Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Việt Nam thua Malaysia: Mạnh Dũng 'tiên tri' ứng nghiệm

Cập nhật lúc 06:36               

 (Tin tức bóng đá) - Tuyển Việt Nam thua sốc Malaysia với tỷ số 2-4, hàng phòng ngự Việt Nam đã dâng chiến thắng cho đội bạn.

Những tưởng lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng chục ngàn khán giả sẽ giúp ĐT Việt Nam thi đấu thăng hoa, nhưng dường như đó lại là áp lực vô hình cho các cầu thủ chủ nhà.
Với thất bại này, ĐTVN đã chấm dứt tham vọng vào chung kết gặp Thái Lan, đây là kết quả hết sức bất ngờ và đáng tiếc khi thầy trò HLV Miura đã chơi thăng hoa suốt từ đầu giải và tưởng như đã có tấm vé vào chơi trận chung kết với khí thế hừng hực khó cản.


Công Vinh đã ghi 2 bàn cho tuyển Việt Nam. (Ảnh: TNO)

Điều này có lẽ đã gợi nhớ lại 'lời nguyền' của AFF với đội chủ nhà. Tính từ năm 1996 tới nay, đã gần 20 năm đã trôi qua, hầu hết các kỳ Tiger Cup hay sau nay gọi là AFF Cup, người ta đều chứng kiến những giọt nước mắt cay đắng của các đội chủ nhà.
Lời nguyền đó hôm nay lại ứng nghiệm lên tuyển Việt Nam khi nhận thất bại thảm hại trước Malaysia.
Tuyển Việt Nam thua Malaysia: Mạnh Dũng đã đúng
Với thất bại trên sân nhà, tuyển Việt Nam đã cho thấy hàng phòng ngự 'trở bệnh cũ' khi chơi không tốt, không những thế, hậu vệ Đinh Tiến Thành còn có một pha phản lưới nhà giúp cho tuyển Malaysia nâng tỷ số lên 3-1.


Mạnh Dũng đã đúng khi chưa tin khả năng phòng ngự của tuyển Việt Nam. (Ảnh: Bongda24h)
Hàng phòng ngự tan tác như vậy cũng đã đúng với điều mà cựu trung vệ Mạnh Dũng đã nói trước đó. Mạnh Dũng cho rằng khả năng xoay trở có phần chậm chạp và sự phối hợp, bọc lót của các học trò HLV Miura chưa tốt.
Bên cạnh đó, Mạnh Dũng cho rằng một nguyên nhân quan trọng khiến các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam vẫn đứng vững đến thời điểm này là họ chưa phải đối mặt với thử thách thực sự.
Mạnh Dũng đưa ra dẫn chứng: “Không tính trận gặp Lào có trình độ dưới chúng ta một bậc. Các tiền đạo của Indonesia tại AFF Cup 2014 là một nỗi thất vọng lớn. Họ sẽ chẳng thể ghi nổi bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam nếu chúng ta không mắc sai lầm. Trong khi đó, những chân sút khác như Phil Younghusband (Philippines) hay Safee Sali (Malaysia) cũng không còn đáng sợ như cách đây 2 hoặc 4 năm trước”.
Cựu trung vệ của đội tuyển Việt Nam đánh giá so với thời anh còn thi đấu, bóng đá ĐNA đang thiếu những chân sút giỏi như Natipong Sritong-in, Kiatisak Senamuang (Thái Lan) hay Kurniawan Dwi Yulianto (Indonesia)…
Thua Malaysia, HLV Miura nhận lỗi
Trong phòng họp báo, HLV Miura cho rằng đây là một trong những trận đấu tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình.
"Trận đấu này tôi sẽ không thể nào quên được, không chỉ là về mặt tỷ số. Tôi ngạc nhiên về phong độ của các cầu thủ. 4 trận đấu trước, họ luôn chơi lấn lướt đối thủ. Vậy mà, ở trận này, họ lại để Malaysia nắm toàn bộ thế trận".


HLV Miura nhận hết lỗi lầm của trận thua Malaysia về mình. (Ảnh: Zing.vn)

Tuy thế, nhà cầm quân người Nhật Bản không quy kết trách nhiệm cho bất cứ cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam. Ông coi đó là thất bại của cả tập thể và với tư cách người dẫn dắt đội bóng, HLV Miura nhận trách nhiệm về mình.
“Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam. Sự cổ vũ của các bạn thật tuyệt vời và đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho đội tuyển. Thật đáng tiếc khi chúng tôi đã không thể đáp lại kỳ vọng đó” - HLV Miura cho biết.
Với những bàn thua dễ dàng và khó hiểu của đội tuyển Việt Nam trong hiệp một, HLV Miura đối diện với câu hỏi có phần nhạy cảm trong phòng họp báo: “Ông có nghi ngờ cầu thủ của mình có vấn đề ngoài chuyên môn trong trận đấu này?”.
Nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết ông không nghĩ đến điều vừa nhắc cũng như không cho rằng chuyện tiền thưởng đã tác động đến tâm lý của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam khiến họ đá trận tệ nhất kể từ đầu giải.
(Theo Đất Việt) Nguyên Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét