Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013


09:48

Sống ở Việt Nam đừng thể hiện như Tây

(ĐVO)- Chúng ta đang sống ở Việt Nam thì đừng mang văn minh phương Tây sang đây để áp dụng.
Đọc bài của bác Hiền và bác Bình kể về những cô con dâu vô ý, ăn mặc hở hang, khoe hàng trước mặt bố mẹ chồng và thể hiện tình cảm ngay trước mặt người già, trẻ nhỏ trong nhà mà cháu thấy buồn quá. Không ngờ các cô gái ngày nay được ăn học đoàng hoàng, tử tế hơn ngày xưa mà lại có cách thể hiện thiếu văn hóa như vậy.


Chúng ta đang sống ở Việt Nam thì đừng mang văn minh phương Tây sang đây để áp dụng.

Buồn hơn là cô Trinh nào đó lại cho rằng chuyện nam nữ thể hiện tình cảm với nhau trước mặt mọi người chẳng có gì là xấu, vì rằng cô ta đã từng đi du học bên trời Tây, họ văn minh hơn Việt Nam nhưng họ cũng làm vậy. Rồi cô ấy lại coi chuyện ăn mặc hở hang, khoe hàng của nàng dâu nhà bác Bình chẳng có gì đáng phải lên án, vì Tây sang Việt Nam cũng chỉ mặc chiếc áo hai dây và quần cộc đi khắp phố phường, có sao đâu?

Thưa với cô Trinh rằng, cô học cao, biết rộng như thế nào tôi không cần biết, cô đi du học ở đâu tôi cũng chẳng cần quan tâm. Ở Tây họ yêu nhau như thế nào ngoài đường phố, hay họ ăn mặc như thế nào khi sang Việt Nam đấy cũng là việc của họ. Tôi chẳng quan tâm.

Điều tôi quan tâm là, chúng ta đang sống ở Việt Nam thì đừng mang văn minh phương Tây sang đây để áp dụng. Việt Nam là một nước châu Á, từ bao nhiêu đời nay tình cảm vẫn được thể hiện một cách kín đáo và tế nhị, và bây giờ vẫn vậy, sau này cũng vậy. Tình yêu là một điều kỳ diệu và thiêng liêng đối với mỗi người, nhưng nó càng thiêng liêng hơn nếu như hai người yêu nhau biết giữ ý trước mặt mọi người.

Còn về chuyện ăn mặc, tôi thấy con dâu bác Bình mặc áo hai dây, quần cộc trước mặt bố mẹ chồng như thế là không được. Theo tôi, bộ đồ như vậy chỉ nên mặc trong phòng ngủ, cùng với chồng. Còn nếu mặc như vậy trước mặt nhà chồng, lại còn lượn đi lượn lại giữa nhà thì đó là một cô gái vô ý thức, cần xem lại chính bản thân mình.

Theo cháu, những người mẹ chồng có những cô con dâu vô ý như thế cần nhắc nhở với con trai mình, để con trai nói lại với vợ. Chứ nếu các bác đừng ra nói thế nào chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng xảy ra xích mích, va chạm, rồi nảy sinh mâu thuẫn sau này.
Song cháu cũng nói luôn để các bác khỏi sốc, với những cô gái vô ý phải nhắc đến tận nơi cả việc ăn mặc và thể hiện tình cảm như thế thì con trai nhà bác quả là vô phúc mới vớ phải loại vợ như thế. Rồi lại khổ cả đời thôi.
(Theo Đất Việt) Quang
Nếu cứ vì hiện đại hơn, kinh tế phát triển hơn mà các nước phải theo hệt lối sống phương Tây thì thế giới này sẽ nghèo nàn và đơn điệu về văn hóa biết bao. Tuy nhiên không phải cứ có cuộc sống hiện đại, tiện nghi, giàu có là sẽ có nền văn hóa giàu bản sắc, văn minh. Ăn mặc hở hang, ái ân giữa chốn đông người đâu phải là sự biểu hiện của văn minh? Nhiều nền văn hóa khác mà chính phương Tây đang phải ngưỡng mộ, trong đó có văn hóa phương Đông.
Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét