Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

 12:00
Trảm ai?
SGTT.VN - Lớp triết học của nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn hôm nay kết thúc trong một không khí phản triết học. Nguồn cơn như sau:

– Hôm nay chúng ta học về tam đoạn luận. Đây chính là phép suy lý gồm ba mệnh đề, trong đó mệnh đề kết luận được rút ra từ hai mệnh đề tiền đề. Ví dụ: mọi người đều sẽ chết, tôi là con người, suy ra tôi sẽ chết. Nào, mời các bạn cho ví dụ.
Một học viên là nghệ sĩ giơ tay:
– Dễ quá. Làng giải trí là môi trường nhiều xì căng đan, tôi là nghệ sĩ, suy ra tôi có quyền “lộ hàng”!
Một bà nội trợ nối tiếp:
– Rau củ bây giờ dùng thuốc trừ sâu vô tội vạ. Rau nào nhiều sâu là rau sạch. Suy ra: ăn canh sâu là yên tâm nhất!
Bùi tiên sinh gật gù:
– Hay quá, ví dụ này đã đưa triết học vào đời sống. Nào, mời tiếp tục.
Một quan chức giao thông hưởng ứng:
– Nộp phí là yêu nước. Có những người không muốn nộp phí. Suy ra: đó là những kẻ không yêu nước!
Sau cái ví dụ độc đáo này, lớp triết biến thành chợ cá. Một trung niên nhảy chồm lên:
– Trảm! Trảm ngay cái kẻ đẻ ra tam đoạn luận!
Bùi tiên sinh hốt hoảng:
– Sao lại thế! Với lại cụ Aristotle qua đời đã hơn hai ngàn năm rồi...
– Tôi không cần biết. Bất kỳ kẻ nào dám nói tôi không yêu nước là trảm tuốt!
Người già chuyện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét