08:53
ACB, hết
Bầu Kiên thao túng đến nhà Mông Hùng trị vì
Tháng 8 năm ngoái, thị trường
tài chính bị một cơn rúng động bởi sự kiện "bầu" Kiên và nguyên TGĐ
ACB Lý Xuân Hải bị bắt.
Rúng động và đảo lộn
Ngày
21/08/2012, thị trường tài chính Việt Nam nói chung và Ngân hàng TMCP Á Châu
(ACB) nói riêng đã rúng động mạnh chưa từng có trước thông tin
"Bầu" Kiên – Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Sáng lập
ACB bị bắt giam để điều tra về các sai phạm trong hoạt động kinh tế.
Mức độ ảnh
hưởng nghiệm trọng của sự việc này, ngay lập tức đã được thể hiện. Chỉ trong
vòng 3 ngày sau đó, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đã bốc hơi 5,6 tỷ
USD, chưa kể đến chuỗi phiên giảm điểm kéo dài sau đó. Hàng nghìn tỷ đồng đã
bị rút ra khỏi ACB chỉ trong vài ngày.
Sóng gió liên
tiếp ập đến với ACB. 3 ngày sau khi Bầu Kiên bị bắt giam, như một hệ quả, ông
Lý Xuân Hải – nguyên Tổng giám đốc ACB cũng bị bắt giam. Mức độ nghiêm trọng
của sự việc chưa dừng lại ở đó khi hơn một tháng sau, ngày 27/09/2012, nguyên
Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trần Xuân Giá và 3 nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng
quản trị ACB lần lượt từ nhiệm và bị khởi tố.
ACB là một
trong những ngân hàng thương mại cổ phần mạnh nhất Việt
Liền sau sự cố,
một đòn mạnh nữa được giáng vào ACB khi NHNN yêu cầu các Ngân hàng thương mại
phải tất toán và chấm dứt việc huy động vàng của khách hàng. Đây là yếu tố góp
phần làm cho tổng tài sản của ACB sụt giảm và là nguyên nhân trực tiếp dẫn
đến khoản lỗ trên 1.700 tỷ đồng của ACB trong Quý 4/2012. Chính những nguyên
nhân trên đã làm cho cấu trúc bảng cân đối tài sản của ACB có những thay đổi
rất lớn.
Cùng với sự hay
đổi trong cấu trúc bảng cân đối tài sản, bộ máy quản trị của ACB cũng có
những thay đổi lớn khi mà gần như toàn bộ những thành viên Hội đồng Quản trị
cũ có liên quan đến Bầu Kiên đều đã không còn. Một Hội đồng Quản trị mới đã
được hình thành với 2 trụ cột chính là: Gia đình Ông Trần Mộng Hùng – Người
sáng lập ACB và cổ đông chiến lược của ACB - Ngân hàng Standard Chartered.
Nhóm mới nắm ACB
Với sự trở lại
của gia đình ông Trần Mộng Hùng, ACB như được trở về với “chính chủ”. Ngày
7/8/2013, gần một năm sau ngày Bầu Kiên bị bắt, cơ quan điều tra Bộ Công An
đã công bố kết luận điều tra liên quan đến những sai phạm của Bầu Kiên, và đề
nghị truy tố 4 tội danh: kinh doanh trái phép; lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
trốn thuế và cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu
quả nghiêm trọng.
Với những gì cơ
quan điều tra công bố, công bằng mà nói, trong sự việc này, ACB cũng chỉ là
một nạn nhân của Bầu Kiên. Những thiệt hại ACB gánh chịu có thể chưa giải
quyết dứt điểm được ngay, cần phải có thời gian và kết luận cuối cùng của cơ
quan điều tra. Nhưng qua những gì cơ quan điều tra công bố, có thể phần nào
đã giúp ACB và các bên liên quan thấy được giới hạn của những thiệt hại ACB
sẽ phải gánh chịu, những thiệt hại có thể không lớn như những gì mà nhiều
người dự đoán trước đó.
Một động thái
nữa cho thấy sự quyết tâm của Hội đồng Quản trị mới là trong vấn đề công khai
và xử lý nợ xấu. Con số nợ xấu công bố trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu
năm 2013 có thể làm nhiều người ngạc nhiên, với hơn 3.300 tỷ đồng và chiếm
xấp xỉ 3% trên tổng dư nợ nhưng nó lại là cần thiết cho ACB trong việc trích
lập dự phòng và xử lý nợ xấu.
Xử lý trạng
thái vàng huy động, giải quyết nợ xấu có thể làm cho tổng tài sản, lợi nhuận
của ACB giảm trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, tài sản của ACB sẽ đúng thực
chất hơn.
Bên cạnh đó,
ACB cũng đã có những điều chỉnh kịp thời trong chính sách nhân sự; quản lý
chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Cụ thể, theo số liệu công bố đến
30/06/2013, chi phí hoạt động của ACB đã giảm mạnh, đặc biệt là chi phí nhân
viên giảm gần 30% tương đương gần 300 tỷ đồng so với thời điểm 30/06/2012.
Một năm sau sự
cố Bầu Kiên, ACB chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm và họ luôn nhớ mình vừa
trải qua một sự cố chưa từng có trong lịch sử.
Theo Trí Thức Trẻ
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét