Hà Nội: Vì 30 ngàn đồng, giám đốc dùng vợt tennis hành hung, đấm
người giao hàng gãy mũi
Cập nhật lúc 20:45
Không hài lòng với bộ quần áo thể thao 180 ngàn đồng do người giao hàng đưa
đến, giám đốc công ty tư nhân trên đường Nguyễn Khoái, Hà Nội đã từ chối trả
30 ngàn đồng tiền ship. Khi cả hai lời qua tiếng lại, giám đốc lấy vợt tennis
hành hung và đấm người giao hàng gãy mũi. Vụ việc này khiến dân mạng phẫn nộ
và tổng sỉ vả giám đốc quỵt 30 ngàn.
Anh B., chủ cửa
hàng ở Hà Nội thuê người giao hàng tên H. đưa bộ quần áo cho giám đốc tên
C.H., kể lại câu chuyện như sau:
“Khách mua bên
mình một bộ quần áo thể thao với giá 180.000 đồng. Giá này thì đương nhiên là
hàng fake rồi, nhưng chất lượng vẫn khá tốt vì đã bán rất nhiều rồi. Sau đó,
anh shipper giao cho nó tại Times City. Có nhà ở Times City đương nhiên phải
có tiền. Khi nhận hàng thì nó kêu là hàng không chuẩn. 180k mà nó đòi chất
phải như hàng hãng thì cũng chịu. Anh shipper và bên mình cũng ok và chỉ thu
tiền ship. Ngay sau đấy, thằng này giở giọng không trả ship, cãi nhau một
hồi, nó nói một câu với anh shiper là: “30k mày xin tao thì tao cho!”
Làm con người
ai không có lòng tự trọng. Trời nắng 40 độ lao ra đường kiếm cơm đâu phải dễ
dàng, anh ấy uất quá nói lại: ‘Tao cần 30k của mày chắc’ và ra xe đi về.
Thằng kia ngay sau đó cầm vợt tennis lao theo hành hung luôn, hậu quả thì các
bạn xem ảnh nhé! Anh ấy rất hiền lành, đã có gia đình, sống rất nhiệt tình
với mọi người. Lúc trưa, anh em còn trêu nhau cười đùa. Chiều gọi điện thì
anh ấy bảo va chạm nhẹ thôi và đang trong viện, ai ngờ đến mức này. Được bạn
bè tag status của người chứng kiến sự việc nên mình mới biết. Thằng kia nhà
giàu nhưng nhân phẩm thấp hèn, khinh thường người khác, không trả 30k tiền
ship, không được cốc nước cám ơn, mà nó trả lại bằng đánh đấm. Mình post bài
này với mục đích đòi lại công bằng cho anh shipper”.
Xót thương cho
người giao hàng và bày tỏ sự phẫn nộ với C.H., chị T. chia sẻ: “Thật đau lòng
lắm, thương lắm. Tôi đã phải khóc cho anh, người shipper mà chiều nay tôi đã
phải chứng kiến ở ngay tòa nhà tôi đang sống. Thời buổi của công nghệ, của
bán hàng online, bạn chỉ cần ngồi nhà alo gọi người ta mang đến cho bạn món
hàng mà bạn định mua.Vâng có ngay, đội ngũ shipper đã sẵn sàng lên đường phục
vụ nhu cầu của bạn, bất kể trời mưa hay nắng như đổ lửa, hay lạnh buốt thấu
xương. Họ chỉ kiếm 100 nghìn, 50 nghìn, thậm chí chỉ 30 nghìn cho mười mấy
cây số đi lại. Và khổ cực thay, họ nhận cái tiền công ít ỏi ấy bởi sự thương
hại, bởi sự chì chiết sao đắt thế. Chỉ 30 mươi nghìn thôi, chúng ta đâu biết
rằng ngoài nắng mưa ra họ còn phải chịu trách nhiệm về món đồ đi giao, có thể
vài trăm nhưng có thể là món đồ hàng hiệu vài chục triệu, thậm chí vài trăm
triệu. Vâng, tiền nào cũng đều quý và quý lắm khi ta làm từ mồ hôi công sức,
nhưng cũng đừng vì đồng tiền mà thóa mạ, coi thường phân biệt tầng lớp nghèo
khổ và cũng đừng vì chút tiền trả cho shipper mà chính ta lại bán rẻ nhân
cách chúng ta.
Các cụ vẫn có
câu: ‘Đói cho sạch, rách cho thơm’. Với tôi, họ sạch và họ thơm bởi làm từ
sức lao động của mình.
Quay lại cái
câu chuyện đau lòng mà chiều nay tôi chứng kiến. Tôi phải khóc thương người
shipper, vì tức giận kẻ giàu sang mà độc ác. Vâng, chỉ vì 30 nghìn người
shipper yêu cầu thanh toán nhưng kẻ mua hàng kia đã hằn học không thanh toán.
Người shipper kia đã hậm hực ra về vì không giao được hàng, không nhận được 1
đồng ship nào. Anh đã buông câu: “Ông không trả tôi tiền ship, tôi cho ông”….
Chỉ thế thôi mà kẻ mua hàng đã lao theo và chửi: “Bố mày mà phải xin tiền mày
à”… Chỉ trong 30 giây, kẻ mua hàng độc ác mang mác giàu sang, cầm cây vợt
tennis phang người shipper gẫy cả cây vợt làm bằng sợi carbon composis cực
chắc, kèm theo là một cú đấm làm người shipper gục ngã, ộc máu mồm máu mũi và
cái sống mũi của anh đã bụ dập và gãy sống mũi….
Bao người dân
vây quanh phản ứng và đã gọi công an đến xử lý. Cuộc sống vốn đã lắm đau
thương, qua câu chuyện này chỉ mong sao mọi người hãy biết tôn trọng, trân
trọng những người kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt. Hãy niềm nở thanh toán tiền
ship cho họ bởi đó là tiền công của họ, họ không nhận tiền bố thí!”.
Không riêng chị
T. mà hầu như ai cũng đọc câu chuyện trên cũng bất bình trước hành động côn
đồ của C.H. Vì lẽ đó, rất nhiều kêu gọi truy lùng địa chỉ của C.H. để đòi lại
công bằng cho người giao hàng. Khi tìm thấy Facebook cá nhân của C.H., một số
người đã nhắn tin chửi bớt y không tiếc lời.
Lúc này, C.H.
chứng tỏ sự giàu có khi đăng status khoe tiền và chửi lại những người đe dọa
y.
Trước sự phản
ứng gay gắt của cộng đồng mạng, C.H. sau đó phải xóa hai status của mình.
Người nhà của
anh giao hàng bị giám đốc đánh cho biết, do mũi anh H. sưng to, rất đau và
khó thở vì gãy mũi nên phải vào bệnh viện phẫu thuật.
(Theo HANOI WIKI) Nhân Hoàng
|
Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét