Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012


 07:14

Hệ quả tất yếu của “Thiên đường” vũ khí:

 27 người bị chết trong vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ



(TNO) Ít nhất 27 người, trong đó có 20 trẻ em, 6 người lớn và cả hung thủ đã thiệt mạng trong một vụ xả súng đẫm máu ở Trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, thuộc tiểu bang Connecticut (Mỹ), theo AFP.

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 9 giờ sáng ngày 14.12 (giờ địa phương).
Hung thủ được xác định là một thanh niên 20 tuổi, bị tiêu diệt ở trong trường.
Theo thông tin ban đầu có 18 em bị chết trong trường, 2 em bị chết sau đó ở bệnh viện.
Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Barack Obama đã được thông báo về vụ việc.
Đây là vụ xả súng vào đám đông thứ ba ở Mỹ trong năm nay và là vụ bắn giết đẫm máu thứ hai trong lịch sử nước Mỹ.
Một số hình ảnh nhân sự kiện bi thảm:

Đây là cú sốc quá lớn đối với các em

Vụ xả súng ở Trường tiểu học Sandy Hook là vụ xả súng vào đám đông thứ 3 xảy ra ở Mỹ trong năm nay

Nhiều người đã bàng hoàng khi hay tin

Tổng thống Obama đã được thông báo về sự việc đau buồn này
TNO (tựa đề của Thương Giang)
Ảnh Reuters
 Nước Mỹ đang vì sự an toàn cuả người dân hay sự giàu có của các ông trùm lái súng? Sự kiện trên cùng hàng loạt vụ xả súng giết người mấy tháng qua tại Mỹ đã trả lời chính xác cho câu hỏi này. Thế giới sẽ hy vọng gì vào nền hòa bình khi vũ khí, tiêu thụ vũ khí là nền tảng cho sự giàu có tư bản?
Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét