Phía sau cái vỗ vai dân của "nhà đèn": Này, tiền điện nhà
anh sắp tăng đấy!
Cập nhật lúc 08:35
Dự báo của EVN Hà Nội nắng nóng từ tháng 4
nên hóa đơn tiền điện sẽ tăng, dư luận đồn rằng, lời cảnh báo này sẽ là
nguyên cớ để họ sẽ làm điều họ muốn.
Hà Nội giờ này chỉ mới chớm bước vào mùa
nóng, Tổng Công ty Điện
lực Hà Nội (EVN Hà Nội) đã khéo đánh tiếng, thông qua báo cáo
gửi Bộ Công thương rằng, mức tiêu thụ điện ở Hà Nội tháng 4 sẽ tăng, ắt kéo
theo hóa đơn tiền điện cũng sẽ tăng.
Tất nhiên, người tiêu dùng thì chẳng còn lạ gì với không ít những hóa đơn mà tiền điện cứ “nhảy vọt” theo ngành điện, trước họ cũng chẳng có cơ hội để giám sát số điện đã dùng, nghiễm nhiên cứ việc móc hầu bao để trả. Cũng đã có không ít người dân thấy bất ngờ tiền điện tăng vọt, trong khi nhu cầu sử dụng điện của gia đình vẫn như tháng trước. Dân khiếu nại thì ngành điện mới thừa nhận là có sai sót. Đó là những hộ dân bị tăng với chỉ số tiêu thụ lớn, còn một vài trăm số thì đành an ủi “có lẽ mình dùng nhiều”. Nhớ lại chuyện này năm ngoái, điển hình là trường hợp gia đình ông Nguyễn Quang Quý ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), hóa đơn tiền điện tháng 6/2015 tăng tới 16 lần so với tháng 5. Khiếu nại, nhân viên ngành điện vẫn quả quyết không sai.
Ông Quý yêu cầu đưa ảnh chụp chỉ số công tơ thời
điểm ghi số thì nhân viên trả lời không có, yêu cầu kiểm tra công tơ thì nhân
viên nói “chỉ số đã chốt từ 5 ngày trước, số hiện tại không chính xác”.
Chỉ đến khi tận mắt được nhìn công tơ, ông Quý tá hỏa, chỉ số mà gia đình ông dùng có 5 ngày sau khi ghi hóa đơn cũng đã gấp đôi chỉ số gia đình ông đã dùng trong tháng 5.
Khi bị “bắt tận tay, day
tận mặt”, nhân viên ngành điện đã đồng ý chỉ thu số tiền bằng 1/3 so với hóa
đơn đã ghi.
Tương tự trường hợp ở quận Đống Đa, cũng có sự nhầm lẫn đến kỳ lạ của nhân viên ngành điện.
Ngày 9/6/2015 nhân viên
ghi chỉ số tiêu thụ là 7.822. Một tuần sau thì gia đình kiểm tra công tơ thấy
chỉ số là 7.789. Lúc này nhân viên đổ thừa là nhìn nhầm số 6 thành số 8.
Người dân thấy sốc với số tiền phải trả, còn ngành điện thì bình thường, không có sai sót.
Người dân thấy không công bằng khi bỏ tiền
mua điện mà không được biết chỉ số điện mà mình đã dùng. Một điều thật dễ
hiểu là công tơ thì treo tít trên cao, muốn kiểm tra thì phải có thang.
Và lại người dân cũng không biết nhân viên ngành điện đi ghi ngày nào để cùng kiểm tra, hơn nữa đâu phải người dân nào cũng ngồi nhà trông chờ ngày ghi chỉ số. Tất cả đều “cậy nhờ” vào sự trung thực của nhân viên ngành điện. Đặc biệt là việc tính giá điện bậc thang tới 6 bậc của EVN càng tạo kẽ hở cho nhân viên ngành điện không “trung thực” với dân. Đã từng xuất hiện trường hợp vài tháng ghi chỉ số dùng ít đi, dân mừng vì trả tiền điện ít. Nhưng đến tháng mà nhân viên điện lực cộng dồn, bỗng số tiêu thụ tăng vọt, kiểm tra công tơ không sai con số. Ngành điện được hưởng lời lãi từ chỉ số tăng lũy tiến, nhân viên thì được thưởng từ số tiền “vênh” của bậc thang cuối. Chỉ người dân là thiệt.
Việc EVN tự áp tính tiền
điện theo 6 bậc thang thì chỉ người dân thiệt, còn ngành điện thì hưởng lợi
từ nghịch lý của sự độc quyền theo kiểu “có một không hai” này.
Theo Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ Trần Đình Long:
“Tỷ lệ giá tăng thêm theo mỗi bậc thang
mà EVN đặt ra, không tuân thủ theo quy luật nào cả. Phá vỡ quy tắc, càng dùng
nhiều càng phải trả giá đắt, không tăng cố định của từng bậc”.
Ai cũng thấy với cách tính “không theo quy luật” giá bán lẻ điện của EVN không khác gì “bảng giá cong một cách mềm mại”. Người dân rơi ma trận tít mù với những cách tính mà chỉ mỗi EVN hiểu. Không chỉ người dân kêu mà ngay cả các chuyên gia cũng than, đòi EVN phải sòng phẳng với dân, không thể đặt lợi ích của doanh nghiệp trên quyền lợi của người dân trong việc tính lại việc áp 6 bậc thang. Trước áp lực của dư luận, EVN đã xây dựng “Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá điện bán lẻ”, với ba phương án đưa ra. Nhưng theo ý kiến của các chuyên gia thì EVN thay vì giảm chi phí chứ không thể là cứ tự làm giá điện bán cho dân. Dù phương án nào thì EVN cũng nên sòng phẳng, minh bạch trong việc tính giá bán lẻ. EVN thì luôn kêu lỗ. Cuối quý 3/2015 EVN phát đi thông điệp lỗ khoảng 1.200 tỷ đồng và EVN mong muốn là người tiêu dùng sẽ gánh thay EVN khoản lỗ này bằng việc tăng giá điện. Trong khi thông báo của EVN Hà Nội sẽ tăng hóa đơn tiền điện, được EVN Hà Nội cho là cảnh báo trước để người dân ý thức tiết kiệm, bởi theo EVN Hà Nội thì “thời tiết sẽ ở mức gay gắt hơn và kéo dài hơn so với trung bình các năm trước, do tác động của hiện tượng El Nino”. Trong khi đó, báo chí đăng tải ý kiến của ông Lê Thanh Hải- Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia: Thời tiết đã chuyển về trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh, nên mùa hè năm nay được dự báo nắng nóng sẽ không gay gắt bằng năm ngoái. Mùa hè năm 2015, vào tháng 4 đã xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhưng năm nay phải đến cuối tháng 4 mới xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên. Theo dự báo thì “cao điểm của mùa hè ở miền Bắc là từ tháng 5 đến tháng 7”. Như vậy, rõ ràng là dự báo của EVN Hà Nội ngược với cơ quan chuyên môn là sao? Dự báo của EVN Hà Nội nắng nóng từ tháng 4 nên hóa đơn tiền điện sẽ tăng, dư luận đồn rằng, lời cảnh báo này sẽ là nguyên cớ để ngành điện làm điều mình muốn như các câu chuyện nói ở trên, cũng không loại trừ là nguyên cớ để tăng giá điện trong khi “Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá điện bán lẻ” thì vẫn nằm trong nghiên cứu.
(Theo
Giáo dục VN) Việt
Hoài
Nhân
đây xin giới thiệu lại bài "Giá điện ô-van" của tác giả Hoàng Đình
Khải trên Báo Người cao tuổi để hiểu rõ cách làm ăn của EVN:
Giá điện…
ô-van!
Thời gian dài trước đây hễ xăng dầu, than tăng
giá là y như rằng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lại nhấp nhổm đòi tăng giá
với lí do đầu vào sản xuất tăng. Nay giá xăng dầu giảm đã mấy tháng, xuống
gần 70% song có vẻ giá điện đang “án binh bất động”. Cách đây chưa lâu khi
hàng loạt hóa đơn tiền điện của người dân tăng vọt, khiến dư luận bức xúc,
EVN đã phải trình 3 phương án bậc thang giá để chuyên gia, người dân tham
khảo, lựa chọn. Tuy nhiên cái “thang” ấy chiều cao không đổi, tức giá điện
cao nhất vẫn là 2.587đồng/kW. Vậy là các đối tượng dùng điện phải tự thỏa
thuận với nhau xem theo phương án nào có lợi.
Cái “thang” giá điện có gì bí mật, phải chăng đó
là bí quyết kinh doanh của EVN? Chưa trông đợi việc giảm giá song ta hãy xem
cái “thang” giá điện hiện nay đã hợp lí hay chưa?
Hãy hình dung chiếc thang tre để xem EVN đã vận
dụng "đóng" giá điện bậc thang ra sao: Thông thường chiếc thang
được đóng theo nguyên tắc bậc ở chân thang rộng, càng lên cao càng thu hẹp
lại để bảo đảm an toàn chịu lực. Nhưng EVN đã thiết kế “thang” giá điện theo
nguyên tắc khác biệt, chỉ thu lợi cho người “bán thang” chứ không phải vì
người “leo thang”. Xem khoảng cách giữa các bậc thang của EVN đã “đóng”: Bậc
1: 1.484 đồng/kW; bậc 2: 1.533 đồng/kW; bậc 3: 1.786 đồng/kW; bậc 4: 2.242
đồng/kW; bậc 5: 2.503 đồng/kW; bậc 6: 2.587 đồng/kW. Tương ứng độ rộng các
bậc thang lần lượt là: 49 đồng; 253 đồng; 456 đồng; 261 đồng và 84 đồng. (Lúc
này bậc 6 cao hơn bậc khởi đầu là 1.103 đồng, tương đương tăng 74%).
Sơ đồ “thang” giá này cho thấy khoảng từ bậc 2
đến 5 có độ rộng “khủng” nhất. Lẽ ra theo nguyên tắc “thang tre” khi bậc đầu
độ rộng là 49 đồng thì các bậc trên phải ngắn dần (chẳng hạn là 47; 45; 43;
41 đồng…). Nhưng EVN đã không theo nguyên tắc đó, bảng giá của họ thực ra là
giá điện… ô-van, phình rất to ở giữa chứ đâu phải hình thang. Với "chiếc
ô-van" giá này, chỉ người dùng bậc đầu (50kW) hưởng giá thấp. Tuy nhiên
với mức sống và tiêu thụ điện của dân ta hiên nay thì số người dùng bậc giá
đầu không nhiều, nếu không nói là rất ít. Mức tiêu thụ điện phổ biến các hộ ở
nông thôn đều trên 50 đến 100kW. Con số người dùng điện ở các mức là bí mật
của EVN, cùng với sự không minh bạch các yếu tố cấu thành giá điện có lẽ là
“bí quyết kinh doanh” của họ. EVN cho rằng giá điện bình quân đang là
1.622,01đ/kWh, cần nâng lên. Tuy nhiên nếu bạn thử cộng 6 mức giá điện tại
bảng trên chia 6 thì phải là 2.202đ/kW. Không hiểu vì sao kết quả lại được EVN
hạ xuống như vậy. Thực tiễn tiêu thụ điện còn khác xa cái gọi là giá bình
quân. Ví dụ số hộ dùng bậc 1 là 1, số hộ dùng bậc 3, 4, 5… là 100 thì giá
điện bình quân là bao nhiêu? nó sẽ tiệm cận giá bậc cao chứ không thể gần giá
gốc. Nhìn vào “chiếc ô-van” giá trên đây mọi người có thể đoán ra, số hộ dùng
điện ở những bậc nào là nhiều nhất, và bên bán điện lợi nhiều hay ít chính là
ở nhóm này.
Tại sao EVN không theo nguyên tắc “đóng thang”
đúng nghĩa? Tại sao họ không hạ độ cao của cây thang (2.587đ) xuống 1.747đ
hay 1.800đ… chẳng hạn? Lẽ ra với mức tiền điện nhiều hộ tăng vọt như mấy
tháng Hè vừa qua, EVN phải lắng nghe rồi thu hẹp “chiều rộng” bậc và hạ chiều
cao “cây thang” giá xuống cho phù hợp mức sống của người dân? Nhưng EVN vẫn
đang “chùng chình” giữ giá điện hiện nay và biết đâu khi có thời cơ sẽ tăng
giá tiếp để tối đa hóa lợi nhuận.
EVN là doanh nghiệp nhà nước, đang độc quyền mua bán điện.
Có thể nói, điện là trụ đỡ của nền kinh tế. Vai trò, trách nhiệm của EVN rất
lớn và vinh dự. Cái mà EVN mang lại lợi ích lớn nhất cho Quốc gia chính là
tạo điều kiện để nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu chỉ vì lợi nhuận của
EVN để so đo, tính toán thì nền kinh tế sẽ thiệt hại không nhỏ, lợi riêng đó
cao đến mức nào cũng không thể bù đắp. Nếu người lãnh đạo vĩ mô nhìn rõ điều
này thì rất cần có bàn tay cứng rắn để “uốn nắn” EVN, trước hết là “chỉnh”
lại cách đóng "chiếc thang ô-van" giá điện.
Hoàng Đình Khải
|
Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét