Thứ Hai, 3 tháng 1, 2022

Vụ án giết người

 

Phải khởi tố tội "Giết người" với kẻ bạo hành làm tử vong bé gái!

Cập nhật  lúc 08:48                

Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng hành vi bạo hành tàn độc của người phụ nữ đối với bé gái đủ dấu hiệu tội "Giết người"; nhiều bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ khởi tố tội danh này.

Liên quan đến vụ  bé gái bị bạo hành, lãnh đạo VKSND TP HCM cho biết VKSND quận Bình Thạnh (TP HCM) đã chuyển toàn bộ hồ sơ bé N.T.V.A. (SN 2013) bị bạo hành lên VKSND TP HCM thụ lý, kiểm sát điều tra theo thẩm quyền. Đồng thời, VKSND TP HCM đang phối hợp với Công an TP HCM củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra vụ án.

Bên cạnh đó, Công an quận Bình Thạnh cũng đã chuyển vụ việc lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để trực tiếp điều tra.

"Vụ án này đặc biệt nghiêm trọng, VKSND quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ lên VKSND TP HCM trong chiều 1-1. Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan liên ngành tố tụng mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật", nguồn tin của Báo Người Lao Động nói.


Nguyễn Võ Quỳnh Trang-con thú mang gương mặt người

Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm, Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo nhanh chóng điều tra để phối hợp với VKSND TP HCM và TAND TP HCM truy tố, xét xử làm án điểm.

Nhiều ngày qua, bạn đọc Báo Người Lao Động đã gửi hàng ngàn ý kiến bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ về vụ bạo hành này, đề nghị xem xét xử lý bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) tội giết người. Nhiều chuyên gia pháp luật cũng phân tích hành vi của bà Trang có dấu hiệu của tội giết người.

Bạn đọc Nguyễn Việt bức xúc: "Khi vụ án xảy ra, Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Người đàn bà này đã ra tay tàn độc, giết hại 1 đứa trẻ vô tội. Cha ruột cháu cũng có tội đồng phạm và trong trường hợp này phải đưa vào tội đồng lõa giết chết cháu bé. Tử hình cả hai  để răn đe và cũng không để những kẻ khác phạm tội".

Cùng tâm trạng căm phẫn, bạn đọc Hà Thủy chia sẻ: "Những hành động của bà Quỳnh Trang không phải là nóng giận nhất thời, vì không phải một lần mà nhiều lần, bằng những hung khí nguy hiểm, đánh vào những nơi nguy hiểm đến tính mạng cháu bé. Như vậy là có mưu đồ cưỡng đoạt tính mang cháu bé. Tội danh cố ý giết người cũng không oan. Giết trẻ em một cách tàn độc".

Sau khi Công an quận Bình Thạnh khôi phục được dữ liệu camera cho thấy bà Quỳnh Trang nhiều lần ra tay đánh, đá vào chỗ hiểm như đầu, ngực, xương sườn, âm hộ, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự bức xúc tột cùng.

Bạn đọc Trần Công Danh nói không giấu được nỗi đau khi đọc thông tin được đăng tải trên Báo Người Lao Động: "Nghe đến đoạn cháu bị hành hạ và cố gắng quỳ lạy xin tha thứ mặc dù cháu không biết mình có tội gì nhưng cặp đôi này vẫn quyết không tha mà càng hành hạ quyết liệt hơn thì tôi không còn từ ngữ gì để nói nữa.Thật quá đau lòng cho một đứa trẻ mới 8 tuổi, cái tuổi mà đáng ra cháu phải được bao bọc, che chở; được vui chơi, học hành, tìm hiểu và mơ ước. Cuộc đời cháu quá bất hạnh. Nếu không lôi bọn họ ra trừng trị với khung hình phạt cao nhất theo pháp luật Việt Nam thì còn đâu công bằng cho cháu bé vô tội này".

"Không thể gọi đơn giản là "hành hạ" hay "cố ý gây thương tích". Bốn tiếng đồng hồ đánh đập bằng đủ cách tàn độc như vậy phải gọi đúng tên là "tra tấn" bé gái mới 8 tuổi vô tội, hoàn toàn không có khả năng tự vệ cũng như không được ai bảo vệ! Hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con"- bạn đọc Hoàng Hữu Lộc chua xót nói.

Bạn đọc Quang ủng hộ việc xử lý tội "Giết người" khi để lại ý kiến: "Nói thiệt, hạng người này loại  ra khỏi cuộc sống này sẽ không có ai thương tiếc cả. Họ có thật sự là con người không?Toàn là có ăn học đàng hoàng mà đối xử với đứa bé 8 tuổi như vậy. Vụ án này phải xử lý thật nặng, nhân dân rất ủng hộ".

Cần điều tra hành vi cản trở thăm con

Bạn đọc Thủy rớt nước mắt: "Thương con quá con ơi! Đọc tin về con lúc nào cũng rơi nước mắt. Giá như con được cứu sống, được về bên mẹ để mẹ con ôm ấp, vỗ về, bù đắp cho con những tháng ngày đau đớn, cô đơn, buồn tủi mà con phải chịu. Mong 2 kẻ gây ra cái chết của con sẽ phải đền tội"

Bạn đọc Tiên nghẹn ngào: "Cả tuần nay trong lòng rất uất ức, cứ nghĩ đến đứa bé 8 tuổi bị đánh đập tàn bạo trong thời gian dài mà nhói đau, căm hận. Giá như hắn ta không cấm cản mẹ được thăm con thì bé đâu chết tức tưởi. Cần điều tra thêm Thái hành vi cản trở người mẹ thăm con của Nguyễn Kim Trung Thái. Qua đây, những người mẹ khi ly hôn nếu không được thăm con thì phải đấu tranh quyết liệt và nếu cần, phải tố cáo công an hay các ban ngành đoàn thể để được trả lại quyền của một người mẹ".

(Theo Người Lao Động) PHẠM DŨNG thực hiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét