06:59
Vụ vỡ đập thủy điện Đakrông 3:
Chủ đầu tư chối
bay, chối biến!
Ông Mai Xuân Huế, Chủ
tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Trường Sơn cho biết “chỗ vỡ chỉ là một
bức tường dựng tạm”!
Trưa 16-10, đại diện UBND xã Tà Long, huyện Đakrông -
Quảng Trị phải thông báo với 13 hộ dân thôn La Hy việc hoãn cuộc họp
với Công ty CP Thủy điện Trường Sơn - chủ đầu tư công trình thủy điện
Đakrông 3.
Bất hợp tác
Ông Lê Xuân Tang, Phó Chủ tịch UBND xã
Tà Long, cho biết trước đó vài ngày, xã đã gửi giấy mời lãnh đạo Công ty CP
Thủy điện Trường Sơn tới dự cuộc họp bàn đền bù cho 13 hộ dân trong lòng hồ
thủy điện Đakrông 3 vào chiều 16-10. “Họ bảo là phải làm việc với Sở Công
Thương nên không thể tham dự cuộc họp. Họ không muốn hợp tác với chúng tôi để
giải quyết vấn đề” - ông Tang bức xúc. Trong khi đó, phóng viên Báo Người
Lao Động xác minh qua Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị thì được biết không có
cuộc họp nào với Công ty CP Thủy điện Trường Sơn vào chiều 16-10.
Chủ đầu tư khẳng định đập thủy điện Đakrông 3 không
hề bị vỡ, chỗ vỡ chỉ là bức tường “dựng tạm”!
Liên quan đến 13 hộ dân, vào tháng 4 -2010, UBND huyện
Đakrông đã có quyết định phê duyệt đền bù hoa màu, đất đai với số tiền hơn
561 triệu đồng. “Chủ đầu tư thống nhất giá đền bù từ năm 2009 nhưng không chi
tiền nên dân rất bức xúc” - ông Tang cho biết.
Theo ông Tang, ngoài 13 hộ dân trên còn có 2 hộ khác ở
thôn La Hy sống trong khu vực lòng hồ nhưng không thuộc diện di dời, giải
tỏa. Nếu lũ dâng cao thì chắc chắn nước trong lòng hồ thủy điện Đakrông 3 sẽ
nhấn chìm nhà dân. “Chúng tôi luôn sống trong sợ hãi vì công trình bị vỡ
thì chẳng thể chạy thoát” - ông Hồ Văn Khanh, ngụ thôn La Hy, lo lắng.
Xã Tà Long có 607 hộ dân với 3.149 nhân khẩu, sống bằng
nghề nương rẫy và trồng lúa. Diện tích canh tác của họ chủ yếu ở khu vực lòng
hồ thủy điện Đakrông 3 mà giờ đây nước đã nhấn chìm. “Việc người dân mất đất
sản xuất sẽ dẫn đến nguy cơ đói nghèo và nạn phá rừng trầm trọng” - ông Tang
nhận định.
Sự cố rất nghiêm trọng!
Đập thủy điện Đakrông 3 được thiết kế theo kiểu tràn tự
do, không có cửa xả đáy, dài 200 m và cao 22 m.
Ngày 16-10, trao đổi với phóng viên một số cơ quan
báo chí, ông Mai Xuân Huế, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Trường Sơn,
khẳng định đập thủy điện Đakrông 3 không hề bị vỡ mà đang rất an toàn(?).
“Nơi bị vỡ là phần tường được dựng tạm lên ở vị trí chưa thi công xong để
tích nước vận hành máy theo kế hoạch nhằm kiểm tra thử đập có bị rò rỉ hay
không. Sau khi vận hành thử xong, ngày 5-10, chúng tôi đã cho phá bỏ bức
tường này” - ông Huế phân trần.
Trong khi đó, ông Trần Anh Tuấn, Phó
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, quả quyết rằng đây là sự cố vỡ đập
thủy điện Đakrông 3 rất nghiêm trọng. “UBND tỉnh Quảng Trị không thể độc lập
kiểm tra chất lượng công trình vì trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư. Tuy
nhiên, chúng tôi sẽ tham gia kiểm tra với vai trò là trung gian để bảo đảm
khách quan” - ông Tuấn nhấn mạnh.
(Theo NLĐ) QUANG NHẬT
Trước hình ảnh “rõ hơn ban ngày”
trên mà công ty thủy điện Trường Sơn vẫn “nỏ miệng” chối bay chối biến thì
thử hỏi còn chuyện gì mà họ không giám giả dối! Chỉ cần thái độ như vậy cũng
hiểu được vì sao chất lượng công trình có vấn đề. Theo tôi đây cũng là cái “may
mắn” bởi nếu đập chưa vỡ ngay, đến khi lượng nước tích lớn nhất mới vỡ thì
không hiểu hậu quả người dân phải gánh chịu là thế nào!
Thương Giang
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét