Những cô gái "PG sang chảnh"
Cập nhật lúc 07:47
TTO - Trong nghề, PG cho lĩnh vực ôtô, xe máy được coi là có thu
nhập khá nhất, được đứng trong phòng có máy lạnh và được nhiều “mày râu”… xin
chụp ảnh chung. Đây là lĩnh vực mơ ước của những cô gái trẻ đẹp mới vào nghề.
Vào nghề
Tuy vậy, không phải ai cũng đủ chuẩn để
được vào lĩnh vực PG (Promotion Girl - PG) này. Nói như Thu Kim
- một PG thuốc lá Mỹ tại nhà hàng ở Q.7, TP.HCM: “Chỉ thiếu đúng 5 phân
(cm) nữa em mới được công ty cho rẽ nhánh qua làm "PG sang chảnh"
(PG xe hơi)"!
Đa số những cô gái làm nghề mẫu xe đều
mơ ước một lần được “đứng” trong các triển lãm xe lớn, tầm vóc cả nước như
Vietnam Motor Show, Saigon Autotech...
PG Thanh Phương - một mẫu xe nghiệp dư
kể hai tuần trước khi diễn ra các triển lãm xe quy mô, ngày
nào cũng tập cách đi, đứng, cười, nói chuyện sao cho có duyên… với tần
suất "ná thở".
Theo Thanh Phương, cô tham gia nhóm PG
địa phương để tập tành bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp chứ không qua trường lớp
nào. Bởi vậy, gặp những khách hàng khó tính, cô phải nỗ lực nhiều hơn
nữa mới được “lọt mắt xanh” của hãng.
Ngoài ra, Thanh Phương cũng tranh
thủ những lúc rảnh để cập nhật kiến thức xe. Cô cho biết mình được
hãng xe thuê cũng một phần là đại diện cho hãng xe nói chuyện với công chúng
tham quan. Vì thế PG cũng phải có kiến thức về xe cộ để không bị trơ khi
bị khách… "dí".
Cạnh tranh dữ
dội
Cô PG xinh đẹp Nguyễn Ngọc Hoài Thiên
cho biết một ngày trước khi diễn ra triển lãm, sự kiện xe lúc nào cũng
có những buổi huấn luyện, diễn tập (rehearsals) để các PG hiểu về sản phẩm
mình sắp tham dự, để trình bày với khách.
Hầu hết là phải đứng suốt buổi, lúc nào
mặt cũng phải tươi tỉnh, mỉm cười, cho dù có đang buồn vì… thất tình hay buồn
ngủ cách mấy đi nữa. Chân thì lúc nào cũng phải mang những đôi giày cao gót
thấp nhất 10-15cm.
Hiện ở tuổi 24, Hoài Thiên
đã chuyển sang công việc văn phòng. Năm nay, cô PG xinh đẹp
này không tham gia làm mẫu xe cho triển lãm VMS vì… sợ.
Nhớ lại cái cảm giác “đứng”, cô kể:
"Làm event bình thường, buổi đứng 4-5 tiếng là đã đuối lắm rồi, huống
chi là motorshow, đứng suốt từ 8g30 sáng đến 6g chiều, và cứ
như thế 5 ngày liên tục. Như năm ngoái, tuy cũng được nghỉ giữa buổi nhưng
đêm nào về hai chân cũng đau nhức, người thì mỏi nhừ".
Nói về chuyện cạnh tranh trong PG xe,
Hoài Thiên cho biết trước giờ chưa làm hãng nào có mẫu Tây cạnh
tranh cả, mà gọi là cạnh tranh cũng không phải vì việc ai nấy làm, khu ai nấy
đứng, "đâu ảnh hưởng gì, với lại các chị ấy đẹp, em cũng thích nhìn
họ".
Thường các hãng lớn sẽ mời các mẫu
Tây để thu hút khách hơn, vì mẫu Tây thường có chiều cao nổi trội, da trắng,
mũi cao, nhưng mỗi người mỗi nét. Hoài Thiên nói thêm: "Các anh cứ
xầm xì kiểu khen Tây chê ta thì cũng không nên, em ghét nhất như vậy"!
Rời quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu khi vừa
tròn 18 tuổi, Vũ Ngọc Phương Trinh cho biết lúc đang đi học tại Trường cao
đẳng kinh tế Vĩnh Viễn, được bạn bè rủ rê đi xem triển lãm xe và bị vẻ đẹp
của những chiếc xe mê hoặc. Từ đó, cô tự học diễn bên xe.
Hiện Phương Trinh đang là gương mặt
sáng giá tại các triển lãm môtô. Tuy nhiên, theo cô, "nghề này sẽ không
đi lâu dài với mình khi ngày càng nhiều hãng xe chuộng người mẫu nước
ngoài".
"Dù cố gắng cách mấy diễn xuất và
sắc diện của mẫu Tây cũng “sang” hơi mẫu Việt khi họ đứng bên những chiếc xe
hơi sang trọng. Đây cũng là điều lo lắng chung của PG xe Việt hiện nay",
nhiếp ảnh gia La Minh Nguyên cũng thừa nhận.
(Theo Tuổi trẻ) MINH HUY
|
Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét