Mỹ mở cuộc điều tra song Bộ này cho biết họ sẽ hỗ trợ quá
trình điều tra khi cần thiết. Trong vụ nổ súng ở Baton Rouge, Bộ Tư Pháp Mỹ
đã mở cuộc điều tra dân sự.
Các sĩ quan cảnh sát liên quan tới hai vụ nổ súng trên đều đã tạm thời
bị cho nghỉ việc. Hai vụ thiệt mạng liên tiếp của người da màu làm dấy lên
cuộc tranh cãi về quyền sử dụng vũ lực của cảnh sát, phân biệt chủng tộc.
Đồng thời, những vụ này cũng châm ngòi cho cuộc biểu tình tuần hoàn, đôi khi
là bạo lực trong hai năm qua,
“Chúng tôi sắp chết, chúng tôi đang bị giết bởi những người đeo huy
hiệu và không ai làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó lại”, người biểu tình
Tanya McDonald, 28 tuổi nói.
Tổng thống Mỹ Barack
Obama gọi các vụ bắn chết người da màu là “bi kịch”.
(Theo
Reuters, CNN) Tuệ Lâm
|
Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét