Thứ Năm, 16 tháng 12, 2021

Khác nhau về đẳng cấp văn hóa

 

Thông số 'hãi hùng' của Indonesia trong trận gặp Việt Nam

Cập nhật lúc 10:08

 ĐT Indonesia chơi phòng ngự số đông và sẵn sàng phạm lỗi để ngăn chặn các cầu thủ tấn công của Việt Nam. Thông số chuyên môn sau trận đấu cho thấy rõ lối chơi 'xấu xí' mà thầy trò HLV Shin Tae-yong thể hiện trên sân Bishan.


Trước trận đấu ở bảng B AFF Cup 2020, giới chuyên môn đều đánh giá đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn Indonesia, nhất là sau màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận thắng Malaysia 3-0. Do đó, ban huấn luyện Indonesia đã chọn đấu pháp rất tiêu cực để đối phó với Việt Nam. Học trò ông HLV Shin Tae-yong phòng thủ số đông, nhường hoàn toàn quyền kiểm soát bóng cho Việt Nam.

Trong hiệp 1, có nhiều thời điểm Việt Nam kiểm soát bóng đến 71%. Theo thông số mà ban tổ chức đưa ra, Indonesia chỉ kiểm soát bóng 31% trong suốt cả trận đấu. Chọn lối chơi phòng ngự tiêu cực nên Indonesia gần như không có cơ hội tấn công nào.

Sau 90 phút thi đấu, họ tung ra được 2 cú sút nhưng không có tình huống nào trúng khung thành. Trong khi đó, ĐT Việt Nam dứt điểm đến 21 lần. Hoàng Đức và các đồng đội được hưởng 7 quả phạt góc so với một quả phạt góc của đối phương.

 

Indonesia chơi tử thủ và không ngại phạm lỗi ác ý với các cầu thủ Việt Nam. Trong hiệp 1, Hồng Duy và Công Phượng nằm sân đau đớn vì những pha phạm lỗi của các cầu thủ Indonesia. Thậm chí, tiền đạo mang áo số 10 của chúng ta không thể tiếp tục thi đấu trong hiệp 2. Indonesia phạm lỗi 13 lần và phải nhận 4 tấm thẻ vàng.

Trước lối chơi quyết liệt và không ngại va chạm của đối thủ, ĐT Việt Nam đã không có 3 điểm để sớm giành vé vào bán kết. Tiến Linh được trao cơ hội nhưng không thể hiện được bản năng săn bàn.

Indonesia hoàn thành mục tiêu không để thua, tiếp tục dẫn đầu bảng B do hơn Việt Nam về hiệu số. Tuy nhiên, lối đá xấu xí của đội bóng xứ vạn đảo đã để lại hình ảnh không đẹp trong mắt người hâm mộ bóng đá khu vực.

(Theo Tiền Phong) Mạnh Tùng

Một lối chơi bóng quá xấu xí. Rất may vì không cầu thủ VN nào chấn thương nặng trước những “tiều phu đốn củi”. Thật lạ là CĐV In đô vẫn tự hào về một đội bóng chơi xấu như vậy. Có lẽ đó mới là sự khác nhau nhất về đẳng cấp - thể thao văn hóa!

Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét