Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Báo chí Malaysia lo sợ kịch bản tồi tệ cho đội nhà
 Cập nhật lúc 08:52   
              
(VnMedia) - Tờ New Straits Times đánh giá Malaysia đối mặt với “nhiệm vụ bất khả thi” để giành vé vào chung kết AFF Cup 2014, sau khi để thua tuyển Việt Nam với tỉ số 1-2.   


  Tờ New Straits Times giật tít: "Việt Nam đã khiến Malaysia phải câm lặng"

Theo tờ báo uy tín này, nhà cựu vô địch AFF Cup đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược ngay trên sân nhà Shah Alam. Lối chơi thiếu quyết tâm, hiệu quả của Malaysia đã khiến gần 70.000 CĐV nhà cảm thấy vô cùng thất vọng.
 
Đề cập tới tình tiết của trận đấu, tờ báo này chỉ ra rằng, Malaysia thường xuyên để mất bóng ở những “điểm nóng” trên sân. Ngay cả khi được hưởng quả penalty có phần khiên cưỡng từ vị trọng tài người Trung Quốc, Malaysia cũng không thể cải thiện được tình hình.
 
Trong khi đó, tuyển Việt Nam dù bị dẫn bàn nhưng lại làm chủ hoàn toàn thế trận, đặc biệt là khu trung tuyến với đầu tàu Thành Lương cùng Hoàng Thịnh, Huy Hùng… đã bép nghẹt mọi ý đồ lên bóng của đối thủ.
 
Chính vì vậy, tờ báo này kết luận việc tuyển Việt Nam gỡ hòa và vươn lên dẫn trước 2-1 nhờ công của Huy Toàn và Văn Quyết là điều không có gì phải ngạc nhiên.
 
New Straits Times nhận định, để thua 1-2, Malaysia thực sự đối mặt với một “nhiệm vụ bất khả thi” trên con đường tìm kiếm suất dự trận chung kết AFF Cup 2014. Vì ở trận lượt về, Malaysia sẽ phải đấu trên sân Mỹ Đình cùng nhiệm vụ phải ghi ít nhất 2 bàn mới có cơ hội đi tiếp.
 
Tờ báo này cũng đề cập tới việc lộn xộn diễn ra cuối trận đấu khi đám đông CĐV Malaysia quá khích tấn công CĐV Việt Nam bằng pháo sáng và chai lọ. Mọi việc chỉ dừng lại khi lực lượng an ninh sử dụng các biện pháp mạnh để can thiệp.
 
Trong khi đó, tờ 4-4-2 phiên bản Malaysia thì thẳng thừng nhận định, lối chơi nhợt nhạt của đội nhà đã khiến họ bị đối thủ trừng phạt. Tờ báo này nhận định, Malaysia đã thi đấu thiếu tinh tế và quyết tâm cần thiết để giành lấy một kết quả có lợi cho dù đã sớm có bàn dẫn trước ở phút 15.
 
Tương tự như New Straits Times, tờ 4-4-2 nhận định, Malaysia đã mất hoàn toàn khu trung tuyến vào tay tuyển Việt Nam dẫn tới việc khung thành luôn trong tình trạng bị đe dọa.
 
Khi tỉ số là 1-1, cả 2 vị HLV Dollah và Miura đều có sự điều chỉnh về nhân sự khi Malaysia tung Gary Steven Robbat, còn ông Miura đặt niềm tin vào Mạc Hồng Quân. Tuy nhiên, chỉ có tuyển Việt Nam hưởng lợi từ quyết định thay người này.
 
Ngay sau khi vào sân chính Mạc Hồng Quân đã chuyền bóng thuận lợi để Văn Quyết lập công, đem về chiến thắng 2-1 xứng đáng cho đội khách.
 
4-4-2 dành lời khen ngợi cho Hồng Quân khi miêu tả cầu thủ này như là chất xúc tác giúp toàn đội thi đấu tốt hơn hẳn. Anh còn 1 lần nữa tạo điều kiện để Công Vinh ghi bàn nhưng CV9 đã không thể tận dụng.
Minh Quang (NST, 4-4-2)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét