Sao chưa xử lý dứt điểm
đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy?
Cập nhật lúc 10:47
"Thiên Ngọc Minh Uy"
là một cái tên nổi tiếng trong giới kinh doanh đa cấp đầy rẫy những trò lừa
đảo, mánh khóe, móc túi, làm tan cửa nát nhà không biết bao nhiêu gia đình.
Tuy nhiên, điều lạ là chưa có cơ quan chức năng nào vào cuộc xử lý triệt để.
Chiếc cốc thần giá... 11,8 triệu đồng
Tiếp cận cơ sở Hoàng Giang Phúc của Thiên Ngọc Minh Uy (ở
đường Lý Nam Đế, Hà Nội), chúng tôi thực sự giật mình bởi sự “miệng mép” nhân
viên tư vấn nơi đây. Không chỉ tiếp thị, mời chào khách hàng, nhân viên tại
cơ sở này ai cũng tỏ ra là người rất giỏi trong việc “bắt bệnh”,
“đọc bệnh”.. giống như bác sỹ đông y thực thụ…!?
Theo lời giới thiệu của nhân viên tư vấn tại cơ sở
Hoàng Giang Phúc, thì những nhân viên đang hành nghề chăm sóc sức khỏe này
còn có khả năng đọc vanh vách các bệnh chỉ cần quan sát mắt thường, từ bệnh
sỏi thận, đến gan, tỳ hư tổn, đau vai gáy, thoái hóa đốt sống cổ… chỉ với bộ
dụng cụ “cốc mê ca có lõi từ”.
Khách hàng muốn kiểm chứng những công dụng của bộ sản phẩm “cốc
mê ca có lõi từ” này, thì họ phải bỏ ra 11,8 triệu đồng. Ngay khi
"nôn" tiền, khách hàng sẽ được nhân viên chăm sóc sức
khỏe… "miễn phí".
Theo lời đường mật của nhân viên cơ sở Hoàng Giang Phúc, khi
những chiếc “cốc mê ca có lõi từ” này khi đặt dọc sống lưng của khách hàng,
chúng sẽ tỏa ra 365 đường cộng hưởng từ đi sâu vào trong cơ thể từ 6 đến 8
cm. Từ đó, “cốc mê ca có lõi từ” sẽ phát hiện được tình trạng sức khỏe bên
trong cơ thể con người.
Sau đó, nhân viên chăm sóc sức khỏe sẽ dùng bộ sản phẩm
“cốc mê ca có lõi từ” mà khách hàng đã mua để xoa bóp và điều trị các dấu
hiệu của bệnh đau vai gáy, thận yếu tỳ hư, căng da mặt
Tuy nhiên, trước những lời mà nhân viên tại cơ sở Hoàng
Giang Phúc cho rằng, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Thiên Ngọc Minh Uy ở đâu
cũng vậy cả, liệu các sản phẩm và phương pháp “cốc mê ca có lõi từ” đoán
bệnh, xoa bóp, phòng ngừa bệnh thực sự là quá tốt cho sức khỏe của người sử
dụng chứ đâu có gì để nói?
Những lời tư vấn này không chỉ riêng cơ sở Hoàng Giang Phúc dùng
để mồi chài "con mồi", mà tất cả các cơ sở, chi nhánh của Thiên
Ngọc Minh Uy cũng dùng "lá bùa hộ mệnh" này để làm giàu.
Nếu như lời nói của nhân viên tư vấn thuộc hệ thống kinh doanh đa
cấp Thiên Ngọc Minh Uy đúng, thì nên y học Việt Nam đang... đi trước thời đại.
Cái được gọi là “cốc mê ca có lõi từ” này còn hiện đại hơn cả
những chiếc máy siêu âm, máy chụp cộng hưởng từ của ngành y khoa đang áp
dụng. Như vậy, Việt Nam sẽ là nước có nền y khoa phát triển nhất thế giới và
giá khám chữa bệnh cũng được xếp vào loại... rẻ vô cùng.
Vì sao chưa xử
lý dứt điểm?
Hóa ra không chỉ bán hàng mà Thiên Ngọc Minh Uy còn tổ chức khám
chữa bệnh cho khách hàng. Không biết họ có được cấp phép về lĩnh vực này
không? Thực chất, đây là một trong những chiêu trò “núp bóng” khá tinh
vi để Thiên Ngọc Minh Uy bành chướng “vòi bạch tuộc” bán hàng đa cấp
của mình.
Được biết, ngày 18/11/2015, đoàn kiểm tra liên ngành TP Hà
Nội đã "sờ gáy" cơ sở Hoàng Minh - Văn Miếu (thuộc Công ty
TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, ở ngõ Thông Phong, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà
Nội). Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang đại
lý này có dấu hiệu vi phạm cũng với hình thức chăm sóc sức khỏe bằng việc bán
bộ sản phẩm “cốc mê ca có lõi từ” cho khách hàng.
Tương tự, đầu tháng 11/2015, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã
ra quyết định xử phạt hàng tỉ đồng đối với 6 cơ sở bán hàng đa cấp của Thiên
Ngọc Minh Uy tại tỉnh này về các hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề ghi
trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp kinh doanh dịch vụ
có điều kiện.
Qua hai cơ sở bị lực lượng chức năng xử lý cho thấy, toàn bộ
những lời nói đường mật của nhân viên tư vấn hay sản phẩm do Thiên Ngọc Minh
Uy đưa ra chỉ là chiêu trò để móc túi người dân. Và chính hoạt động có dấu
hiệu lừa đảo của Thiên Ngọc Minh Uy đã được rất nhiều cơ quan thông tấn, báo chí
khuyến cáo. Thế nhưng, nạn nhân của Thiên Ngọc Minh Uy vẫn tăng lên theo cấp
số nhân.
Vậy mà không một cơ quan có thẩm quyền nào vào cuộc xử lý dứt
điểm.
(Theo Petrotimes) Nguyễn Văn
Chuyện lừa đa cấp như câu chuyện dài
kì và có lẽ chưa đến hồi kết. Người dân như những “con cừu” đang được bọn bất
lương “xén lông” trong cái nhìn vô cảm của những người có chức quyền, dù họ
đang được dân đóng thuế nuôi nấng mong bảo vệ cuộc sống bình an của mình. Gần
đây nó còn biến tướng mang cái tên rất nhân văn, mĩ miều “Trung tâm hỗ trợ
người nghèo trong xây dựng nông thôn mới”.
Thương Giang
|
Trang
▼


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét