Nữ sinh Hưng Yên quát mắng, đổ thừa
thi rớt tại bố!
Cập
nhật lúc 08:59
Ảnh minh họa
Làm bài môn Hóa không được và trượt vỏ chuối ở kỳ thi tốt
nghiệp THPT quốc gia 2015, nữ sinh Hưng Yên đỗ lỗi tại bố vì không cho cô ôn thi
ở trường tốt bằng giọng nói rất hỗn hào. Cảm thấy ân hận vì chuyện này, ông
bố chỉ biết nói lời an ủi và rươm rướm nước mắt khi nhường luôn cho con gái
cốc nước mía.
Câu chuyện con gái la mắng, đổ thừa thi
rớt tại bố và 2 cốc nước mía "mặn chát" do bạn Đinh Lê Gia Bảo kế
lại như sau:
Chiều hôm qua đứng chọn mua mấy quả
dừa, mình được chứng kiến một cảnh tượng như này:
Sau khi đi thi Tốt nghiệp THPT ở cụm thi Thái Bình về qua huyện, con gái cùng bố quê Hưng Yên vào quán uống nước mía. Dừng xe vào quán, con gái mặt cứ hầm hầm bước vào vẻ mặt lộ rõ sự tức giận (không hiểu tức với ai, chắc là với bố). Người bố vào ngồi xuống ghế, con ranh đứng phắt dậy quát ầm lên:
- Đã bảo bao nhiêu lần rồi là cho đi ôn
thi ở trường tốt thì tiếc tiền, giờ thì không làm được bài rồi đấy biết chưa?
Ông bố không nói gì ngồi im, một lát
sau mới nhỏ nhẹ với con:
- Thôi lần sau cố gắng con ạ.
Các
ông bố vật vã chờ con đi thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015.
Mình với ông bán nước mía nhìn nhau
không nói được lời nào. Nghĩ mà thấy cay đắng cho một thế hệ cả đời khổ cực,
chịu nhục để lo cho con thế mà nó coi bố nó chẳng ra gì, còn đổ thừa cho việc
dốt nát là do bố không có tiền cho con ôn thi ở một trường tốt...
Khóe mắt lại
cay cay, nhớ bố kinh khủng.
Xót xa cho ông
bố lao động cực khổ để nuôi con ăn học bao nhiêu, dân mạng lại càng bức xúc
với nữ sinh Hưng Yên bất hiếu bấy nhiêu.
Bạn Phạm Hiếu nhận xét: "Học
ngu thì học thêm cũng nát thế thôi. Mình ôn thi đại học ở nhà ôn mà vẫn đỗ
đây, thầy cô chỉ là 1 phần thôi, bây giờ đổ thừa cho bố mẹ à?!"
"Ngu
dốt tại mình. Bố mẹ chỉ có sức nuôi mình được đến thế thôi. Học giỏi mà không
biết chữ hiếu thì biến khỏi cái vũ trụ này đi. Đọc mà lộn ruột",
bạn Phương Thảo Phạm chia sẻ.
Trong khi bạn
Lan Trinh, người tự đi thi một mình, chia sẻ: "Đọc bài này, mình
ước được là bạn đấy quá, sẽ không để bố phải rơm rớm nước mắt.
Mình chẳng được ai đưa đi thi, cũng chẳng được bố mẹ gọi điện hỏi
thăm. Phải tự đi làm lấy tiền để ăn học, giờ nghĩ lại thấy cực
và tủi thân biết bao nhiêu".
(Theo Một thế Giới) Nhân Hoàng
|
Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét