Kỳ lạ bệnh viện “từ thiện”
trả lại tiền tài trợ mua máy móc thiết bị y tế
Cập nhật lúc 08:13
![]()
Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chính thức chuyển thành BV công từ ngày
31.8. Ảnh: Hữu Long
Bệnh viện (BV) Ung
bướu Đà Nẵng chính thức trở thành Bệnh viện công lập từ ngày 1.9, nhưng điều
lạ là trước đó 1 ngày BV trả lại 37.275.000.000 đồng hỗ trợ mua sắm thiết bị
y tế cho Ngân hàng Thương mại CP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Đà Nẵng. Trong
khi đó, bệnh viện đang thiếu thốn máy móc mới điều trị cho bệnh nhân nghèo.
Trong lệnh chi trả số tiền trên lại cho Ngân hàng Bưu điện Liên
Việt ngày 31.9 thể hiện, ngoài chữ ký của Giám đốc (cũ) của BV - BS Trịnh
Lương Trân, còn có kế toán BV là bà Hồ Thị Diễm Phương. Chiều 7.10, PV đã
nhiều lần liên lạc với BS Trân nhưng bất thành.
Bà Nguyễn Thị Vân Lan - Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em
nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng - cho biết: "Bác Trân tự ý làm chuyện đó và
tôi cũng không biết động cơ của bác ấy là gì. Trong khi đó, Ngân hàng Bưu
điện Liên Việt nói chưa bao giờ họ tài trợ từ thiện mà bị trả lại như thế. Họ
hết sức ngạc nhiên!".
Theo bà Lan, sau khi phát hiện sự việc, ngày 4.9, hội làm văn bản
báo lên UBND TP và UBND TP chỉ đạo kiểm điểm các cá nhân liên quan.
"Hội đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm 2 cá nhân (BS Trân và kế
toán Phương - PV) và có báo cáo gửi UBND TP. Hội đề nghị bác ấy làm bản
kiểm điểm để đề xuất hình thức xử lý nhưng đến nay bác ấy vẫn chưa làm"
- bà Lan nói.
BS Nguyễn Út - GĐ BV Ung bướu Đà Nẵng - cho hay: "Bác Trân
chuyển tiền lại cho ngân hàng trước khi tôi về phụ trách bệnh viện nên tôi
không rõ".
(Theo LĐO) NHIỆT
BĂNG - HỮU LONG
Có lẽ BV này đã tìm được nguồn xã hội hóa (dạng như BOT) để
mua máy móc. Hiện rất nhiều BV công có tình trạng bệnh nhân méo mặt vì phí
dịch vụ từ những “chiếc máy xã hội hóa”. Sổ mũi, nhức đầu thôi vào khám là
cũng được “ưu ái” cho làm dăm cái xét nghiệm với phí dịch vụ không rẻ.
Thương Giang
|
Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét