Thứ Ba, 24 tháng 8, 2021

TS có nhân cách giả

 

Vụ Tiến sĩ chửi cán bộ trực chốt:'Không chấp nhận xin lỗi'

Cập nhật lúc 08:25    

Bà Nam cho rằng, UBND xã Đặng Xá đã đề nghị Công an huyện Gia Lâm tiếp tục củng cố hồ sơ, xem xét xử lý hình sự ông Đ.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ Tiến sĩ chửi cán bộ trực chốt kiểm soát phòng chống dịch, ngày 23/8, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Nam, Chủ tịch UBND xã Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Đ. (38 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Đống Đa, Hà Nội; hiện sống tại khu đô thị Đặng Xá).

"UBND xã Đặng Xá đã ra quyết định xử phạt ông Đ với tổng số tiền là 3 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, ra ngoài không đúng mục đích.

Ngoài ra, Công an xã Đặng Xá cũng ra quyết định xử phạt ông này 700 nghìn đồng về hành vi điều khiển xe máy điện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, xe máy điện không đăng ký biển số", bà Nam cho biết.

Theo bà Nam, sau hôm xảy ra sự việc, ông Đ đã lên UBND xã làm việc, thừa nhận lỗi vi phạm và có động thái xin lỗi các cán bộ trực chốt. Tuy nhiên, quan điểm của UBND Đặng Xá là phải xử lý nghiêm trường hợp này, không chấp nhận lời xin lỗi.

Vu Tien si chui can bo truc chot:'Khong chap nhan xin loi'

 Ông Đ đã có hành vi lăng mạ người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

"Không phải cứ gây ra lỗi rồi xin lỗi là xong. Hiện UBND xã đã đề nghị Công an huyện Gia Lâm tiếp tục củng cố hồ sơ, xem xét xử lý hình sự ông Đ. về hành vi chửi bới, lăng mạ, chống người thi hành công vụ", vị lãnh đạo xã Đặng Xá nói thêm.

Được biết, theo xác minh của Công an huyện Gia Lâm, ông Đ đúng là Tiến sĩ, đang làm giám đốc marketing một công ty, nhưng không phải là "người của Đài VTV" như ông này tự nhận.

Trước đó, khoảng 23h ngày 15/8, ông Nguyễn Đ. đi xe máy từ công ty về nơi ở tại khu đô thị Đặng Xá. Khi ông này đến chốt kiểm soát dịch số 12 trước cổng khu đô thị, tổ công tác đã đề nghị ông Đ. dừng xe để thực hiện việc kiểm soát người và phương tiện ra vào khu đô thị Đặng Xá.

Sau đó, ông Đ đã điều khiển phương tiện đi qua chốt mà không dừng lại. Khi tổ công tác yêu cầu dừng lại, ông Đ đã quay lại và quát lớn: "Tao là VTV, là tiến sĩ đấy, đừng có chỉ vào mặt tao. Bây giờ như nào? Cần giấy tờ gì? Nói".

Chưa dừng lại ở đó, ông Đ. còn tiếp tục lấy trong balô ra một tập giấy tờ, vứt xuống đất rồi liên tục có những lời lẽ thách thức, chửi bới cán bộ trực chốt.

(Theo Đất Việt) Mai Thùy

Ông tiến sỉ này nhân cách không bằng dân chợ búa. Liệu có thể ông ta mua bằng không? Ông này làm nghề mua bán chắc cái bằng TS cũng mua thôi. Làm gì có loại TS mà văn hóa thấp lùn như vậy? Cứ dán mấy tờ biên phạt vào mồm là lần sau hết bậy bạ ra gây mất vệ sinh môi trường.

Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét