Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

Hàng loạt dự án condotel 'vỡ trận' vì vắng bàn tay quản lý

 Cập nhật lúc 15:47                

Từ cuối năm 2019 đến nay, hàng loạt dự án condotel (căn hộ, biệt thự, nhà phố du lịch) 'vỡ trận' ở các địa phương Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu... khiến thị trường bất động sản chao đảo.


Cocobay bắt đầu cuộc vỡ trận condotel

Những nhóm khách hàng từ ngày này qua ngày khác căng băngrôn đỏ từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đến Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh... với nội dung tố cáo chủ đầu tư, ngân hàng bảo lãnh, đòi trả tiền.
Ngoài mục tiêu đòi hỏi quyền lợi, khách hàng còn mong tạo được sự chú ý của chính quyền để các cơ quan này thể hiện vai trò quản lý của mình trong việc định hướng và giải quyết các bất ổn của câu chuyện condotel.
Nhớ lại cách đây vài năm, khi condotel khuynh đảo thị trường, hàng loạt dự án ra đời với lời hứa lợi nhuận 'khủng', được cấp 'giấy hồng' thì nhiều khách hàng đã mạnh tay vung tiền mà không hề cân nhắc đến những rủi ro về pháp lý, vị trí, về dòng tiền và kiểu đầu tư 'không giống ai'.
Theo quy định, đất làm du lịch là đất thương mại dịch vụ, doanh nghiệp chỉ được thuê đất trả tiền một lần trong vòng 50 năm kể cả thời gian xây dựng dự án. Người được Nhà nước giao đất phải bỏ tiền ra xây dựng khách sạn, nhà hàng để kinh doanh.
Đã là đất thương mại dịch vụ thì không có tiêu chuẩn về dân số. Nhà nước cấp giấy chủ quyền cho cả dự án chứ không cấp giấy chủ quyền cho từng căn hộ nhỏ, càng không có chuyện chuyển đất thương mại dịch vụ thành đất ở để người mua nhà được cấp 'giấy hồng' ổn định lâu dài như các dự án nhà ở.
Và mặc dù loại hình condotel chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng nhưng một số nơi vẫn cấp phép.
Tiếp theo đó là những thông tin của chủ đầu tư vừa mời mọc, vừa trấn an khách hàng như kiến nghị cấp giấy chủ quyền cho căn hộ, biệt thự du lịch, đang xem xét, sửa đổi các quy định liên quan.
Đến khi 'trận đồ condotel' vỡ ra, các địa phương kiến nghị cho phép chuyển thành căn hộ chung cư, nhà ở để cứu vãn. Tất nhiên, với những quy định hiện hành, việc chuyển đất thương mại thành đất ở và chuyển condotel thành đơn vị ở rất khó được chấp nhận.
Đáng nói là từ khi khai sinh trái luật cho đến nay, thị trường condotel hoạt động theo kiểu tự sinh tự diệt. Từ đầu tới cuối của vụ này, người ta thấy vắng bóng bàn tay quản lý của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
Nếu như ngay từ đầu, các địa phương thận trọng khi cấp phép cho condotel, hoặc các cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo, khuyến cáo về tính pháp lý của loại hình này từ lúc chỉ có một hai dự án mở bán...
Giá như UBND các tỉnh, thành chặt chẽ hơn, đề nghị xây dựng khung pháp lý hoặc thận trọng cho thí điểm trước khi cấp phép tràn lan... thì đã không đẩy hàng ngàn khách hàng vào cảnh khốn khó như hiện nay.
Với thị trường bất động sản chưa hoàn thiện như thị trường Việt Nam, thiết nghĩ rất cần bàn tay quản lý đúng chỗ, kịp thời, quyết liệt từ cơ quan quản lý để bảo vệ khách hàng (những người yếu thế, số đông) và bảo đảm cho sự ổn định chung.
(Theo Tuổi trẻ) Dương Ngọc Hà

Condotel thực ra là một quả lừa của nhà đầu tư BĐS mà thôi. Đất du lịch, dịch vụ chỉ được kinh doanh những mảng đó theo quy hoạch nhưng các ông ấy lại vẽ ra một viễn cảnh như những căn hộ chung cư đa năng để bán cho nhà đầu tư thứ cấp. Mua căn chung cư chẳng phải cho thuê, cứ ngồi chơi hằng năm hưởng lãi suất 14-15% (gấp đôi lãi suất ngân hàng) thì ai chẳng mê! Trong khi đó kinh doanh dịch vụ khách sạn du lịch làm sao ra lãi 14-15% để trả người mua căn hộ? Kinh doanh cho đủ trang trải có lãi đôi chút đã khó rồi chứ đâu dễ ăn thế! Làm sao Nhà nước có thể thay đổi luật pháp để mang lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp BĐS được. Đã hứa rồi thì phải theo hợp đồng mà trả lãi cho khách hàng!
Quốc tế họ cũng đã làm mô hình này nhưng nó không hấp dẫn như viễn cảnh vẽ ra ở VN và họ kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn. Còn ở ta lại biến tấu thành kinh doanh BĐS!
Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét