|
Chồng bệnh hoạn dâng vợ cho kẻ khác
Sáng dậy, thấy mình nằm bên cạnh một người đàn ông khác, quần
áo xộc xệch, vợ hoảng quá hét toáng lên. Chồng để mặc chủ nhà vào trong, còn
mình vẫn nằm như thế, giả say.
Nhiều người sau khi đã
no xôi chán chè sẽ sẵn sàng ruồng bỏ vơ mình, thậm chí là phát ngán lên nếu
cứ phải nhìn thấy vợ hằng ngày. Thế nên họ đi gái.
Dù không còn yêu vợ
nhưng họ vẫn không muốn bị vợ bắt quả tang. Một mặt là sợ vợ sẽ làm chuyện
này um lên, cả hai bên họ hàng biết được thì chồng ê mặt. Mặt khác, sợ vợ
đánh ghen bồ thì bồ lại bỏ mình. Suy cho cùng, đàn ông không hề sợ vợ mà họ
chỉ sợ mất thể diện của mình mà thôi. Những gã đã có gan đi ngoại tình thì
chắc chắn đã lường trước hết các trường hợp.
Chồng yêu và kết hôn
với vợ cũng vì vợ hiền lành, xinh xắn, gia đình lại cơ bản. Thế mà, tới khi
đã chín muồi mọi thứ, chồng lại dở tật xấu của đàn ông. Chồng có tí tiền là
lao đi nhậu nhẹt cùng bạn bè. Trong những cuộc rượu ấy thường là có "tay
vịn". Và tất nhiên, chồng cũng cua được vài em trong số đó. Em nào chồng
thấy xinh, thấy đẹp là xin số điện thoại và dẫn đi chơi, nuôi bồ ăn diện.
Thế là, chồng cứ bị
cuốn vào vòng xoáy ấy, yêu thương những cô gái làng chơi một cách thái quá.
Đến khi chán, chồng lại đi tìm mấy em xinh viên trẻ đẹp mà theo mấy người bạn
của chồng thường trêu là "sạch gái, an toàn". Việc ngoại tình của
chồng cực kỳ khéo léo và kín tiếng. Thế nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày
cũng lòi ra, chồng vẫn tính tới chuyện lén lút nhưng không thể được.
Và khi sự việc đã lộ ra
phần nào, chồng tính kế để dụ vợ vào bẫy, sau đó thì chẳng còn gì để nói vì
vợ cũng giống như mình. Chồng giả vờ quan tâm vợ, đưa vợ đi chơi rồi chuốc
rượu cho vợ say, đưa vợ nằm ngủ giường nhà bạn. Chồng thì cũng giả say nằm
vật ra. Nhưng tất nhiên chồng không quên gài một gã đàn ông lạ nằm ngay cạnh
vợ.
Sáng dậy, thấy mình nằm
bên cạnh một người đàn ông khác, quần áo xộc xệch, vợ hoảng quá hét toáng
lên. Chồng để mặc chủ nhà vào trong, còn mình vẫn nằm như thế, giả say.
Vợ còn chưa hiểu chuyện
gì xảy ra vì uống quá nhiều. Tại tin chồng nên thành ra nông nỗi này. Giờ thì
vợ lại chính là người ngại không dám nhìn mặt chồng. Còn chồng thì hả hê với
chiến lợi phẩm của mình vì đã giải tỏa được mối lo. Vợ cũng ngủ với trai lạ
nhé, đừng nói gì chồng. Thế nên, chồng có ngoại tình vợ cũng đừng hỏi vì sao.
Mỗi lần nói tới chuyện gái gú của chồng là chồng lại lôi ngay chuyện vợ ngủ
cùng bạn chồng khiến vợ ê mặt, xấu hổ vô cùng.
Chẳng biết đêm ấy có
xảy ra chuyện gì hay không nhưng chỉ thế thôi cũng khiến vợ không còn mặt mũi
nào. Từ nay chắc chắn chồng cũng không cho vợ đi và vợ cũng không phải hỏi
xem chồng ở đâu, làm gì, đã về chưa. Vợ đã nghĩ lại tất cả những gì diễn ra
hôm đó và có thể đấy là cái bẫy mà chồng giăng sẵn.
Bỗng vợ rùng mình, tại
sao chồng lại đối xử với vợ như vậy? Chắc hẳn chồng muốn vợ phạm lỗi giống
như chồng để vợ không còn dám hé răng ra nói lời nào nữa. Nếu thế, vợ phải
làm gì khi sống cạnh một người chồng không còn yêu mình, thậm chí còn giở thủ
đoạn với mình? Có lẽ phải chia tay thôi, vợ chán lắm rồi, chán cuộc sống mà
chồng chỉ suốt ngày đi nhậu và gái gú…
Theo Khampha
|
Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012
16:34
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét