Người bị đồn là "tình nhân" liên quan vụ chém người ở Bắc
Giang: Nhiều lần bị quấy rối?
Cập
nhậtlúc 15:00
Chị Hậu khẳng định bản thân không có bất cứ mối quan hệ
tình cảm nào với ông Hoàn. Tuy nhiên người đàn ông này rất nhiều lần tới làm
phiền, quấy rối chị.
Tin
đồn "tình nhân" lan truyền trên MXH
Vụ việc 2 bố
con ông Nguyễn Văn Hoàn chém người đàn ông tên Lương Văn Quyền ở Bắc
Giang hôm 6/3 khiến dư luận rúng động nhiều ngày qua. Một trong những nhân
chứng có mặt tại hiện trường hôm đó là chị Nguyễn Thị Hậu (37 tuổi, quê ở Hà
Nội). Chị Hậu bị bố con ông Hoàn dùng dao chém nhưng may mắn né tránh kịp
thời.
Trao đổi với
chúng tôi sáng ngày 9/3, chị Hậu cho biết chị vẫn túc trực liên tục trong BV
đa khoa tỉnh Bắc Giang chăm sóc anh Quyền. Hiện bệnh nhân đã tỉnh lại, có thể
nói chuyện, ăn uống được.
Góc quay tại phòng khách vụ 2 bố con vác dao chém người ở Bắc
Giang
Chị Hậu chia
sẻ, chị thuê đất của ông Hoàn trong khu nhà tập thể từ năm 2017, đến năm 2021
chị mới xây nhà riêng trên mảnh đất này. Bản thân chị khẳng định chưa từng nợ
tiền thuê hay có mối quan hệ ngoài luồng với ông Hoàn như thông tin mạng xã
hội lan truyền. Tuy nhiên, chị chia sẻ ông Hoàn thường xuyên tìm đến nhà chị
gây rối, làm phiền.
"Mối quan hệ 2 chú cháu
từ trước tới nay rất bình thường, không có xích mích gì cả. Hôm 28 tết vừa
rồi, khu trọ về quê hết, tôi cũng chuẩn bị dọn dẹp để về Hà Nội. Ông Hoàn có
ra nhà tôi, hành xử, nói năng rất tục tĩu.
Ông tự vào nhà lôi bàn thờ
nhà tôi ra chửi bới, vào phòng ngủ tôi lục lọi rất lâu, việc này có camera
quay lại hết. Tôi thấy vậy mới ra hỏi: Sao chú lại làm hành động như vậy là
như thế nào? Chú về đi..."
Ông
Hoàn từng đứng ra xây nhà giúp chị Hậu với tiền công 20 triệu
Chị Hậu cho
biết, không chỉ tới làm phiền 1 lần, ông Hoàn còn tiếp tục quay trở lại làm
phiền, tự mở cửa xông vào nhà chị vào nhiều ngày sau đó. Công an đã từng ra
làm việc với cả hai bên nhưng chưa lập biên bản.
"Khi sự việc không
thành, ông ấy bêu rếu rằng tôi nợ tiền ông ý 4 tháng tiền nhà không trả, bôi
nhọ tôi gạ gẫm tình cảm ông ý. Cho tới hôm mùng 6/3 vừa rồi, ông ấy lại
đưa người đến nhà, đòi chém anh Quyền và tôi như clip".
"Ông Hoàn từ trước tới nay là người rất
tốt"
Bản thân chị
Hậu và anh Quyền là bạn thân lâu năm. Chị Hậu đã ly hôn, hiện đang sống cùng
con trai và 1 người cháu ngoại. Anh Quyền thỉnh thoảng tới nhà chăm sóc bé
trai và giúp đỡ chị Hậu trong cuộc sống thường ngày. Hôm mùng 6/3, khi anh
Quyền và 1 người chú họ vừa đến nhà chị Hậu chơi, ông Hoàn đã tới đôi co và
sự việc xảy ra như trong diễn biến đoạn clip.
Từ sau ngày xảy ra vụ
việc, chị Hậu rất bức xúc vì bản thân bị ảnh hưởng bởi những tin đồn trôi nổi
đang lan truyền trên mạng xã hội. Rất nhiều người nhắn tin vào Zalo, Facebook
chị thóa mạ bằng những lời tục tĩu.
"Tôi định sau khi chăm
sóc người nhà khỏe mạnh trở lại sẽ nhờ cơ quan chính quyền giải quyết vấn đề
này chứ không thể để người ta bôi nhọ thế được.
Thực sự không nghĩ bố con ông
Hoàn lại hành xử như vậy . Từ trước tới nay tôi vẫn thấy ông là người rất
tốt. Cho tới khi tôi xây nhà, có thuê ông phụ việc xây với giá 20 triệu, 2
chú cháu mới tiếp xúc trực tiếp.
Có một điều là ông rất hay
xưng hô "Tớ - tôi" mặc dù tôi vẫn tôn trọng gọi ông là
"Chú-cháu', chị
Hậu bày tỏ.
2 bố con ông Hoàn đang bị tạm giữ hình sự
Được biết, cơ
quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự trong trường
hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986)
để điều tra về “hành vi giết người”.
Như đã đưa
tin, khoảng 21h20 ngày 6/3/2022, Nguyễn Văn Hoàn cùng con trai là Nguyễn Văn
Hiệp đến nơi ở của chị Nguyễn Thị Hậu (36 tuổi, trú tại số 4, đường Xương
Giang, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang).
Tại đây, Hoàn
và Hiệp xảy ra xô xát với chị Hậu và anh Lương Văn Quyền (là bạn chị Hậu Hoàn
và Hiệp xảy ra xô xát với chị Hậu và anh Lương Văn Quyền (là bạn chị Hậu).
Sau đó anh Quyền bị Hoàn, Hiệp dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát làm bị
thương nặng.
(Theo Soha.vn) Thủy Tiên
Bắc thang lên hỏi ông Trời: Có tiền cho gái dễ đòi lắm không? Tiền chẳng lấy lại được mà thân bại danh liệt! Còn kéo theo đứa con vào tù. Sao mà nhục nhã thế ông lão?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét