Bác sĩ giúp phá án vụ cướp của giết người ở Quảng
Trị
Cập nhật lúc 07:53
Một bác sĩ Bệnh
viện Đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã quan sát và nghi ngờ nam
thanh niên đi cùng bạn gái đến khâu vết thương ở tay và ra hiệu cho điều
dưỡng gọi điện báo công an.
Đến trưa 8-8, nghi phạm Hồ Chí Bảo
(24 tuổi), trú tại thôn Trung Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch
(Quảng Bình) vẫn đang được công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục tạm giữ
để điều tra. Bảo đã ra tay đâm chết hai người làm rúng động thị
trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị chiều 7-8.
Sáng cùng ngày, cơ quan điều tra
cũng đã cử người ra nhà của nghi phạm để xác minh cũng như đưa các
vết máu tại hiện trường đi xét nghiệm ADN để củng cố hồ sơ truy
tố. Tuy nhiên, những cán bộ chiến sĩ công an huyện Hướng Hóa và
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Trị đã có thể thở phào
nhẹ nhõm vì đã bắt được nghi phạm sau gần ba giờ gây án.
Chọn địa điểm ra tay trong quá trình lên nhà người yêu chơi
Theo Đại tá Phan Thanh Quảng, trưởng
công an huyện Hướng Hóa, vụ án xảy ra khoảng hơn 15g chiều 7-8,
khoảng 2 tiếng 45 phút sau, cơ quan công an bắt được nghi phạm.
Trung tá Nguyễn Đức Hạnh, đội
trưởng đội Cảnh sát hình sự công an huyện Hướng Hóa, người trực
tiếp lấy lời khai của Bảo cho biết Bảo từng là sinh viên đại
học kiến trúc Đà Nẵng. Học được ba năm thì bỏ, sau đó về quê
học trung cấp y dược.
Bảo yêu một cô gái ở xã Tân Liên,
chỉ cách nhà nạn nhân khoảng hơn 1km nên thường xuyên ra vào vùng
này. Đó chính là lý do Bảo “nhắm” sẽ thực hiện vụ trộm tại đây.
Ngày 4-8, Bảo vào thăm người
yêu và đã có sẵn ý định gây án. Bảo dành mấy ngày để thăm
dò nhiều nơi trong vùng và cuối cùng chọn nhà của doanh nghiệp tư
nhân Hòa Tý để thực hiện ý định. Sáng 7-8, Bảo giả vờ mua vật liệu
xây dựng để vào thăm dò nhà nạn nhân.
Khoảng gần 15g chiều 7-8, Bảo đi
xe máy mang theo dao đột nhập vào nhà này. Để tránh bị phát hiện,
Bảo để xe tại cây xăng xã Tân Liên, cách nhà nạn nhân khoảng 100 mét
rồi lẻn vào nhà bằng cửa sau.
Khi vào nhà, phát hiện bà Hồ Thị
Tý, Bảo lao đến dùng dao khống chế buộc bà này phải mở két sắt.
Bà Tý buộc phải làm theo yêu cầu của Bảo. “Bảo khai đã lấy rất
nhiều tiền vàng, nhưng bất ngờ bà Tý vùng dậy giằng co nên đâm
luôn”, Trung tá Hạnh kể.
Thấy ồn ào, ông Nguyễn Văn Sắt, 94
tuổi, bố chồng bà Tý từ trong phòng lao ra ôm kẻ đâm con dâu mình,
Bảo quay người đâm chết ông Sắt.
Đúng lúc đó, chị Hồ Thị
Thuận, kế toán của cửa hàng bà Tý vào. Bảo lao đến định giết
người diệt khẩu thì chị Thuận vùng chạy thoát. Trên đường chạy,
phát hiện bé gái 3 tuổi con bà Tý đi từ phòng ngủ ra, chị Thuận
ôm luôn bé gái chạy vào nhà tắm đóng cửa. Biết không thể làm gì,
Bảo lấy thêm ít tiền vàng rồi bỏ trốn.
Đến khoảng 17g chiều, Bảo về lại
nhà người yêu và nói với người yêu là bị ngã xe và nhờ người
yêu chở đi bệnh viện băng bó. Khi bị bắt, trong người Bảo vẫn mang
theo sợi dây chuyền vàng.
Đại tá Phan Thanh Quảng cho biết
ngay khi vừa đến hiện trường, phát hiện dấu vết để lại, ông đã
ngay lập tức chỉ đạo toàn bộ lực lượng của huyện chặn hết tất
cả các ngả đường, gồm cả đường cửa khẩu.
Từ camera an ninh trong nhà và từ
lời mô tả của chị Thuận, người bị đâm hụt, công an đã nhận dạng
được hung thủ.
Đúng 17g, khi vừa nhận cuộc gọi từ
Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa, Đại tá Quảng tức tốc dẫn một
nhóm cảnh sát hình sự ập vào bắt giữ nghi phạm. Khi công an đề
nghị làm việc, Bảo vẫn bình tĩnh như vô can. Nhưng vừa nhìn
thấy sợi dây chuyền trong túi quần Bảo, cộng thêm một số vết máu
trên người, Đại tá Quảng đã linh cảm ngay đến khả năng đây chính là
nghi phạm. Khám xét trên người Bảo, công an còn phát hiện thêm nhiều
giấy tờ tùy thân của gia đình nạn nhân vừa bị giết. Biết không thể
chối cãi, Bảo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Nhận diện nghi phạm từ chiếc khẩu trang có chấm trắng
Trước khi Bảo vào bệnh viện để
khâu vết thương, chị Hồ Thị Thuận cũng được đưa về đây cấp cứu gần
hai tiếng trước đó. Không ai ngờ đó chính là dấu hiệu giúp vụ án
được phá nhanh chóng.
Bác sĩ Văn Thanh, giám đốc Bệnh
viện Đa khoa huyện Hướng Hóa cho biết, khi cấp cứu cho chị Hồ Thị
Thuận, các bác sĩ trực tại phòng cấp cứu ngoại của bệnh viện đã
được nghe chị Thuận mô tả về nhận dạng của hung thủ. Đó là một
người thanh niên đeo chiếc khẩu trang màu sẫm, có một chấm
trắng.
Theo bác sĩ Thanh, khoảng hơn 17g
chiều 7-8, một cô gái đưa một thanh niên bị thương ở tay vào phòng
cấp cứu ngoại của bệnh viện. Thanh niên này cứ nằng nặc yêu cầu
bác sĩ khâu tay nhanh cho mình. Khi đó trong phòng khám có các bác
sĩ N.Đ.T, L.C.T, H.V.D cùng hai điều dưỡng H.T.N, Đ.P.N đang trực.
Vết thương ở tay người thanh
niên sâu và trúng mạch máu ướt đẫm chiếc khăn quấn tạm.
Bất chợt bác sĩ N.Đ.T. nhận ra
người thanh niên này vẫn đeo khẩu trang che kín mặt khi bác sĩ đang
thao tác. Nhìn lại một lần, vị bác sĩ này giật mình khi
thấy chiếc khẩu trang người này đang đeo có màu sẫm và một chấm
trắng. Một bác sĩ đến hỏi người thanh niên về nguyên nhân vết cắt
thì người này cho biết do mình đi rẫy gặp tai nạn.
Bác sĩ Thanh kể từ đó
các bác sĩ bắt đầu để ý nhiều hơn đến bệnh nhân nam này. Bác sĩ
N.Đ.T. vừa khám bệnh vừa nháy mắt cho hai điều dưỡng nhanh
chóng đi qua phòng khác gọi điện báo công an về đối tượng nghi vấn.
Khoảng hơn mười phút chờ lực lượng
công an xuống, để giữ chân người thanh niên, các bác sĩ đề nghị đưa
người thanh niên đi chụp phim bàn tay. Người thanh niên này khăng khăng
từ chối, chỉ yêu cầu được khâu lại vết thương. Các bác sĩ phải
nghĩ ra nhiều chuyện câu giờ để chờ công an đến.
“Anh em cũng sợ. Thậm chí đến sáng nay một số bác sĩ
còn chưa trấn tĩnh lại nên đã xin tạm nghỉ việc một buổi. Ai cũng
nói lỡ khi đó nghi phạm biết bị phát hiện và làm liều thì
sao”, bác sĩ Thanh nói.
(Theo Tuổi trẻ)
QUỐC
|
Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét