08:10
Thầy giả
Việc “bác sĩ” Hồ
Quang Hải, từ một dược tá bình thường bỗng dưng có bằng bác sĩ,
rồi nhảy tót lên làm cán bộ giảng dạy của một trường “đại học quốc tế” ở
TP.HCM không phải là chuyện quá sức tưởng tượng của nhiều người. Ở thời buổi
mà người ta có thể mua bất cứ một loại bằng cấp nào thì tấm bằng bác sĩ kia
chỉ là chuyện vặt.
Nhưng tấm bằng ấy trở nên lớn chuyện khi chính cái anh bác sĩ giả
kia lại tham gia đào tạo đội ngũ “thầy thuốc thiệt” ở một cơ sở đại học mang
tên “quốc tế”. Mặc dù đứng lớp chỉ hơn một năm thì bị nhà trường phát hiện và
chấm dứt hợp đồng lao động nhưng “bác sĩ” Hải đã kịp để lại dấu ấn lừa đảo
của mình bằng việc thu học phí của sinh viên mà không có biên lai cùng bao
việc lèm nhèm khác. Không dừng lại ở đó, sau khi buộc phải rời trường đại
học, vị “bác sĩ” giả này đã “nhân bản” hàng loạt “thầy thuốc” giả khác, từ y
sĩ, dược sĩ cho đến bác sĩ. Núp bóng một danh vị nào đó để trục lợi đã là
điều tệ hại, ở đây, hàng loạt người đã đội lốt thầy thuốc bằng tấm bằng giả
để chữa bệnh cho con người thì đó không những tệ hại mà còn quá nguy hiểm
nữa. Làm bằng giả để bán cho số “thầy thuốc” dỏm ấy đã là tội lớn, song những
người cố tình đi mua các loại bằng y sĩ, bác sĩ để “làm ăn”, tội ấy chẳng
thua kém gì kẻ bán bằng.
Vụ việc đã vỡ lở, cũng chưa nghe có một bệnh nhân nào chết oan từ
các vị y - bác sĩ dỏm kia, song qua đó cho thấy công tác tổ chức, đặc biệt là
khâu tuyển dụng cán bộ hiện nay là vô cùng lỏng lẻo. Chính sự lỏng lẻo ấy đã
tạo kẽ hở cho các loại bằng giả len vào, kể cả bằng bác sĩ, một loại bằng cấp
có tính đặc thù vì nó quyết định đến sinh mạng của con người.
Điều đáng buồn hiện nay là, thầy thuốc giả không chỉ tồn tại
trong những kẻ giả danh như “bác sĩ” Hải nói trên mà nó còn có mặt ngay trong
những vị bác sĩ được đào tạo bài bản ở các trường đại học danh tiếng nữa. Vụ
“nhân bản xét nghiệm” mới đây tại Hà Nội là một ví dụ. Còn việc đau ở chân mà
mổ đằng bụng hoặc cắt thận lành để lại thận hư hay “vặt trụi” bàng quang của
bệnh nhân là chuyện chẳng lạ gì ở nhiều cơ sở y tế hiện nay. Tất cả những vị
bác sĩ gây ra những điều trái khoáy ấy không phải là những “thầy thuốc giả”,
song tại sao họ để lại những điều không tốt cho ngành y? Điều này chỉ có thể
lý giải một khi ngành y tế được giải phẫu triệt để mới mong tìm ra căn
nguyên. Vì rằng, không thể chấp nhận một nghịch lý đã tồn tại lâu nay: điểm
đầu vào của trường y luôn cao nhất trong các trường đại học nhưng vẫn có
những “thầy thuốc giả” dù họ tốt nghiệp với tấm bằng... xuất sắc! Và vẫn có
những trường đại học đi tuyển nhầm người như tuyển “bác sĩ” Hải nói trên.
(Theo Thanh niên) Trần Đăng
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét