Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Hot girl Đà Nẵng cùng người tình buôn ma túy

Cập nhật lúc 14:11    
             
(PetroTimes) - Sở hữu gương mặt đẹp, dáng cao như người mẫu nên Quý có lắm người theo đuổi. Hơn nữa, Quý là con gái của cặp giang hồ từng khét tiếng Đà Nẵng nên cuộc sống không khác nào tiểu thư, sống trong lụa là gấm vóc, đi đâu cũng có kẻ đón người đưa.
Sinh năm 1994, Võ Thị Hoàng Quý khá nổi tiếng ở TP Đà Nẵng vì nhan sắc. Tuy nhiên, cô gái trẻ xinh đẹp này lại vướng vào vòng lao lý khi thuê nhà sống với tình nhân, chiêu mộ đệ tử cùng buôn bán ma túy.


Đối tượng Võ Hoàng Thị Quý.
Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) mới đây vừa triệt xóa một tụ điểm chuyên tàng trữ, cung cấp ma túy trái phép do một 9X chỉ mới 20 tuổi cầm đầu. “Bà chủ” này là Võ Thị Hoàng Quý (con gái của Võ Văn Lâm và Hoàng Thị Sáu - từng là giang hồ khét tiếng một thời ở Đà Nẵng).
Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, sau khi phát hiện các manh mối, cơ quan điều tra đã tổ chức mật phục, theo dõi. Đến ngày 1/12, tại giao lộ Lương Ngọc Quyến - Hải Hồ, trinh sát Công an quận Hải Châu đã bắt quả tang Lê Hoàng Triều (18 tuổi) và Ngô Thành Nhân (24 tuổi, cùng ở Đà Nẵng) đang bán ma túy cho một con nghiện.
Theo lời khai từ Lê Hoàng Triều và Ngô Thành Nhân, số ma túy trong vụ mua bán là của Võ Thị Hoàng Quý (người yêu của Nhân, hiện đang sống ở phường Thuận Phước). Đối tượng mua “hàng” là khách của Quý, mỗi khi có khách, Nhân hoặc Triều là người mang ma túy đi giao.
Tối 1/12, cơ quan chức năng đã tổ chức bắt Quý khi thiếu nữ này đang ở phường Thuận Phước. Sau khi khám xét phòng ngủ của “bà chủ” 9X, cơ quan chức năng thu giữ 1 gói ma túy đá cùng một số dụng cụ phân chia "hàng".
Về phần thiếu nữ 9X, vì sở hữu gương mặt ưa nhìn, dáng cao như người mẫu nên Quý có lắm người theo đuổi. Hơn nữa, Quý được nhiều người biết đến vì là con gái của cặp giang hồ từng khét tiếng Đà Nẵng nên cuộc sống không khác nào tiểu thư, sống trong lụa là gấm vóc, đi đâu cũng có kẻ đón người đưa.


Tang vật vụ án.
Cũng chính vì lẽ đó nên Quý không có người quản lý, dạy bảo. 15 tuổi Quý đã làm mẹ mà không biết cha của đứa bé là ai. Sau khi sinh con, người mẹ trẻ gửi con cho chị gái và tiếp tục lao vào con đường phạm pháp.
Đến năm 2012, “bà chủ” này được chính quyền đưa đi cai nghiện tại trung tâm 05-06 ở Hòa Vang (Đà Nẵng). Khi cai xong, Quý trở về một thời gian và tái nghiện nhưng vì bố mẹ đã bị bắt, không nơi nương tựa, không có tiền tiêu xài, Quý liền mua ma túy sau đó chia ra thành các phần nhỏ để bán cho các con nghiện.
Nhiều lần trên con đường mua bán ma túy, Quý gặp Ngô Thành Nhân (lúc này Nhân mới chấp hành xong 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản), cả hai về chung sống với nhau như vợ chồng.
Về sau, Quý và Nhân thu nạp thêm 3 đệ tử gồm Triều, Lâm, Duyên và sử dụng nhà ở làm nơi tàng trữ, buôn bán và sử dụng ma túy.
Theo cơ quan điều tra, Nhân là “chồng” của Quý nhưng thực chất Nhân chỉ là đàn em vì người cầm đầu đường dây này là Quý. Mọi chi tiêu từ ăn uống, vui chơi đều do “bà chủ” xinh đẹp chi tiền.
Theo lời khai của Quý, 9X này thường xuyên liên lạc với các mối quen để lấy ma túy. Sau đó, xé lẻ đóng thành các gói nhỏ để bán cho các con nghiện trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam. Khi nào con nghiện có nhu cầu thì liên lạc trực tiếp với Quý để thỏa thuận giá cả. Sau đó, Quý đưa ma túy cho Triều và Nhân tới giao tận tay cho "khách".
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng trên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
(Theo Petrotimes) Xuân Hinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét