Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

11:07

Khu vườn thiêng trị bách bệnh - trò bịp bợm kéo dài 10 năm nhưng chính quyền bất lực?

 Khu vườn thiêng trị bách bệnh hay trò bịp bợm kéo dài 10 năm?
Những cảnh khấn vái trong “khu vườn kỳ lạ”.
Dù chính quyền địa phương huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã đề phòng và ra sức can ngăn, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn được buổi lễ kỷ niệm 10 năm ngày ra đời của “khu vườn kỳ lạ”, được ngụy trang thành “lễ mừng thọ”.
Dù các cơ quan chức năng trung ương và tỉnh Long An đã công bố kết quả khảo sát, khẳng định “khu vườn kỳ lạ” của vợ chồng ông Nguyễn Văn Sống - bà Võ Thị Ngoan cũng như bao khu vườn khác, không có gì… kỳ lạ, không hề có khả năng trị bệnh, nhưng suốt 10 năm qua lúc nào cũng có nhiều người mê muội, kém hiểu biết đến đây trị bệnh.

Chuyện bi hài 10 năm qua


Hai vợ chồng chủ “khu vườn kỳ lạ” là ông Nguyễn Văn Sống - bà Võ Thị Ngoan cùng cô con gái Nguyễn Thị Kim Hồng từng dự kiến chiều 2.3.2013 tổ chức buổi tiệc hoành tráng tại khu vườn với hàng trăm người tham gia để kỷ niệm 10 năm ngày ra đời “khu vườn kỳ lạ” và để khuếch trương thêm cho khu vườn. Kế hoạch trên đã bị chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phát hiện và can thiệp.
 
Cảnh nhếch nhác trong khu vườn.

Để đối phó, gia đình ông Sống đã chuyển sang làm lễ giỗ liệt sĩ cho đứa con trai ông Sống, người đã hi sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam. Phòng LĐTBXH huyện Đức Hòa rà soát lại hồ sơ liệt sĩ của huyện thì biết ngày giỗ của con trai ông Sống không không phải ngày đó nên đã ngăn không cho gia đình ông làm lễ. Gia đình ông Sống lại chuyển sang làm lễ mừng thọ 70 tuổi cho người vợ là bà Võ Thị Ngoan, mặc dù bà Ngoan năm nay đã 71 tuổi.

Cuối cùng, khi đêm đến, buổi lễ vẫn diễn ra, có khoảng 350 người chủ yếu ở các tỉnh xa có mặt ngồi khắp khu vườn. Chính quyền địa phương đã có sự nhượng bộ cần thiết trước đám đông, nhưng sau đó đã kiểm tra hộ khẩu, đăng ký tạm trú tạm vắng, hướng dẫn bà con thực hiện đúng qui định. Như vậy xem như vợ chồng bà Ngoan – ông Sống và cô con gái Kim Hồng đã phần nào thành công trong việc tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm “khu vườn kỳ lạ”. Từ kết quả này, cô Kim Hồng và cha mẹ đang kỳ vọng sẽ khôi phục lại “khu vườn kỳ lạ” như đã từng, tức hàng ngày thu hút hàng ngàn người đến đây để “chữa bệnh”.
 
Náo loạn một vùng quê
 
Ra đời năm 2003, đến năm 2005, lượng người đến khu vườn đạt kỷ lục, khoảng 3.000 người mỗi ngày. Đến lúc đó tỉnh Long An vẫn đang lúng túng trong việc xử lý vì phải chờ đợi kết luận chính thức từ phía các ngành trung ương liệu khu vườn có thực sự có tác dụng chữa bệnh hay không. Nằm giữa cánh đồng trống, khu vườn ấy cũng giống như bao vuông vườn khác ở huyện Đức Hòa được bao bọc bởi bờ tre. Chỉ khác ở chỗ bên ngoài bốn bề vuông tre của khu vườn ấy người ta dựng lên lớp lớp nhà lều, phần lớn được lợp bằng vải nhựa. Từ ngòai đường vắng vẻ và thoáng đãng bước vào mê cung rộng vài ba công đất ấy, nhóm phóng viên đã từng thực sự sững sờ trước cảnh hàng ngàn người sống chen chúc nhếch nhác và ngột ngạt.

Những người buôn bán la liệt trên lối đi. Trên bãi giữ xe rộng thênh thang và dọc theo các con đường dẫn vào khu vườn, chúng tôi đếm được gần 50 xe khách, phần lớn đều mang biển số các tỉnh miền Tây. Nhiều người buôn bán trong khu vườn và nhiều nhà dân xung quanh đều nói rằng hầu như không có người dân Đức Hòa nào đến khu vườn để trị bệnh.

Qua hết những dãy chợ và nhà trọ “sầm uất” và nhếch nhác, chúng tôi đứng trước cổng “khu vườn kỳ lạ”. Đập ngay vào mắt chúng tôi là gần 10 người đang đứng tì 2 tay và úp mặt bất động vào một thân cây lớn, đó là chỗ và cách thức “chữa trị bệnh câm”. Đi sâu vào bên trong, tôi chứng kiến những cảnh thật khó hình dung. Hàng trăm người ngồi bất động trước một bức tường đã hoen ố, thỉnh thoảng họ đứng dậy đến chà 2 tay vào tường và họ tin như thể sẽ hết bệnh. Những người khác thì nằm la liệt trên khắp khu vườn, mặt út xuống đất, họ tin như thế sẽ hấp thụ “năng lượng của đất” để giúp trị hết bệnh. Một số khác mang chai nhựa tới vòi “nước thiêng” (nước giếng trong khu vườn), sau khi hứng đầy chai, họ đưa chai nước lên cao khỏi đầu, lâm râm khấn nguyện, rồi đem chai nước đó về uống để trị bệnh...

Trò bịp của cô Kim Hồng

Ngay sau khi có kết luận chính thức của các ngành về việc “khu vườn kỳ lạ” ở Đức Hòa không có khả năng chữa khỏi bệnh, thị trấn Hậu Nghĩa, UBND tỉnh Long An đã chủ trì hội nghị triển khai yêu cầu đóng cửa khu vườn. Thế nhưng, sau khi chính quyền và các ngành chức năng “rút quân”, không tiếp tục túc trực ngăn chặn người đến khu vườn, chỉ một thời gian sau người bệnh lại nườm nượp kéo về đây để “chữa bệnh”. Dù khoa học đã khảo sát và kết luận khu vườn không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy trị được bệnh, nhưng nó vẫn thu hút nhiều người, tất cả là nhờ vào những “độc chiêu” của cô Nguyễn Thị Kim Hồng, con gái của ông Sống và bà Ngoan, những người chủ khu vườn.

Mọi chuyện bắt đầu vào đầu năm 2003, khi cô Kim Hồng “lên đồng” và nhập vào một “thần y” nào đó, thực hiện sứ mạng chữa bệnh cho mọi người chỉ bằng nước lã và những lá “bùa” vẽ nguệch ngoạc. Người bệnh tìm đến ngày càng nhiều khi có tin đồn đứa em trai của cô Kim Hồng hi sinh bên chiến trường Campuchia nhập hồn vào xác chị, mang theo “bùa Campuchia” rất hiệu nghiệm, giúp cô Hồng chữa được bá bệnh. Tất nhiên là sau đó chính quyền địa phương và ngành chức năng đã xử phạt hành vi chữa bệnh trái phép, không có cơ sở khoa học và buộc cô Kim Hồng phải dừng hoạt động chữa bệnh, cô cũng không có bất cứ bằng cấp hay trải qua khóa đào đạo đông hoặc tây y nào.

Cô Kim Hồng buộc phải chấp hành việc xử phạt và ngừng chữa bệnh. Đến đây, cô Kim Hồng đã nghĩ ra “độc chiêu” và chính nó đã giúp cho “khu vườn kỳ lạ” nhà cô thu hút được người bệnh đến đây chữa bệnh một cách hợp pháp. Từ chỗ tự mình đứng ra chữa bệnh (nên bị cấm hành nghề), cô Kim Hồng chuyển “chủ thể” qua khu vườn nhà mình. Những người bệnh tìm đến, cô Hồng không trực tiếp “chữa bệnh” như trước, mà cô và gia đình loan truyền khu vườn nhà có khả năng trị được bá bệnh. Người bệnh chỉ cần đến đây ngồi một thời gian, uống nước trong khu vườn là tất nhiên bệnh sẽ khỏi(?).

Cùng với đó, cô Kim Hồng nhờ những nhà “chụp ảnh photoshop” chụp và ghép những cảnh thần bí, tỏa hào quang trong khu vườn để biếu cho người bệnh. Cô Kim Hồng mua hẳn một camera loại xịn để quay cảnh khu vườn rồi mang lên Sài Gòn nhờ thợ ảnh làm “hậu kỳ” để cho ra những cảnh phim huyền bí về khu vườn nhà mình. Cùng lúc, cô rời khỏi địa phương, đến các tỉnh lân cận hành nghề “chữa bệnh” và tuyên truyền về “khu vườn kỳ lạ” ở Đức Hòa. Cứ tỉnh nào cấm hành nghề là cô Kim Hồng “rút quân”, chạy qua tỉnh khác, sau khi đã có thêm hàng ngàn “thân chủ”.

Sau 10 năm hoạt động mê tín trái pháp luật, gây mất trật tự ở địa phương, bà Kim Hồng đã khiến nhiều bệnh nhân tin vào lời đồn thổi về khả năng trị bách bệnh của “khu vườn kỳ lạ”, hàng ngàn người tiền mất tật mang (đến nay đã có 14 người chết tại đây). Theo ông Nguyễn Khắc Tú – Chủ tịch UBND xã Đức Lập Thượng, người dân trong xã và cả huyện Đức Hòa từ đầu tới cuối hầu như không ai đến khu vườn để chữa bệnh vì họ quá hiểu cô Kim Hồng. Người dân ở đây cũng thường chứng kiến những thành viên trong gia đình ông Sống đi bệnh viện hoặc mua thuốc tây mỗi khi có bệnh. Còn bà Võ Thị Tuyết – Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa – thì quan tâm một vấn đề lớn hơn: Báo chí nên giúp cho bà con gần xa hiểu “khu vườn kỳ lạ” không trị được bệnh cho ai cả để bà con đừng cất công tìm đến, rồi “tiền mất tật mang”.
Thiên Thanh (Báo Lao Động, tựa đề của Kinh Bắc)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét