Kẻ
dọa nữ nhà báo ‘mua quan tài ngay’ đột ngột xin tha thứ
Cập nhật lúc 08:32
17 giờ
chiều nay, thêm một lần nữa người đàn ông dọa nhà báo Thu Trang (báo Phụ nữ
TP.HCM) "đi mua quan tài ngay" lại gọi điện xin gặp chị để được nói
lời xin lỗi.
Chị
Trang cho biết: Ngày hôm nay, từ sáng sớm đến chiều, kẻ từng "khủng
bố", đe dọa chị đã liên tục gọi điện để xin lỗi.
Gần đây
nhất, vào lúc 17h, anh ta lại tiếp tục gọi điện cho chị Trang. Theo chị
Trang, lần gọi điện này anh ta nói: "Anh đang ở cửa cơ quan điều tra
của quân đội. Anh vừa làm việc xong với họ và xin em hãy tha thứ cho anh! Anh
nhận hết tội với công an và cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng rồi. Anh đã hiểu
ra sai lầm của mình. Giờ thì chỉ có em mới cứu được anh thôi... Em cứ yên
tâm, gia đình em sẽ không ai làm sao đâu".
Nhà báo
Thu Trang cho biết người đàn ông này gọi điện cho chị với giọng run run và
khẳng định: "Mọi người cứ yên tâm, sẽ chẳng có ai phải chết cả. Anh chỉ
doạ thế thôi chứ chẳng bao giờ làm như thế đâu. Anh biết anh đã sai rồi".
Trao
đổi với VietNamNet, chị Trang chia sẻ vô cùng lo sợ khi nhận được điện thoại
khủng bố đe dọa gia đình mình, nhưng khi nghe lời xin của người đàn ông kia,
chị lại sẵn lòng tha thứ cho anh ta, thậm chí cảm thấy thương xót.
"Nghe
xong điện thoại, tôi đã khóc. Khóc vì nỗi sợ hãi bấy lâu được giải tỏa. Khóc
vì sự ân hận của anh ta, cho dù muộn màng. Mặc dù giận nhưng tôi cảm thấy
thương anh ta". Chị Trang cho biết thêm, vì chưa bố trí được thời gian
nên chị chưa thể gặp được "kẻ khủng bố" mình.
Trên
facebook cá nhân của mình, chị Trang viết: "Mình rất mong sẽ khép lại
mọi việc ở đây! Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã lo lắng cho mình
và gia đình mình. Rất mong chúng ta mở lòng ra với những người biết nhận ra
sai lầm. Giờ thì hãy để luật pháp thực thi nhiệm vụ của nó. Nếu được, mình sẽ
xin cho anh ta".
Trước
đó, khi cơ quan cảnh sát điều tra thông báo tìm ra đối tượng gọi điện yêu cầu
“chị đi mua quan tài cho cả nhà ngay”, chị Trang đã rất sốc khi biết đó là
một sĩ quan trong quân đội, với cấp bậc trung tá, một "nhân vật"
trong loạt bài cò viên chức mà chị đã thực hiện vào đầu tháng 9 năm 2015.
Loạt
phóng sự phản ánh hiện tượng cò chạy công chức cho giáo viên tại huyện Sóc
Sơn (Hà Nội), trong đó “một mắt xích” của đường dây chạy công chức là Trung
tá Nguyễn Văn Dũng, giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự đã bị chị Trang phơi
bày trên mặt báo.
Sau
loạt bài điều tra của nhà báo Thu Trang, khi các cơ quan chức năng đang vào
cuộc để làm rõ thực hư thì chị Trang nhận được thông tin dọa giết từ một đối
tượng bí ẩn.
Bẵng đi
một thời gian, kẻ đòi giết nhà báo Thu Trang lại xuất hiện. Thậm chí lần này
đối tượng gọi cả vào 2 số điện thoại của nữ nhà báo với cùng nội dung đe dọa:
"Mày đi mua quan tài ngay. Mỗi người một cái. Nhà mày có bao nhiêu người
thì mua bấy nhiêu cái".
Quá sợ
hãi, chị Trang đã phải làm đơn gửi Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội.
(Theo VietNamNet) T.Nhung
Một sỹ quan quân đội mà hành xử như xã hội
đen như thế thì quân đội loại ra sớm ngày nào tốt ngày đó.
Thương Giang
|
Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét