Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Binh sĩ Thái Lan xả súng: 25 người chết, tất cả con tin đã được giải cứu

Cập nhật lúc 09:34

  

Cảnh sát Thái Lan sáng 9-2 xác nhận toàn bộ người trong trung tâm thương mại đã được giải cứu an toàn. Ít nhất có 31 người bị thương và 25 người đã thiệt mạng.


Thông báo truy nã nghi phạm Jakrapanth Thomma. Ảnh: AFP

Cảnh sát Thái Lan sáng 9-2 xác nhận toàn bộ người trong trung tâm thương mại tại Korat đã được giải cứu an toàn. Số người bị thương hiện ít nhất là 31 trường hợp, còn số người thiệt mạng ít nhất là 25, theo Bangkok Post
Nghi phạm Jakrapanth Thomma vẫn chưa bị bắt giữ và hiện đang bị cảnh sát Thái Lan truy nã. Cảnh sát Thái Lan đến lúc này cũng tin rằng tay súng vẫn đang ở tầng hầm và hiện không bắt giữ con tin nào.
Tiếng súng vang lên rạng sáng 9-2
Theo cập nhật của Hãng tin Reuters, tiếng súng máy tiếp tục vang lên vào khoảng 2h40 ngày 9-2, theo giờ địa phương, tại trung tâm thương mại ở Nakhon Ratchasima.
Nhiếp ảnh gia của Reuters, Athit Perawongmetha, cho biết đã thấy cảnh sát đưa 2 nạn nhân ra ngoài cũng vào đầu buổi sáng, sau khi tiếng súng vang lên. Cảnh sát hiện chưa có tuyên bố thêm về tiếng súng máy này.
Vào khoảng 5h23 sáng 9-2, phóng viên tại hiện trường của Reuters tiếp tục nghe thấy một loạt tiếng nổ phát ra từ phía trung tâm thương mại. Bộ trưởng Y tế Thái Lan cho biết 1 người đã chết và 2 người khác bị thương sau khi lực lượng an ninh tấn công nhằm truy lùng hung thủ, vào sớm ngày 9-2.
Theo Reuters, sau khi đăng tải trên Facebook lần đầu tiên, nghi phạm Jakrapanth tiếp tục cập nhật câu hỏi: "Tôi có nên dừng lại".
Như vậy, tới nay đã xác định ít nhất 21 người thiệt mạng trong vụ xả súng này.

Nghi phạm Jakrapanth Thomma và hiện trường xả súng. Ảnh: Viral Press/Facebook 


Bắn chỉ huy, bắt giữ 16 con tin trong siêu thị
Trước đó, tin ban đầu từ báo Thairath cho biết có 12 người đã thiệt mạng trong vụ nổ súng. Tuy nhiên người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongcheep Tantrawanit nói với hãng tin Reuters: Hắn đã sát hại ít nhất 20 người và làm 21 người bị thương tại Đông Bắc Thái Lan vào tối 8-2.
Đơn vị tác chiến đặc biệt đã được cử đến trung tâm thương mại, nơi kẻ nổ súng được cho là đang giữ 16 con tin trên tầng 4. Các chỉ huy cảnh sát chống tội phạm cũng đã có mặt tại hiện trường. Cảnh sát đã đưa mẹ của nghi phạm từ tỉnh Chaiyaphum đến Korat với hi vọng có thể thuyết phục hắn đầu hàng. 


Hình ảnh trích từ camera an ninh tại Terminal 21 cho thấy kẻ tấn công đi vào trung tâm mua sắm khoảng 18h ngày 8-2 - Ảnh chụp màn hình Bangkok Post

Cảnh sát và binh lính đã xông vào trung tâm mua sắm Terminal 21 và giúp hàng trăm người trốn thoát, nhưng hiện chưa biết có bao nhiêu người đang còn bên trong, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kongcheep Tantrawanit nói với hãng tin Reuters. 
"Chúng tôi không biết tại sao anh ta lại làm như vậy. Dường như anh ta đã mất trí" - ông Kongcheep Tantrawanit nói. 
Khoảng 20h30 tối 8-2, có thông tin cho rằng lực lượng đặc nhiệm chuẩn bị đột nhập vào trung tâm mua sắm. Quân đội yêu cầu cơ quan truyền thông ngừng thông tin trực tiếp để tránh bị lộ. “Hắn đã dùng súng bắn vào người các nạn nhân vô tội, dẫn tới nhiều người chết chóc và bị thương” - đại tá cảnh sát Krissana Pattanacharoen cho biết. 


Cảnh người dân chạy tán loạn trong một trung tâm mua sắm ở Korat - Nguồn: Twitter

Trước đó cảnh sát cho biết người đàn ông là nghi phạm đã đăng trên trang Facebook cá nhân vào sáng 8-2, rằng "Cái chết là không thể tránh khỏi với mọi người". Anh ta cũng đăng một bức ảnh, dường như đang cầm khẩu súng.
Đối tượng trên đã nổ súng ở các địa điểm khác nhau trong thành phố, cách thủ đô Bangkok hơn 250km, theo phát ngôn viên cảnh sát Kissana Phathanacharoen.
Người này ban đầu đã bắn chết 2 người tại trại Surathampithak, trong đó có chỉ huy của mình là đại tá Anantharot Krasnae, trước khi chạy trốn dọc theo tuyến đường đến trung tâm mua sắm ở quận Muang, nơi hắn được cho là đã bắt giữ con tin.
Hiện kẻ nổ súng vẫn ở gần một trung tâm mua sắm và chưa bị bắt. Nghi phạm phát trực tiếp hoạt động của mình lên Facebook và chụp ảnh tự sướng tại hiện trường với chú thích "Mệt quá".
Trong một diễn biến có liên quan, vào chiều 8-2, Facebook lên tiếng nói rằng đã xóa tài khoản của nghi phạm xả súng và sẽ làm tương tự với bất kỳ nội dung bạo lực nào liên quan đến vụ này.

Cảnh sát Thái đưa một đứa trẻ ra khỏi trung tâm thương mại Terminal 21, nơi kẻ xả súng đang bị bao vây rạng sáng ngày 9-2 - Ảnh: REUTERS



Người dân được sơ tán khỏi Terminal 21 đứng nói chuyện cùng nhau - Ảnh: REUTERS

Lực lượng đặc biệt được huy động
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan: Thảm kịch trên xảy ra khi một binh sĩ lấy trộm vũ khí và bắn chết nữ chỉ huy, được xác định là đại tá Anantharot Krasae cùng hai người khác, một phụ nữ 63 tuổi và một binh sĩ, sau đó đánh cắp một chiếc xe Humvee và bỏ chạy.
Trên đường bỏ chạy, đối tượng tiếp tục xả súng vào dân thường dọc theo tuyến đường tới trung tâm thương mại Terminal 21 ở huyện Muang. Hung thủ sau đó đã bắn vào một bình gas, gây ra tiếng nổ và đám cháy.
Trung tướng Thanya Kriatisarn - tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan - cho biết hung thủ được xác định là hạ sĩ Jakrapanth Thomma (32 tuổi), thuộc phiên chế của căn cứ Surathampithak. Đối tượng được cho là có mâu thuẫn với nữ chỉ huy bị sát hại.
Các binh sĩ thuộc một đơn vị tác chiến đặc biệt đã được điều đến trung tâm thương mại Terminal 21, nơi hung thủ được cho rằng đang bắt giữ 16 con tin trên tầng 4. Cũng có tin chưa được xác nhận nói rằng hung thủ có đeo lựu đạn trên người.
Cảnh sát đặc nhiệm thuộc đơn vị chống tội phạm đã có mặt tại hiện trường.
Trước đó, đối tượng này đã phát trực tiếp hình ảnh trong trung tâm thương mại trên Facebook và đăng tải một bức ảnh cho thấy hung thủ đang cầm một khẩu súng trường. Trang Facebook này đã bị đóng vài phút sau đó.
(Theo Tuổi trẻ) MINH KHÔI - BÌNH AN - NGUYÊN HẠNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét