Nghẹt thở 5h với kẻ say ma túy đá dùng dao uy hiếp con
tin
Cập nhật lúc 14:01
(TNO) Ngày
5.3, Công an phường Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) đang
tạm giữ Huỳnh Văn Thà (29 tuổi, ngụ TP.HCM), liên quan đến vụ dùng
dao khống chế con tin.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 4.3, Thà
cùng 3 người bạn là Nguyễn Thị Thắm (34 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Thị
Phương (27 tuổi, ngụ TP.HCM) và Ngô Thanh Hoàng (27 tuổi, ngụ TP.HCM) đi taxi
đến một nhà nghỉ ở phường Nguyễn An Ninh để thuê nghỉ qua đêm.
Do Hoàng có lấy tiền của người nhà nên chị gái Hoàng đến
nhà nghỉ yêu cầu Hoàng trả lại tiền.
Thấy ồn ào, đến 3 giờ ngày 5.3, chủ nhà nghỉ đã
trình báo vụ việc với Công an phường Nguyễn An Ninh. Khi công an đến thì nhóm
của Thà đóng cửa phòng, cố thủ bên trong.
Lực lượng công an phải tìm cách phá cửa, còn nhóm Thà đẩy
giường ngủ, tủ, kệ để ti vi ra chặn cửa.
Bên trong phòng nghỉ, nhóm của Thà tìm cách phá la phông,
đập vách tường phòng ngủ, thoát ra ngoài.
Thoát ra ngoài không được, Thà quay sang dùng
dao khống chế Hoàng.
Nhận được tin báo, rạng sáng 5.3, lực lượng Cảnh sát 113
Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an
TP.Vũng Tàu đến nhà nghỉ trên để giải cứu con tin.
Trưởng Công an TP.Vũng Tàu, đại tá Trần Công Hoãn, cũng
trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy lực lượng giải cứu con tin.
Trong căn phòng, lúc này chỉ còn lại Thà đang cầm dao
khống chế nạn nhân và thiếu tá Nguyễn Tấn Ngọc Duy, Đội trưởng Đội CSĐT tội
phạm về trật tự xã hội Công an TP.Vũng Tàu.
Thiếu tá Duy thuyết phục Thà bỏ dao xuống, nhưng Thà không
chịu, và đưa ra yêu cầu cho xe ô tô vào trong nhà nghỉ để chở Thà và Hoàng
đi.
Chấp thuận lời đề nghị này, thiếu tá Duy yêu cầu xe ô tô
của Công an P.Nguyễn An Ninh chở Thà và Hoàng đi.
Sau đó, Thà khống chế đưa Hoàng xuống tầng lầu để lên xe ô
tô đang đợi phía dưới, thiếu tá Duy và thiếu tá Mai Bá Kỷ (thuộc lực lượng
Cảnh sát 113 Công an TP.Vũng Tàu) cùng đi theo.
Trên đường đưa Thà và Hoàng đi, thiếu tá Duy và thiếu tá
Kỷ đã khống chế, đoạt lấy con dao từ trong tay Thà, giải cứu an
toàn cho Hoàng lúc 8 giờ 20 sáng 5.3
Tại trụ sở công an, Hoàng cho biết, trong lúc thuê nhà
nghỉ, Thà có sử dụng ma túy đá.
“Thà kêu em và hai người bạn gái
cùng xài đá nhưng tụi em không chịu. Sau khi Thà sử dụng xong
ma túy thì quay sang lấy dao khống chế em”, Hoàng chưa hết sợ hãi kể lại vụ
việc.
(Theo
Thanh niên) Nguyễn Long
|
Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét