“Bún mắng, cháo chửi” lên
CNN: Văn hóa bán hàng xuống dốc
Cập
nhật lúc 18:32
![]()
Quán "bún chửi" Ngô Sĩ Liên được giới thiệu trong phóng sự
ẩm thực trên kênh CNN.
"Bún mắng cháo chửi" vốn tồn tại đã lâu ở Hà Nội, ít ai
không biết đến, và một lần nữa trở thành "tâm điểm" trong dư
luận khi được phóng sự ẩm thực của CNN (Mỹ) gọi là “món ăn đặc sắc của Việt
Nam”. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã có những ý kiến của riêng mình về văn
hóa phục vụ hiện nay tại Hà Nội.
PGS.TS Hà Đình
Đức - một nhà nghiên cứu văn hóa từng có nhiều năm gắn bó với Hà Nội khi được
hỏi về món "bún mắng, cháo chửi" này đã có những nhận định rằng:
"Đó không phải là điều thú vị hay đáng tự hào, càng không thể coi đó là
nét văn hóa ẩm thực của Hà Nội cần được giới thiệu ra thế giới. Ở Hà Nội thiếu gì món ăn ngon, thiếu gì nét
độc đáo về ẩm thực mà lại đề cập lại quán "bún chửi". Đó là
thứ văn hóa pha tạp của đô thị thời mở cửa và của người dân du nhập".
Theo ông, lý do
cho sự tồn tại của những quán "bún chửi" này “một phần lỗi thuộc về
những thực khách. Chủ quán chửi, khách lại thấy thích thú và kéo tới ăn nhiều
hơn, vậy tội gì người ta không chửi và chửi nhiều hơn nữa. Rồi từ đó, những
"bún mắng, cháo chửi" phẩy tiếp tục ra đời. Nó sẽ góp phần làm hỏng
nền văn hóa Hà Nội".
Giáo sư Lê Thi
- nguyên Viện trưởng Viện Triết học, nguyên Giám đốc Trung tâm về Phụ nữ và
Gia đình (nay là Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới) là người sinh ra và lớn
lên tại Hà Nội chia sẻ: “Buồn thật. Hà Nội bây giờ lại có cả “bún mắng, cháo
chửi, ốc lắm mồm”, chứ quán ăn mắng, chửi ngày xưa làm gì có. Thời xưa, khách
đến được tiếp đón tận tình, được chiều chuộng và luôn được coi là “thượng
đế”".
Theo bà, trong
văn hóa ứng xử, việc chủ quán chửi khách hàng là không đúng. Đó cũng có thể
do nền kinh tế thị trường, sự du nhập văn hóa đã tạo nên văn hóa ứng xử chưa
chuẩn mực, văn hóa bán hàng bị lệch lạc và thượng khách bị mắng chửi. Giờ
cuộc sống xô bồ ít nhiều khiến con người có những thay đổi cung cách phục vụ
và văn hóa ứng xử, văn hóa bán hàng sẽ bị lệch lạc đi nhiều. Nhưng dù có như
thế nào thì mọi người cũng cần đến phép lịch sự chung rồi mới nói đến chuyện
khác.
Khi nhắc tới những quán ăn với những phong cách phục vụ
thiếu tôn trọng khách hàng như “bún mắng, cháo chửi hay ốc lắm mồm...”, nhà
văn Lê Lựu cho biết: Cả người ăn và người bán hàng đều không giữ được những
nét thanh lịch, không giữ được văn hóa tối thiểu nơi công cộng nữa. Ăn như
vậy cốt là để no, to cái bụng chứ không có văn hóa gì về ăn uống hết.
Nhà văn Lê Lựu cũng nói thêm: “Ngày xưa người Hà Nội ăn
uống rất nhẹ nhàng và ăn nói rất thanh lịch, không xô bồ như bây giờ”. Về
nguyên nhân dẫn đến những tình trạng bún mắng, cháo chửi, đánh chửi nhau với
khách hàng ở nhiều địa chỉ nhà hàng ở Hà Nội trong thời gian gần đây, theo
nhà văn Lê Lựu là do những người vô văn hóa đem đến, từ nước ngoài mang về.
Theo ý kiến của PGS-TS Bùi Xuân Đính (Viện Dân tộc học)
thì hành động bán hàng kiểu như các quán “bún mắng, cháo chửi” là hành động
của những người vô văn hóa, chỉ lấy mục đích kinh doanh là chính mà đã không
nghĩ đến văn hóa phục vụ khách hàng. Lý giải về hiện tượng rất lạ ở Hà Nội là
mặc dù khách hàng vừa ăn vừa phải nghe những lời lẽ thiếu văn hóa, TS
Bùi Xuân Đính cho rằng: “Cái này phải tìm hiểu xem chất lượng ăn uống ở những
quán ăn này như thế nào.
Cùng quan điểm
phản đối kiểu bán hàng thiếu tôn trọng khách và thiếu văn hóa của một số chủ
nhà hàng ở Hà Nội, PGS, TS Lê Quang Hưng - Trưởng khoa Việt Nam học, Trường
Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng: “Tôi chưa gặp những trường hợp nào như vậy,
nhưng dù cho món ăn của nhà hàng đó ngon đến đâu cũng không nên ỷ vào điều
này mà có thể mắng chửi, coi khinh khách hàng như vậy. Nhất là việc giao tiếp
lại rất thiếu văn hóa nơi công cộng như thế. Dẫu sao đó cũng là giao tiếp
giữa người mua và người bán nên phải đảm bảo văn hóa giao tiếp. Người ta đến
ăn mà mình mắng chửi như thế là không được. Nếu những vị khách nào mà
bị mắng chửi nhiều mà vẫn đến thì tôi cho rằng người khách đó cũng chẳng phải
có văn hóa. Thức ăn có ngon thì ngon chứ đến mà nghe mắng chửi thì lạ
thật”.
(Theo Lao động) Hoàng Ninh
Các cụ ta xưa có những câu thành ngữ rất hay như “Miếng ăn là miếng
nhục”; “Trời đánh còn tránh miếng ăn”... Mong người bán hàng dù vùng miền nào
về Hà Nội làm ăn cũng nên học nét văn hóa Hà Nội, không nên làm nhục khách
hàng. Còn mọi người cũng nên suy nghĩ trước khi đến những quán như vậy và học
cách ăn thanh lịch của người Hà Nội gốc.
Thương Giang
|
Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét