Tiêu
diệt hung thủ làm nước Úc rúng động
Cập nhật lúc 08:10
TT - Khoảng 2g sáng 16-12 (22g ngày 15-12 giờ Việt
Kẻ bắt cóc con tin đã
bị bắn chết sau 16 giờ căng thẳng.
Trước đó, nhiều con
tin đã thoát khỏi quán cà phê Lindt nằm trong khu Martin Place, Sydney, nơi
vụ bắt cóc bắt đầu vào khoảng 10g sáng ngày 15-12 (giờ Úc).
Thủ tướng Úc Tony
Abbott khẳng định đây là một vụ khá rắc rối. “Thật sốc khi người dân vô tội
bị một cá nhân có vũ trang bắt giữ vì động cơ chính trị” - Thủ tướng Tony
Abbott nói.
Giải cứu nghẹt thở
Kênh truyền hình Sky
News tường thuật trực tiếp vụ việc chiếu cảnh một tốp năm con tin chạy thoát
khỏi tiệm cà phê Lindt vào khoảng 2g sáng 16-12.
Ngay sau đó, đội đặc
nhiệm ập vào bên trong tòa nhà. Những tiếng nổ, tiếng súng liên thanh vang
lên dữ dội. Ánh sáng chói lòa phát ra từ trong tòa nhà. CNN cho biết có thể
đội đặc nhiệm đã ném loại lựu đạn gây lóa mắt vào bên trong tiệm cà phê.
Cảnh sát sau đó đưa
ra ngoài thêm một con tin nữa, có vẻ đang run rẩy và yếu ớt. Ở một vị trí
khác của quán cà phê, cảnh sát đưa một cô gái trẻ ra khỏi hiện trường.
Hình ảnh trên Sky
News cũng cho thấy chuyên gia phá bom trong bộ đồ bảo hộ đã sẵn sàng. Robot
dò bom cũng được đưa đến hiện trường. Trước đó, kẻ bắt giữ con tin dọa có gài
bom trong tiệm cà phê.
Trong cuộc giải cứu,
như AFP cho biết, một con tin đã thiệt mạng, ít nhất ba người đang trong tình
trạng nguy kịch. Kênh ABC của Úc nói nhiều người bị trúng đạn và được đưa ra
ngoài tòa nhà bằng cáng cứu thương.
Một con tin chạy
thoát được khỏi quán cà phê Lindt đang bị kẻ có vũ trang khống chế
- Ảnh: Reuters
Hung thủ là người gốc Iran
Mạng xã hội trước đó
lan truyền lời của những con tin cho biết tay súng muốn nói chuyện trực tiếp
với Thủ tướng Úc Tony Abbott và yêu cầu đưa một lá cờ của tổ chức Nhà nước
Hồi giáo (IS) đến quán cà phê.
Trang Sky News dẫn
lời hai con tin từ quán cà phê cho rằng tay súng nói có bốn quả bom, hai được
cài trong quán cà phê và hai trong quận tài chính. Một số con tin đã nói
chuyện với gia đình qua điện thoại.
Quan chức cảnh sát
New South Wales (NSW) Catherine Burn cho biết không thể xác nhận các yêu cầu
của tay súng có đúng như các hãng truyền thông đưa hay không.
Trong khi đó, tại
cuộc họp báo để cập nhật tình hình vào tối 15-12, cảnh sát Andrew
Scipione khẳng định đã có “những nhà đàm phán giỏi nhất thế giới” làm việc
với tay súng trong quán cà phê.
Ben Lopez, một chuyên
gia trong các cuộc đàm phán bắt cóc con tin, cho biết một trong những lý do
cảnh sát NSW không muốn truyền thông đưa tin quá nhiều về vụ này vì rõ ràng
kẻ bắt giữ con tin đang rất muốn vụ việc của hắn được giới thiệu rộng rãi.
Theo Reuters, thông
tin ban đầu mà cảnh sát điều tra được thì kẻ bắt giữ các con tin là một người
nhập cư đến từ Iran, năm nay 49 tuổi và từng nhiều lần bị cáo buộc tấn công
tình dục. Ông ta cũng được biết đến với việc gửi những bức thư thù địch tới
gia đình những binh sĩ Úc tử trận ở
Ông ta cũng bị cáo buộc đồng lõa với vợ hiện tại trong vụ giết vợ cũ ở
Sydney hồi năm ngoái. Hiện Monis đang được tại ngoại do chứng cứ trong vụ án
quá yếu.
Cũng trong năm ngoái, ông ta bị phạt 300 giờ lao động công ích sau khi
thừa nhận đã gửi những bức thư thù địch cho gia đình các binh sĩ Úc tử trận
từ năm 2007-2009. Monis còn có tên khác là Mohammad Hassan Manteghi, sống ở
tây nam Sydney.
Đến khi cuộc giải cứu kết thúc, cảnh sát từ chối bình luận về vụ việc và
chưa rõ chính xác có bao nhiêu người đã ở trong quán cà phê khi vụ bắt cóc
con tin bắt đầu.
(Theo Tuổi trẻ) MỸ LOAN - VIỆT PHƯƠNG
|
Trang
▼



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét