21:45
|
Về vụ gây rối ở xã Nghi Phương (Nghi Lộc,
Nghệ An):
Không ai được phép đứng trên luật pháp
Chiều ngày 10/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông báo tình
hình về vụ việc phức tạp liên quan đến hoạt động tôn giáo xảy ra tại xã Nghi
Phương, huyện Nghi Lộc.
Tại buổi họp báo,
lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã thông báo tình hình về vụ việc phức tạp liên quan
đến an ninh trật tự khi một số giáo dân ở xã Nghi Phương (Nghi Lộc, Nghệ An)
cố tình gây rối tại trụ sở UBND xã Nghi Phương, bắt giữ, chửi bới, lăng mạ
một số cán bộ địa phương, đồng thời dùng gạch, đá tấn công lực lượng chức
năng làm nhiệm vụ.
Điều đáng nói, sự thật là vậy, nhưng sau khi vụ
việc xảy ra, một số trang mạng phản động đã cố tình "đánh lận con
đen", bịa đặt trắng trợn rằng chính quyền đàn áp người dân. Bên cạnh đó,
một số chức sắc tôn giáo còn viết "Thông cáo", "Thư
chung" bóp méo sự thật, kích động, xúi giục người dân hòng phá hoại khối
đại đoàn kết lương giáo, đi ngược lại chính lời răn dạy của Chúa.
Pháp luật là thượng tôn
Từ lâu, đại đa số bà con giáo dân ở Nghi Phương
đều là những công dân tốt, chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Trải qua 2 cuộc
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, nhiều thanh niên giáo dân nơi đây
đã tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Bởi hơn ai hết, những người nông dân
chân lấm, tay bùn ở mảnh đất xứ Nghệ này đều hiểu "trước khi là một giáo
dân, họ là một công dân nước Việt".
Tại buổi họp báo, đồng chí Thái Văn Hằng, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Tô Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh Nghệ
An đã trả lời thẳng thắn tất cả các câu hỏi của các phóng viên liên quan đến
vụ việc, đồng thời khẳng định không một ai, không một thế lực nào có thể xoá
bỏ được khối đoàn kết lương giáo. Hơn ai hết, mỗi người dân Nghệ An đều hiểu
để có cuộc sống yên bình, phát triển như ngày hôm nay bao thế hệ người Nghệ
An đã đổ xương máu để dành độc lập cho con cháu.
Đồng chí Thái Văn Hằng cho biết, trong những
năm qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh Nghệ An hết sức quan tâm đến công tác
tôn giáo. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch 09, trong đó có
nhiều chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội cho vùng sâu, vùng xa,
vùng bãi ngang, vùng đồng bào có đạo. Từ năm 2005 đến nay, trên địa bàn tỉnh
đã có 70 nhà thờ được xây dựng mới, tách lập 23 xứ, 43 họ đạo, thụ phong hơn
100 linh mục; 97% diện tích đất đai, cơ sở thờ tự của công giáo được cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất; 25 nơi thờ tự trước đây có diện tích đất chật
hẹp được nhà nước cấp thêm để xây dựng nhà thờ… Hằng năm, đến ngày lễ trọng
hay các hoạt động lớn của giáo phận, giáo xứ, chính quyền địa phương đều đến
thăm hỏi, động viên bà con giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo.
Việc một số bà con giáo dân ở xã Nghi Phương
vừa qua kéo lên trụ sở UBND xã gây rối, đánh đập, bắt giữ cán bộ là do thiếu
thông tin, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế nên bị một số đối tượng xấu lợi
dụng để lôi kéo, kích động giáo dân có những hành vi vi phạm pháp luật.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
tỉnh Nghệ An đã điều tra, khởi tố vụ án hình sự với 4 tội danh: "gây rối
trật tự công cộng”; "bắt giữ người trái pháp luật”, "cố ý gây
thương tích” và "hủy hoại tài sản”; tiến hành ra lệnh bắt tạm giam hai
đối tượng Nguyễn Văn Hải và Ngô Văn Khởi.
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng Hải và Khởi
đã khai nhận việc mình gây ra là hoàn toàn sai trái, vi phạm pháp luật. Song,
một số đối tượng xấu đã lợi dụng việc Hải và Khởi bị bắt giữ để kích động,
xúi giục người dân tập trung gây rối, làm mất ANTT tại trụ sở UBND xã Nghi
Phương, bắt giữ, chửi bới, lăng mạ đoàn cán bộ huyện Nghi Lộc và xã Nghi
Phương; uy hiếp tính mạng, bắt Chủ tịch UBND xã Nghi Phương viết giấy cam
kết...
Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo các cấp ở
huyện Nghi Lộc và tỉnh Nghệ An đã có thư mời Giám mục Nguyễn Thái Hợp đến trụ
sở UBND tỉnh Nghệ An để bàn bạc, thống nhất cách giải quyết sự việc,
nhưng ông Hợp biện lý do bận công việc không gặp. Trong nhiều ngày, bà con
giáo dân bỏ cả công việc của mình để tập trung và gây ra nhiều việc làm sai
pháp luật, lẽ ra ở vị trí của mình, Giám mục Nguyễn Thái Hợp phải giải thích
cho bà con hiểu, đồng thời hợp tác với chính quyền địa phương để giải quyết
thỏa đáng vụ việc, đằng này ông Hợp không chịu hợp tác mà còn làm cho vụ việc
xảy ra phức tạp thêm.
Bịa đặt thông tin
Những việc làm sai trái của một số bà con giáo
dân ở Nghi Phương đã được các cơ quan thông tin đại chúng phát sóng, đưa tin
khách quan để mọi người dân hiểu rõ bản chất vụ việc. Nhưng bên cạnh đó, có
một số trang mạng cố tình đưa tin sai, xuyên tạc, bóp méo sự thật.
Trên trang mạng điện tử của Tòa Giám mục Giáo
phận Vinh đăng tải bản "Thông cáo” và "Thư chung” xuyên tạc sự thật
khi "Kêu gọi mọi tín hữu giáo phận Vinh và những người yêu chuộng hòa
bình hiệp thông cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ đàn áp này và lên tiếng
bênh vực cho công lý”. Bản thông cáo có nhiều nội dung bóp méo, xuyên tạc sự
thật, lời lẽ mang tính kích động như "Chính quyền Nghệ An đã tổ chức
hàng trăm Công an, Cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ và "côn đồ”, với các
loại vũ khí và chó nghiệp vụ, gây hỗn loạn và đánh đập dã man bà con giáo dân
giáo xứ Mỹ Yên, khi họ tập trung ôn hòa trước cổng UBND xã Nghi
Phương..." hoặc "Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi các lực lượng
công quyền tràn vào nhà dân, đập vỡ tượng thánh trên bàn thờ, phá phách bàn
thờ tổ tiên, hành hung và bắt người vô tội”.
Phải khẳng định rằng, khi viết những dòng như
vậy, lẽ ra người viết phải biết xấu hổ và mang tội trước Chúa. Bởi bất cứ một
ai khi đến giáo xứ Mỹ Yên chứng kiến vụ việc xảy ra, thấy được những hành
động quá khích của một số giáo dân bao vây trụ sở làm việc của xã, bắt giữ
cán bộ, ném gạch đá vào lực lượng chức năng làm nhiệm vụ như hình ảnh mà các
phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải đều thấy rõ sự bịa đặt, xuyên tạc
trắng trợn của các thông tin trên các trang mạng của giáo phận Vinh thời gian
gần đây.
Hi vọng với bản chất yêu nước, những giáo dân của xã Nghi Phương
nói riêng, giáo phận Vinh nói chung cảnh giác không để kẻ xấu xúi giục, kích
động, tiếp tục yên tâm lao động sản xuất, đoàn kết trong thôn xóm, giữ gìn an
ninh trật tự, sống tốt đời đẹp đạo.
(Theo CAND) Lam Hồng
|


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét