Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

 Bình Thuận:
Giang hồ cưỡng chiếm đất côn, chính quyền bất lực!
 Cập nhật lúc 09:42  

Gần đây, dư luận tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận) xôn xao, thậm chí rất bất bình về một 'băng nhóm giang hồ' ngang nhiên cưỡng chiếm đất công tại thủ phủ du lịch Mũi Né, trong sự bất lực của chính quyền cơ sở.


Khu vực ngã ba đường Xuân Thủy bị "vợ chồng N.Đ" cưỡng chiếm, xây hàng rào kiên cố hàng nghìn mét vuông đất. ẢNH: H.L

Đứng đầu “băng nhóm giang hồ” này, theo phản ánh, tố cáo của nhiều người dân, đơn thư báo cáo của cán bộ, đảng viên ở cấp cơ sở, là T.T.N.N (43 tuổi) và T.V.Đ (44 tuổi, cùng ngụ TP.HCM); thường được gọi là “vợ chồng N.Đ”. Địa bàn mà “vợ chồng N.Đ” liên tục “làm mưa làm gió” chủ yếu ở P.Mũi Né, TP.Phan Thiết. Thủ đoạn của “vợ chồng N.Đ” là núp bóng danh nghĩa sang nhượng rồi ngang nhiên cưỡng chiếm, sử dụng bất hợp pháp đất công tại nhiều vị trí đắc địa ở Mũi Né.


Lực lượng công an ngăn chặn vụ "vợ chồng N.Đ" đưa hàng chục giang hồ dùng mã tấu đến Mũi Né tranh chấp đất với dân địa phương vào ngày 23/9/2017. ẢNH: H.L

“Mượn tay” người dân để cưỡng chiếm
Theo nhiều người dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên ở P.Mũi Né, do biết rõ đất ở ven biển Mũi Né hiện nay có giá trị rất cao, nhiều dự án bất động sản, du lịch, khoáng sản đang triển khai bởi những “đại gia” đến từ nhiều nơi, “vợ chồng N.Đ” đã từ bỏ ngành nghề kinh doanh karaoke, chuyển sang “làm đất”. Tuy nhiên, “vợ chồng N.Đ” không phải kinh doanh lành mạnh, mua đi, bán lại kiếm lời mà là cưỡng chiếm đất của nhà nước, thậm chí là đất của các dự án chưa triển khai...

Chủ tịch TP.Phan Thiết từng hứa xử lý, nhưng...
Nguyên Trưởng KP.Long Sơn Nguyễn Văn T. là người từng gửi đơn lên UBND và Thành ủy Phan Thiết tố cáo “vợ chồng N.Đ” lộng hành cưỡng chiếm đất nhà nước. Theo đó, việc cưỡng chiếm không chỉ ở địa bàn P.Mũi Né mà còn chiếm đất đồi ven biển, thuộc xã Hồng Phong (H.Bắc Bình, giáp ranh Mũi Né). Ở khu đất lấn chiếm nào, “vợ chồng N.Đ” cũng cho xây cất nhà và thuê “giang hồ” trông coi rất kỹ.
“Bản thân tôi đã trực tiếp gặp ông Điệp từ năm 2017 (ông Đỗ Ngọc Điệp, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết thời điểm đó, vừa bị truy tố vì sai phạm trong quản lý đất đai - PV) và báo cáo mọi chuyện. Ông Điệp đã biểu dương, hứa sẽ xử lý các vụ cưỡng chiếm đất tới nơi tới chốn, và đề nghị tôi theo dõi sát tình hình, nhưng tôi chờ mãi đến nay vẫn không thấy ai xử lý gì. “Vợ chồng N.Đ” ngày càng lộng hành”, ông Nguyễn Văn T. nói.
Sau khi lấn chiếm đất công, “vợ chồng N.Đ” cho rào chắn lại bằng hàng rào xây kiên cố. Dĩ nhiên, theo người dân tố giác, các chủ dự án muốn lấy lại phải thương lượng, trả tiền cho dù “chủ đất” chẳng có lấy một mảnh giấy chủ quyền sử dụng. Ngoài ra, “vợ chồng N.Đ” còn sang nhượng, cho thuê để trục lợi, như vụ khu nhà trọ (đường Xuân Thủy) cho ông X.T thuê, là một điển hình.
Một vụ cưỡng chiếm đất công điển hình khác, xảy ra ở KP.Long Sơn (P.Mũi Né). Theo một cán bộ khu phố, ban đầu “vợ chồng N.Đ” mua 20 m đất (chiều ngang) ven đường của ông N.A (người dân địa phương). Đây là đất trồng rừng thuộc quyền quản lý của nhà nước. Sau khi được một số cán bộ TP.Phan Thiết “giúp đỡ” làm sổ đỏ, “vợ chồng N.Đ” đã mở rộng, lấn chiếm sâu vào trong rừng hàng nghìn mét vuông đất, vốn là khu đất trồng rừng do UBND P.Mũi Né quản lý. Đỉnh điểm là ngày 23.9.2017, hàng chục “giang hồ” cầm mã tấu, dưới sự chỉ huy của “vợ chồng N.Đ” đến tranh chấp đất với người dân khiến công an phải can thiệp. Sau đó, những tay “giang hồ” bị đưa về Công an P.Mũi Né lập biên bản, nhưng đến nay vụ việc vẫn không được xử lý, đất bị cưỡng chiếm vẫn còn đang bị cưỡng chiếm (!).
Thủ đoạn mà “vợ chồng N.Đ” hay sử dụng là dùng “chiêu” mua đất của dân. Tức là cho tiền một vài người dân địa phương đóng cọc, rào, bao chiếm đất công, sau đó làm hợp đồng chuyển nhượng giấy tay cho mình toàn quyền xử lý. Trường hợp điển hình nhất là bà M.V đang chiếm một khu đất ở P.Mũi Né và ủy quyền cho “vợ chồng N.Đ” làm sổ đỏ. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, khu đất này hiện có một ngôi nhà dựng bất hợp pháp, đã được công an và địa chính phường đến lập biên bản vi phạm, nhưng hồ sơ vụ việc này hiện cũng chưa được xử lý.
Sự ngang ngược, bất chấp kỷ cương pháp luật của “vợ chồng N.Đ” chưa dừng lại ở đó. Thậm chí, khi đụng vào đất của những người dân không chịu sang nhượng, “vợ chồng N.Đ” liên tục dùng áp lực là băng nhóm côn đồ thuê từ nơi khác đến hăm dọa. Cụ thể, có 5 người dân khu vực Long Sơn - Suối Nước (P.Mũi Né) có “tranh chấp” đất, đã bị “vợ chồng N.Đ” cho côn đồ đe dọa. Cuối cùng những hộ dân này cũng phải ký chuyển nhượng giấy tay cho “vợ chồng N.Đ” vì không chịu nổi cảnh bị đe dọa cuộc sống cả ngày lẫn đêm.
Vụ việc bức xúc này xảy ra từ năm 2017, cũng đã được cán bộ KP.Long Sơn tố cáo lên lãnh đạo TP.Phan Thiết, nhưng đều rơi vào im lặng.


Rừng ở khu vực "vợ chồng N.Đ" cưỡng chiếm đất bị đốt cháy, lực lượng chức năng bất lực chỉ biết quay phim. ẢNH CẮT TỪ CLIP

“Muốn xây gì là quyền của tao”!
Cũng theo phản ánh, tố cáo của nhiều người dân, đơn thư báo cáo của cán bộ, đảng viên ở cấp cơ sở, trải dài theo con đường từ Hòn Rơm đến khu vực Long Sơn - Suối Nước có hàng chục héc ta đất “vàng” thuộc sự quản lý của nhà nước. Dẫu biết rõ từ mép đường vào phía trong khu vực rừng 100 m là đất hành lang đường ven biển do P.Mũi Né quản lý, nhưng “vợ chồng N.Đ” cũng không “tha”.
Cụ thể, “vợ chồng N.Đ” cưỡng chiếm một khu đất gần dự án du lịch T.H (KP.Long Sơn). Khu đất này vốn là đất giáp ranh giữa đất quốc phòng với đất rừng phòng hộ. Khi dự án T.H đo đạc lại thì phát hiện thừa một diện tích khoảng 5.000 m2. Biết được diện tích này dự án T.H không thể bao chiếm, “vợ chồng N.Đ” huy động người, xe ủi san phẳng cây cối và rào kiên cố lại để rao bán. Vụ việc được phường lập biên bản, đến nay vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Còn ở khu vực Suối Nước (hai bên đường Nguyễn Cơ Thạch), “vợ chồng N.Đ” ngang nhiên ủi khoảng 4.000 m2 đất, kéo dài từ đường Xuân Thủy xuống tận mép biển và cho rào lại. Bên trong xây một ngôi nhà, thuê người trông giữ.
Riêng tại khu vực đồi cát Hòn Rơm, “vợ chồng N.Đ” còn cho người xây một ngôi nhà cấp 4 ngay tại lưng chừng đồi (trước khu du lịch Hòn Rơm 2). Cán bộ khu phố và UBND P.Mũi Né đến yêu cầu dừng việc xây dựng trái phép, thì bà N. lớn tiếng tuyên bố: "Đất của tao mua, khai phá, tao muốn xây gì là quyền của tao" (?!). Hiện phường cũng không xử lý được vụ xây nhà trái phép này, riêng khu đất thì cũng đang bị cưỡng chiếm. Theo cán bộ, đảng viên ở cấp cơ sở, mức độ lộng hành của “vợ chồng N.Đ” cưỡng chiếm đất công ở Mũi Né còn “tăng áp” trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2020 vừa qua, khi “điều quân” dùng cưa máy cưa hết cây cối trong khu rừng thuộc đồi cát Hòn Rơm, sau đó đốt cháy rụi, đến mức chính quyền địa phương phải gọi xe chữa cháy đến dập lửa giữa đêm.
Có những khu vực khác ở Mũi Né, “quân” của “vợ chồng N.Đ” dùng lưới B40, kẽm gai, trụ bê tông rào cưỡng chiếm đất công vào ban đêm; thậm chí sử dụng máy ủi san phẳng cây cối. Ban ngày, khi chính quyền biết và cho người đi nhổ bỏ trụ, thì sáng hôm sau khu đất bị cưỡng chiếm lại được rào chắn lại. UBND P.Mũi Né khi cho đặt một tấm bảng có dòng chữ “Khu vực này là đất của nhà nước do UBND P.Mũi Né quản lý”, dù được cắm vào trụ bê tông chắc chắn, nhưng sáng hôm sau cả bảng lẫn trụ đều... biến mất.
Các vụ việc kể trên đều rơi vào im lặng, do đó cho đến thời điểm này, các khu đất công bị cưỡng chiếm vẫn chưa được cơ quan chức năng đo đạc cụ thể tổng diện tích là bao nhiêu.
Báo Thanh Niên

Lăng kính bạn đọc:
Chuyện khó tin tại Phan Thiết: Giang hồ tác oai, chính quyền vắng bóng

Rất nhiều bạn đọc sững sờ, không tin có chuyện Giang hồ cưỡng chiếm đất công Nhưng chuyện khó tin này lại có thật, xảy ra tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Như Thanh Niên đã đưa tin, gần đây, dư luận tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận) xôn xao, thậm chí rất bất bình về một “băng nhóm giang hồ” ngang nhiên cưỡng chiếm đất công tại thủ phủ du lịch Mũi Né, trong sự bất lực của chính quyền cơ sở.
Đứng đầu “băng nhóm” này, theo phản ánh, tố cáo của nhiều người dân, đơn thư báo cáo của cán bộ, đảng viên ở cấp cơ sở, là T.T.N.N (43 tuổi) và T.V.Đ (44 tuổi, cùng ngụ TP.HCM); thường được gọi là “vợ chồng N.Đ”.
Địa bàn mà “vợ chồng N.Đ” liên tục “làm mưa làm gió” chủ yếu ở P.Mũi Né, TP.Phan Thiết. Thủ đoạn của “vợ chồng N.Đ” là núp bóng danh nghĩa sang nhượng rồi ngang nhiên cưỡng chiếm, sử dụng bất hợp pháp đất công tại nhiều vị trí đắc địa ở Mũi Né.
Sau khi lấn chiếm đất công, “vợ chồng N.Đ” cho rào chắn lại bằng hàng rào xây kiên cố. Dĩ nhiên, theo người dân tố giác, các chủ dự án muốn lấy lại phải thương lượng, trả tiền cho dù “chủ đất” chẳng có lấy một mảnh giấy chủ quyền sử dụng. Ngoài ra, “vợ chồng N.Đ” còn sang nhượng, cho thuê để trục lợi, như vụ khu nhà trọ (đường Xuân Thủy) cho ông X.T thuê, là một điển hình.

Chính quyền địa phương ở đâu?
Trước sự ngang ngược, lộng hành của “băng nhóm giang hồ” trên, nhiều bạn đọc (BĐ) đã phải thốt lên “Chính quyền địa phương ở đâu?”. BĐ Thai Nguyen bức xúc viết: “Đọc bài viết này, nếu quả thật như vậy thì hỡi ôi cho chính quyền địa phương, mấy ông ở đâu mà để chúng lộng hành ghê vậy?”.
BĐ TungTung Truong VanVan đặt câu hỏi: “Kiểu vô pháp vô thiên này là sao? Chính quyền đâu rồi? Làm chính quyền là phải an dân, còn cái này dân thấy rằng mình sẽ khổ rồi...”. BĐ Văn Minh phải thốt lên: “Chuyện thật mà như bịa, chúng coi cứ như nơi không người...”. BĐ Bo Nguyễn bất bình: Không thể tin là có chuyện như thế này ở thời buổi hiện tại luôn đó, cứ như ở nơi nào xa xôi lắm!”.
Không ít BĐ đã liên tưởng “vợ chồng N.Đ” ở Phan Thiết với vợ chồng Đường “nhuệ” ở Thái Bình, bởi sự ngang ngược, táo tợn, coi thường pháp luật của vợ chồng này. BĐ Vu Nguyen bức xúc: “Cơ quan chức năng mà chỉ biết đứng quay phim là sao? Vợ chồng kẻ này cũng cỡ vụ Đường “nhuệ” à. Cần cơ quan cấp cao trừng trị”...

Mời Bộ Công an vào cuộc
Trước sự bất lực của chính quyền cơ sở, nhiều BĐ nêu nghi vấn “có hay không sự chống lưng cho vợ chồng N.Đ?”, và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ. BĐ Lộc thẳng thắn đặt vấn đề: “Có người chống lưng không mà bọn tội phạm lộng hành và thách thức các lực lượng chức năng như vậy?”.
Cùng quan điểm, BĐ Bảo Nguyễn nhận xét: “Giang hồ mà dám cưỡng chiếm đất của nhà nước thì là thứ dữ rồi, có ai chống lưng không?”. BĐ Ba***@gmail.com cũng thắc mắc: “Vì sao, như báo đăng, người dân và cán bộ cấp cơ sở có trình bày cho cấp trên mà đều rơi vào quên lãng?”.
Không hẹn mà gặp, nhiều BĐ cho rằng phải mời Bộ Công an vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. BĐ Nguyễn Hồng Minh cho rằng “đây là một Đường “nhuệ” tại Phan Thiết” và mong muốn “Bộ Công an vào cuộc ngay”. Tuy nhiên, BĐ Tiến CP cho rằng: “Chẳng lẽ việc gì cũng phải nhờ Bộ Công an vào cuộc sao?”.
“Muốn xây gì là quyền của tao”! Ghê quá. Chính quyền bất lực sao? Một băng nhóm giang hồ mà cát cứ, tung hoành như thế thì không biết chính quyền sở tại ở đâu và làm gì khi nhiều người dân cùng đứng đơn tố cáo.
Dương Văn Tuấn
Gọi là đất do nhà nước quản lý, nhưng mà cấp nào quản lý, thì cấp đó phải chịu trách nhiệm. Cớ sao nhiều vụ việc lúc nào báo chí điều tra lên mặt báo khi đó chính quyền mới vào cuộc, quản lý kiểu đó có làm hết trách nhiệm chưa?
Trần Việt
Không lẽ chính quyền địa phương bó tay trước "xã hội đen" hay sao? Xem ảnh thấy lực lượng chức năng quá "hiền", nên bọn này ngày càng nhờn và coi thường pháp luật.
Khanh Luyen Cong
M.Giao
Theo Thanh Niên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét