Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Tiểu phẩm
Phỏng vấn một số thủ khoa ở Hà Giang:
Cập nhật lúc 15:43      
           
1.
- Thằng này tên gì?
- Thưa cô Lành, cháu tên Triệu Tài Xỉu.
- À thằng này tên hay. Cho 29,5 điểm. Chắc chắn thủ khoa học viện Ma Cao. Sau này cứ điều hành đường dây cá độ nghìn tỉ cho cô.
2. 
- Còn thằng này?
- Cháu tên là Triệu Tài Xế. Con bố...
- Thôi ko cần nói tên bố. Tên mày rất hợp với giao thông. Cho 29 điểm, cũng đỗ thủ khoa ĐH giao thông luôn. Sau này bổ sung cho dự án BOT. 
3. 
- Con kia sao đứng tận ngoài đấy thế? Tên gì?
- Cháu tên Triệu Thị... Chinh.
- Được. 30 điểm. Cán bộ nguồn của bộ phòng chống tệ nạn. Chinh mà có triệu cái thì quý lắm con ơi.
4.
- Thằng tóc xanh tóc đỏ kia vào đây. Tên gì?
- Bố cháu tên là...
- Tao hỏi tên mày, khai tên bố mày làm gì?
- Cô chỉ cần biết tên bố cháu thôi ạ.
- Thế ý mày như nào? Mày muốn đỗ trường gì?
- Bố cháu tên Triệu Tài Mà, thì cô biết bố cháu muốn tương lai cháu như thế nào rồi đấy.
- Ờ, trả lời có chí khí. Cũng 30 điểm nốt.
“Trả lời báo X, ông Triệu Quan Tài cho biết, chỉ có một số ít thí sinh đỗ thủ khoa mang họ Triệu, số còn lại họ Nghìn, còn họ Tỷ thì chiếm phần lớn”.
P/s: Sống chậm lại 30 tuổi, tôi nhất định đổi tên Triệu Nghìn Tỷ, hộ khẩu Quản Bạ, Hà Giang. Chắc chắn tôi sẽ ko phải mặc áo rách, suốt ngày bóp đầu bóp trán nghĩ tút qủang cáo như hiện tại.
Facebook Đinh Hiền
(Ảnh: tác giả ẩn diện)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét