08:55
![]()
Bất chấp lệnh cấm phi lý của
Trung Quốc, ngư dân Lý Sơn vẫn vươn khơi bám biển Hoàng Sa. Ảnh: Hải Thư
Lệnh cấm biển của
Trung Quốc vô nghĩa với ngư dân
Đó
là khẳng định của nhiều ngư dân, chủ tàu và đại diện nghiệp đoàn nghề cá ở
nhiều tỉnh, thành miền Trung. Các ngư dân đều bày tỏ sự bất phục trước quyết
định phi lý của Trung Quốc khi cấm cản họ đánh bắt cá trên ngư trường truyền
thống bao đời nay thuộc chủ quyền của Việt
Lệnh cấm vô căn cứ
Ngày 16.5, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng - ông Nguyễn Kim Dũng - cho biết, lệnh cấm biển của Trung Quốc, trong đó có phần lãnh hải của Việt Nam là hành động sai trái, tuy vậy, nó vẫn ngang ngược tồn tại hơn 10 năm nay. Theo ông Dũng, ngư dân miền Trung nói chung và ngư dân Đà Nẵng chẳng quan tâm mấy đến lệnh cấm vô căn cứ của Trung Quốc trên Biển Đông. Tất nhiên, vào thời điểm này (16.5 - 1.8), Trung Quốc tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát, điều nhiều tàu ngư giám, hải giám tuần tiễu trên biển và truy đuổi tàu cá của ngư dân Việt Thế nhưng, người dân Việt Thuyền trưởng tàu cá ĐNa- 90449, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng Hồ Ngọc Thạnh cho biết, vừa cập bờ 4 ngày nay, và ông đang chuẩn bị cho chuyến ra Hoàng Sa trong vài ngày tới. Ông Thạnh biết rất rõ về lệnh cấm biển của Trung Quốc cả về thời gian, vùng lãnh hải..., song ông cho rằng không mấy quan tâm đến lệnh cấm này trong nhiều năm rồi. “Chúng tôi ra khơi, đánh bắt trên vùng biển truyền thống là Hoàng Sa nên việc bị tàu Trung Quốc ức hiếp, đẩy đuổi là chuyện bình thường. Họ luôn tạo cớ để tranh giành vùng Biển Đông, thậm chí xâm phạm vùng lãnh hải của Việt Ngư dân vẫn ra khơi bình thường Ngư dân Bùi Văn Phải (huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi), chủ tàu cá QNg 96382 cho biết, ngay ngày hôm nay (17.5), anh cùng các ngư dân sẽ ra khơi bắt đầu chuyến đánh bắt dài ngày tại vùng biển Hoàng Sa, theo như kế hoạch đã định. Tàu ông Phải bị Trung Quốc bắn cháy ngày 20.3, vừa được sửa chữa xong từ nguồn hỗ trợ của chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” hơn 55 triệu đồng. Ông Phải tâm sự: “Chúng nó làm càn, bắn cháy tàu bà con, cố tìm mọi cách ngăn cản bà con mình ra khơi đánh bắt trên vùng biển truyền thống Hoàng Sa. Lệnh cấm biển này cũng là một trong những thủ đoạn đó. Nhưng họ càng dùng vũ lực để trấn áp ngư dân bao nhiêu thì chỉ khiến ngư dân mình càng bất khuất hơn mà thôi. Tôi và anh em bạn tàu nghe tin có lệnh cấm phi lý này, ngồi lại bàn bạc với nhau, và vẫn quyết tâm ra khơi đánh bắt. Chúng tôi được bà con cả nước hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần, chúng tôi quyết không phụ tấm lòng của bà con cả nước”. Còn ngư Trần Thế Anh - xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi - thuyền trưởng trên con tàu cá do Quỹ Tấm lòng vàng - Báo Lao Động đóng tặng - thì vạch rõ: “Lệnh cấm biển của Trung Quốc chẳng qua là một trong những thủ đoạn trong mưu đồ bá quyền biển Đông. Ngư dân chúng tôi vẫn kiên quyết ra khơi, có điều mình cẩn thận hơn, đi biển thời điểm này phải có tổ chức, kết nối thông tin liên tục để an toàn”. Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải, huyện đảo Lý Sơn - ông Nguyễn Quốc Chinh - nói: “Ngư dân ở đảo Lý Sơn cũng đã biết tin Trung Quốc ngang ngược trắng trợn ra lệnh cấm trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Hoàng Sa “đã trở thành hơi thở” của những ngư dân Lý Sơn vốn bao đời nay gìn giữ bờ cõi trên biển và đánh bắt hải sản ở ngư trường truyền thống này. Bởi vậy, bất chấp lệnh cấm phi lý của Trung Quốc, hơn 100 tàu của An Hải vẫn ra vào đánh bắt ở Hoàng Sa bình thường. Ông Chinh cũng cho biết, tàu cá Lý Sơn đã nhìn thấy vừa qua hơn 30 tàu sắt của Trung Quốc được xua ra biển, xâm phạm vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. “Những tàu này dàn hàng ngang chạy thẳng chứ không tổ chức đánh bắt gì, chỉ chạy để “diễn” mà thôi”.
(Theo
Lao Động) T.Hải – T.Thư
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét