15:25
Các “ông lớn” trốn thuế bởi… thương dân!
Mấy ngày gần đây, dư luận cả nước đã vô cùng xôn xao về việc tập đoàn
Nhà nước hàng đầu Việt
|
![]() |
|
EVN, PVN thương dân không muốn tăng giá nên mới trốn thuế?
|
Kể cũng thật là hay,
trốn thuế từ lâu đến nay rõ ràng là hành động cần phải lên án, không thể chấp
nhận được mà thoắt cái, bỗng nhiên lại được bênh vực, thậm chí là cảm ơn nữa
nhé! Nên mọi người đừng vội cười khẩy, xua tay cho rằng vớ vẩn, những người
nói thế là có cái lý của họ đấy, mà lý lẽ lại rất hợp tình hợp lý nữa là khác.
Hóa ra, không phải
doanh nghiệp thích trốn thuế đâu, có ai thích mang tội vào người bao giờ, vì
nghĩ cho người dân nên PVN và EVN mới trốn thuế đấy. Bởi chỉ có trốn thuế thì
mới không phải tăng nhanh giá xăng, giá điện, cũng vì thế mà người dân mới đỡ
kêu ca, càm ràm, rõ là lợi cho dân còn gì.
Bình thường chỉ cần
xăng, điện hơi tăng giá một chút mà dân ta đã kêu trời kêu đất, mọi người thử
nghĩ xem nếu doanh nghiệp có thêm lý do không trốn, không nợ được thuế như
trước nữa mà phải đóng đầy đủ vì ngành thuế làm nghiêm ngặt thì đời sống
người dân sẽ ra sao?
Năm 2013 ngành điện
mới có lý do tăng giá theo lộ tình, xăng dầu cũng mới có một lý do là tăng
giá theo diễn biến thị trường thế giới mà người dân đã đủ sống dở, chết dở,
giờ mà các doanh nghiệp có thêm lý do mới để vin vào mà đòi tăng giá thì cuối
cùng cũng chỉ có dân là khổ thôi.
Thế cho nên, những ai
đã vội vàng chỉ trích EVN và PVN sau khi nghe tin các doanh nghiệp này trốn
thuế hãy từ từ bình tĩnh lại nhé, người ta vì thương dân khổ mới trốn có một
ít thuế mà đã ầm ĩ cả lên, giờ mà không trốn được là biết mặt nhau ngay đấy.
Thay vào đó có lẽ lựa chọn cách im lặng mà cảm ơn là hợp lý. Thời buổi người
khôn của khó cũng chả còn cách nào khác.
(Theo Phunutoday) Ngọc Lê

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét