06:54
Tự tin tiếp
bước
Dân tộc và tuổi trẻ VN vừa đau buồn tiễn biệt
một nhân cách vĩ đại - Đại tướng huyền thoại, anh hùng dân tộc Võ
Nguyên Giáp.
Sự vĩ đại của nhân cách Võ Nguyên Giáp được thể hiện ở tài năng
thao lược, đạo đức sáng ngời, ở tinh thần vì nước, vì dân và tác phong bộ đội
gần gũi nhân dân của Người.
Sự vĩ đại còn được cảm nhận ở phút ra đi, Người đã kịp thổi bùng
ngọn lửa của lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước, của đoàn kết dân tộc và ý
chí VN.
Cả dân tộc VN đã đứng bên nhau, cùng nắm chặt tay, cùng đau một
nỗi đau chung, cùng khóc những giọt nước mắt nghẹn ngào tiếc thương người anh
hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp; cùng hạ quyết tâm biến đau thương thành hành
động, xây dựng đất nước VN hùng cường, thịnh vượng.
Từ những người lính mạnh mẽ, can trường trận mạc ngày nào cũng
không thể cầm được nước mắt; những bà mẹ VN anh hùng lưng còng tóc bạc, tưởng
đã cạn khô nước mắt nay lại nấc nghẹn không thành lời; đến những vị khách
nước ngoài vượt hàng ngàn cây số chỉ mong một lần được cúi đầu thành kính
trước một danh tướng của nhân loại. Người dân hàng nối hàng, nghiêm trang,
trật tự, bước chân nặng trĩu hướng về 30 Hoàng Diệu, Hà Nội và những nơi tổ
chức lễ viếng Người. Trong dòng người lịch sử ấy, nổi bật lên màu áo xanh
thanh niên, nổi bật lên tình cảm tha thiết và lòng biết ơn vô hạn của những
người trẻ tuổi đối với vị đại tướng kính yêu của mình.
Nhiều người vẫn nói, người trẻ bây giờ thờ ơ với chính trị, bàng
quan với thế sự, với những vấn đề của đất nước. Có người vẫn nhận xét, cuộc
sống bộn bề ngày càng khiến người trẻ trở nên thực dụng, mài mòn cái
"tình" giữa con người với con người. Nhưng tôi nghĩ và tin rằng, sau
những ngày này, sẽ có những nhìn nhận khác về người trẻ.
Không nghĩ khác sao được khi thấy hàng ngàn thanh niên tình
nguyện đội nắng, đội mưa, nắm chặt tay nhau tạo thành "hàng rào"
mềm đảm bảo đường di chuyển cho đồng bào vào viếng Đại tướng. Không nghẹn
ngào sao được khi nhận những ổ bánh mì, chai nước, chiếc mũ tai bèo, cái quạt
nan từ những bàn tay chỉ quen cầm bút trên giảng đường để tiếp sức cho đồng
bào trong hàng giờ đồng hồ chờ đợi. Không cảm kích sao được khi thấy những
giọt mồ hôi lăn dài trên trán, những đôi chân trẻ trung không nghỉ trên khắp
mọi miền đất nước chung tay phục vụ tang lễ của Người.
Và không xúc động sao được khi hầu hết những dòng chia sẻ, cảm
nhận của nhiều người Việt trẻ ở trong và ngoài nước trên các trang mạng xã
hội những ngày qua đều bày tỏ tình cảm sâu sắc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp,
trăn trở nhắc lại lời căn dặn của Đại tướng với thanh niên: “Cha anh đã rửa
được mối nhục mất nước thì thế hệ hôm nay phải rửa được mối nhục nghèo nàn,
lạc hậu”.
Các bạn trẻ hành động vì có chung sự tôn kính đối với một nhân
cách vĩ đại, một người anh hùng của dân tộc. Các bạn hành động vì có chung
một tình yêu dành cho Tổ quốc, một tấm lòng biết ơn và trách nhiệm với những
công lao và sự hy sinh của cha anh. Những hành động của các bạn thật đẹp,
thật đáng trân trọng, và đó là những minh chứng sống động thể hiện quyết tâm
của thế hệ trẻ tiếp bước con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Đại tướng Võ
Nguyên Giáp đã lựa chọn.
Từ nay, dân tộc và tuổi trẻ VN vĩnh biệt Người.
Chợt nhớ đại thi hào Nguyễn Du từng nói: "Thác là thể phách,
còn là tinh anh". Vị Đại tướng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục
vụ, sẽ sống mãi trong lòng nhân dân, mãi đồng hành cùng đất nước. Lời căn dặn
của Người sẽ là động lực, là ngọn lửa rực cháy trong trái tim mỗi người trẻ,
thôi thúc thanh niên VN phấn đấu, chiến đấu và chiến thắng trên mọi mặt trận
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN XHCN. Tuổi trẻ hôm nay nguyện sẽ làm nên những
kỳ tích Điện Biên Phủ mới trong xây dựng và phát triển đất nước.
Ở cõi người hiền, kính mong Đại tướng an nghỉ và vững tin vào lớp
trẻ hôm nay.
Tuổi trẻ hôm nay, mỗi người bằng nhiệt huyết và sức trẻ của mình,
sẽ cùng chung tay góp sức sưởi ấm lòng đồng bào ta ở những nơi còn khó khăn,
vất vả; chia sẻ, giúp đỡ để đồng bào ta được có cơm ăn, nhà ở, áo mặc, học hành...
Tuổi trẻ hôm nay, mỗi người bằng khát vọng và trách nhiệm của
mình, cùng đồng lòng gánh vác vận mệnh của Tổ quốc, đưa đất nước ta giàu mạnh
sánh vai với các cường quốc năm châu.
Tuổi trẻ hôm nay, mỗi người bằng lương tâm và tình cảm của mình,
nguyện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong của Bác Hồ,
của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bắt đầu từ việc sống trung thực, sống trách
nhiệm và sống có nghị lực.
Một mùa thu nữa sắp đi qua. Đau buồn. Mất mát. Nhưng vun đầy niềm
tin để tiếp bước.
"Mùa thu nay khác rồi... Nước chúng ta, nước những người
chưa bao giờ khuất...".
(Theo Thanh niên) Phan
Văn Mãi
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét