Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

MH17: Nạn nhân âm mưu ám sát Putin của tỷ phú Kolomoiskyi?

Cập nhật lúc 08:05   

(Quan hệ quốc tế) - Tỷ phú Kolomoiskyi bị cáo buộc đứng sau vụ quân đội Ukraine bắn rơi MH17 của hãng hàng không Malayssia Airlines.

Báo Nga: Tỉ phú Ukraine Igor Kolomoiskyi âm mưu ám sát Tổng thống Putin
Trong khi kết luận cuối cùng về vụ MH17 vẫn chưa được làm sáng tỏ, các phương tiện truyền thông của Nga đã bất ngờ đưa ra hàng loạt dữ liệu và kết quả phân tích có liên quan tới vụ máy bay thuộc chuyến bay MH17 của Malayssia bị bắn rơi tại Ukraine ngày 17 tháng 7 vừa qua.
Thông tin chấn động do chương trình truyền hình Nga "Moment of Truth"  đưa ra ngày 6-12 là chiếc máy bay Boeing 777 xấu số của hãng Malaysia Airlines bị rơi do không quân Ukraine bắn nhầm, trong một âm mưu do một tỉ phú Ukraine vạch ra nhằm ám sát ông Vladimir Putin đang bay trên chiếc chuyên cơ của Tổng thống Nga.
Báo Komsomolskaya Pravda (Nga) chỉ đích danh tỉ phú Ukraine Igor Kolomoiskyi chính là kẻ đứng sau âm mưu bắn hạ chiếc chuyên cơ của Tổng thống Nga Putin, dẫn đến cái chết oan uổng của 298 hành khách trên chiếc Boeing 777 của Hãng hàng không Malaysia trên bầu trời Donetsk.
Tờ báo Nga cho rằng, tỉ phú Ukraine Igor Kolomoiskyi đã nhận được tin tình báo cho hay, chuyên cơ chở người đứng đầu điện Kremlin bay ngang qua khu vực miền đông Ukraine và hạ cánh ở tỉnh Rostov (Nga), sau khi trở về từ Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 6, được tổ chức vào hôm 15-7 tại Brazil. Nhà tài phiệt đã đặt hàng quân đội nước này bắn hạ máy bay chở ông Putin.
Tuy nhiên, ông Kolomoiskyi đã không lường trước được tình huống máy bay của Tổng thống Nga thay đổi lộ trình bay qua không phận Ukraine vào phút chót và chuyên cơ của ông đã hạ cánh ở Moscow, thay vì Rostov, thành phố mà MH17 cũng sẽ bay qua. Chiếc Boeing 777 có bề ngoài khá giống với chiếc Ilyushin chở ông Putin vô tình đã trở thành “kẻ chết thay”.
Báo giới Nga từ lâu đã đưa ra không ít giả thuyết cũng như bằng chứng nhằm đổ lỗi cho Ukraine đã gây ra thảm họa hàng không đáng lên án này. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, tên tuổi người đứng sau quyết định bắn hạ máy bay được công bố rõ ràng, có vẻ như họ đã nắm được những thông tin xác thực.


Truyền thông Nga cáo buộc MH17 vô tình bị bắn rơi do âm mưu bắn hạ chuyên cơ Tổng thống Nga của tỷ phú Igor Kolomoiskyi
Báo Komsomolskaya Pravda (Nga) cho rằng, kết luận trên có thể chứng minh bằng việc Trung tá Dmitro Yakatsuts thuộc Lữ đoàn 299 - Không quân Ukraine - người lái chiếc máy bay Su-25 theo sát chiếc MH17 đã ngay lập tức được “đi nghỉ” ở Dubai - một thành phố lớn của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), ngay sau khi thảm họa xảy ra.
Kiểm soát viên hàng không Anna Petrenko làm việc tại Trung tâm kiểm soát không lưu Dnepropetrovsk - người chịu trách nhiệm đối với chuyến bay của Malaysia Airlines vào thời điểm xảy ra thảm họa, cũng biến mất và sau đó cũng bị phát hiện thấy đang có mặt ở ở Dubai - một sự trùng hợp có ngẫu nhiên?
“Không ai tìm kiếm họ. Đây là lần đầu tiên trên thế giới xảy ra trường hợp một nữ kiểm sát viên hàng không chịu trách nhiệm điều phối không lưu cho một chuyến bay gặp thảm họa lại tức tốc đi nghỉ ngay sau vụ việc. Người này thậm chí còn chưa bị thẩm vấn” - tờ báo Nga nhấn mạnh.
Vào hồi tháng 7 vừa qua, nghi vấn về chiếc chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin có cùng tuyến đường và khoảng thời gian bay kề cận với chuyến bay MH17 cũng đã xuất hiện trên một chương trình của Russia Today, nhưng lúc đó kênh truyền hình Nga không khẳng định được ai là người đứng sau vụ thảm sát này.
Nguồn tin giấu tên cho Russia Today biết: “Chuyên cơ chở Tổng thống Nga và máy bay Malaysia có nhiều điểm rất tương đồng. Thứ nhất là cùng tuyến đường bay, thứ 2 là thời điểm bay qua khu vực tai nạn gần sát nhau, thứ 3 là 2 chiếc máy bay tương đối giống nhau về cả ngoại hình lẫn màu sắc. Như vậy, nếu nhìn từ xa hoặc quan sát qua màn hình radar thì khó có thể nhận ra sự khác biệt.


Điều phối viên không lưu Anna Petrenko đi nghỉ một cách bí ẩn ngay sau thảm họa hàng không MH17 xảy ra

Theo số liệu hàng không quốc tế, chiếc Boeing 777 thuộc chuyến bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia sẽ bay vào không phận Ukraine lúc 15 giờ 44, còn chiếc chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin cũng sẽ bay qua đây vào lúc 16 giờ 21 phút cùng ngày, sự chênh lệch về khoảng thời gian bay là không lớn.
Được biết, theo kế hoạch ban đầu, chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia sẽ bay vào không phận Nga lúc 17h20 phút ngày 17-7. Tuy nhiên, khi bay cách biên giới Nga-Ukraine khoảng gần 60km, nó đã mất liên lạc và tín hiệu radar, sau đó rơi xuống đất ở khu vực Shaktarsk thuộc vùng Donetsk của Ukraine.
Ngay sau đó, chính quyền Kiev và phương Tây đã tuyên bố là chiếc máy bay đã bị bắn bởi hệ thống phòng không tầm trung Buk của quân ly khai do Nga cung cấp. Ngược lại, phe ly khai Donbass và Nga quy kết vụ thảm sát này do chính quân đội Ukraine tiến hành bởi họ không có vũ khí bắn hạ chiếc máy bay trên độ cao 10.000m.
Chân dung tỷ phú Ukraine Igor Kolomoiskyi
Ông Igor Kolomoiskyi - nhà tỷ phú giàu thứ 3 Ukraine với khối tài sản 2,4 tỷ USD, là Thống đốc đương nhiệm của vùng Dnepropetrovsk, đồng minh của lãnh đạo phe đối lập là cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko và cũng là một trong những nhà tài trợ chính cho phe đối lập trong chiến dịch biểu tình lật đổ cựu Tổng thống Yanukovich hồi tháng 2 năm nay.
Tỷ phú Igor Kolomoisky là người đồng sở hữu tập đoàn tài chính Privat trong đó bao gồm ngân hàng lớn nhất của Ukraine là Privatbank (do ông Kolomoisky làm Chủ tịch). Ngoài ra, tập đoàn Privat cũng đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp luyện kim, giao thông vận tải, công nghiệp thực phẩm và nông nghiệp.


Sự giống nhau đến ngạc nhiên của MH17 (trái) và chuyên cơ Tổng thống Nga

Sau cuộc chính biển trên quảng trường Độc Lập, ông này được chính phủ tạm quyền Kiev bổ nhiệm làm thống đốc Dnepropetrovsk. Tuy nhiên, ông ta cũng được coi là “kẻ đứng trên luật pháp Ukraine” với tuyên bố khôi hài “Hiến pháp cấm công dân mang quốc tịch kép nhưng ba không bị cấm” (khi bị cáo buộc có cả hộ chiếu của của IsraelCyprus).
Do có những phát ngôn và hành động chống xu thế Liên bang hóa nên bị các tỉnh đông nam Ukraine tẩy chay, nhà tài phiệt kiêm chính trị gia nửa mùa này đã tài trợ thành lập 4 tiểu đoàn tiễu phạt khét tiếng tàn ác là tiểu đoàn Donbass, tiểu đoàn Azov và tiểu đoàn Dnepr-1 và Dnepr-2 với quân số ban đầu lên tới hơn 3000 người.
Trong đó, tiểu đoàn Azov được biết tới với cờ và phù hiệu Wolfsangel (Thần Sói) - một biểu tượng của Sư đoàn Đế chế của lực lượng SS - phát xít Đức, còn tiểu đoàn Donbass - nòng cốt là chiến binh thuộc Tổ chức dân tộc cực đoan Pravyi Sector là thủ phạm vụ thảm sát 48 người biểu tình ở Odessa và vụ bắn chết hơn 10 dân thường ở ngoại ô thành phố Slavyansk thuộc tỉnh Donetsk
Ít ai được biết, ông tỷ phú này cũng chính là người đã đề xuất lên Tổng thống Ukraine xây hàng rào kim loại và hầm hào chống tăng dài gần hai ngàn cây số trên biên giới với Nga vào tháng 6 vừa qua, tạo tiền đề cho ông Thủ tướng Arseny Yatsenyuk vạch ra kế hoạch điên rồ, xây dựng “Vạn lý trường thành” trên biên giới Nga-Ukraine.
Vị tỷ phú Ukraine cũng là đích nhắm của chính phủ Nga khi tháng 9 vừa qua, Chính quyền hai khu vực Sevastopol và Crimea vừa tịch thu của doanh nhân Ukraine này gồm một kho dầu, một trạm khí đốt và 16 trạm xăng. Tuy không rõ tổng giá trị các cơ sở bị sung công là bao nhiêu nhưng dự đoán nó cũng phải lên đến hàng trăm triệu USD.
Trước đó, hôm 3-9, Hội đồng chính quyền Crimea đã quyết định quốc hữu hóa toàn bộ tài sản của ông Kolomoisky, chủ sở hữu của Privatbank - ngân hàng bị vỡ nợ trước các khách hàng bán lẻ ở Crimea và bị chính quyền bán đảo này đình chỉ hoạt động vào tháng 7.


Tỷ phú Igor Kolomoiskyi - Thống đốc vùng Dnepropetrovsk, cha đẻ của 4 tiểu đoàn tiễu phạt tàn ác
Cùng thời điểm đó, sáng ngày 13-7, tại thành phố Odessa ở phía tây nam Ukraine, hai chi nhánh ngân hàng Privatbank của tỷ phú Igor Kolomoisky đã bị phá hủy. Nguyên nhân cũng do ông này chống lưng tiểu đoàn tiễu phạt Donbass, nòng cốt là các phần tử Pravyi Sector - thủ phạm vụ thiêu cháy hơn 40 người tại tòa nhà công đoàn Odessa ngày 2-5 vừa qua.
Trước đó, hàng loạt chi nhánh ngân hàng Privatbank của tỷ phú Kolomoisky ở miền đông Ukraine cũng đã phải đồng loạt đóng cửa vào đầu tháng 5 vừa qua khi bị lực lượng ly khai đập phá, cướp tiền và các tài sản thuộc sở hữu ngân hàng này. Chịu chung số phận là các cơ sở kinh tế khác cùng thuộc sở hữu của ông ta.
Quân ly khai đã tấn công ngân hàng Privatbank ngay sau khi vị tỷ phú này vừa được bổ nhiệm làm lãnh đạo mới của khu vực kế cận Dnipropetrovsk đã ngay lập tức tuyên bố tặng 10.000 USD cho những thủ lĩnh của "các phần tử cực đoan chống miền đông” và thành lập 4 tiểu đoàn tiễu phạt khét tiếng tàn ác.
Chỉ tính riêng trong 10 ngày từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, đã có 38 cây ATM, 24 chi nhánh của ngân hàng Privatbank cùng 11 xe thu tiền mặt của ngân hàng này đã bị phóng hỏa, tấn công và phá hoại ở các thành phố thuộc Donetsk và Luhansk.
Tuy chưa có những tính toán cụ thể nhưng kể từ khi nổ ra cuộc nội chiến ở Ukraine đến nay, vị doanh nhân kiêm chính trị gia, đồng thời là “ông bầu lính đánh thuê” này đã bị thiệt hại rất lớn ở các khu vực chiến sự, cùng với sự đi xuống của nền kinh tế các vùng miền khác ở Ukraine, khối tài sản trị giá 2,4 tỷ USD chắc chắn đã bị thu nhỏ lại đáng kể.
(Theo Đất Việt) Thiên Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét