|
Nguyễn Hà Đông:
"Tôi bỏ Flappy Bird vì có hại cho người chơi"
Cập nhật lúc 17:42
Nguyễn Hà Đông bày tỏ rằng
tựa game đình đám của mình đã vô tình "trở thành một sản phẩm gây
nghiện", "một rắc rối" và để giải quyết rắc rối này, cách tốt
nhất chính là hạ Flappy Bird xuống. Đông cũng khẳng định cái chết của Flappy
Bird là vĩnh viễn.
Trong bài báo được tuyên bố là
"độc quyền" vừa đăng tải, Forbes cố gắng lý giải động cơ đằng sau
cái chết đầy bất ngờ và bí ẩn của chú chim Flappy Bird đang gây giông bão
trên toàn thế giới. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên mà Đông chấp nhận trả lời
kể từ sau quyết định khai tử ứng dụng.
"Flappy Bird được thiết kế
để chơi trong vài phút, khi người dùng muốn thư giãn", Đông giải thích.
Tuy nhiên trên thực tế, rất nhiều fan đã chơi đi chơi lại hàng giờ liền trò
chơi này và thậm chí còn dọa giết tác giả vì game quá khó đạt điểm cao.
Liên quan đến bài báo trên The
Verge đăng tải tuần trước ước tính Đông có thể kiếm được khoảng 50.000 USD
mỗi ngày từ quảng cáo, anh chỉ nói rằng, "Tôi không biết con số chính
xác là bao nhiêu, chỉ biết là nhiều".
Theo tiết lộ của Forbes, cuộc
gặp với Đông đã bị hoãn vài giờ, một phần là vì trước đó Đông đã có cuộc gặp
gỡ bất ngờ với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Đông chia sẻ rằng bố mẹ anh thậm chí
còn không biết về sự tồn tại của Flappy Bird cho tới khi báo chí trong nước
đưa tin thái quá về con trai họ trong vài ngày qua.
Flappy Bird được phát hành miễn
phí chính thức từ ngày 24/5/2013. Ngoài tựa game này, Đông còn có vài ứng
dụng ăn khách khác như Super Ball Juggling và Shuriken Block, hiện đang lần
lượt đứng ở vị trí số 6 và 18 trên quầy ứng dụng iOS. Đông khẳng định anh
không có ý định gỡ những game này xuống vì chúng "vô hại". Tuy
nhiên, nếu như một lần nữa, Đông lo ngại những game này cũng gây nghiện như
Flappy Bird, anh sẽ chẳng chút chần chừ mà khai tử nốt.
Tác giả của Flappy Bird nói rằng
anh cảm thấy "tội lỗi" vì đã làm xáo trộn cuộc sống của nhiều
người, cộng thêm việc cuộc sống cá nhân cũng không còn được thoải mái như
trước. "Tôi không ngủ được", Đông chia sẻ, không quên nói thêm rằng
giờ đây lương tâm của mình đã cảm thấy thanh thản và vài ngày qua anh sống
hoàn toàn cách ly khỏi Internet để bình tâm trở lại.
"Tôi không nghĩ đó là sai
lầm. Tôi đã suy nghĩ kỹ trước khi hành động".
Đông cũng khẳng định anh sẽ còn
tiếp tục phát triển game. Sau thành công của Flappy Bird, anh cảm thấy tự tin
hơn và có đủ sự tự do để làm những gì mình muốn. Các fan hâm mộ Flappy sẽ
không cần phải lo lắng, bởi không thiếu những tựa game na ná, bắt chước
Flappy Bird đang xuất hiện trên quầy ứng dụng. Bản thân Đông cũng đã chơi thử
Ironpants và anh cho biết trò này khá "hay".
Y Lam (Theo Forbes)
|
Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét