20:16
Vụ ông chủ tịch tỉnh ký
văn bản “vô nguyên tắc”: Ủy ban kiểm tra trung ương thành lập đoàn
kiểm tra
Trước cổng chùa Dơi có lực lượng bảo
vệ và bảng cấm xe máy của Công ty Satraco
gây khó khăn cho phật tử đến viếng
* Ngoài kiểm tra
việc điều hành, chỉ đạo của ông Nguyễn Trung Hiếu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc
Trăng, đoàn còn xem xét đơn tố cáo của người dân về lối sống, đạo đức của vị
chủ tịch này.
Liên quan đến những chỉ đạo “vô nguyên
tắc” của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (Báo CATP đã thông tin), ngày 17-1-2013
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đến địa phương triển khai quyết định thành lập
đoàn kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Trung Hiếu, do
đồng chí Nguyễn Văn Đảm - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương - làm
trưởng đoàn. Cùng ngày, đoàn làm việc với Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo
những thông tin liên quan đến sai phạm của ông Hiếu mà Báo CATP phản ánh.
Sà lan và tang vật của cát tặc trị giá gần ba tỷ đồng được ông chủ tịch giải cứu
Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc
Trăng đã có báo cáo với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về hành vi vi phạm nghiêm
trọng của ông Hiếu. Theo đó, ông này đã ký công văn giải cứu cát tặc, mua nền
với “giá tình thương” có lợi gần nửa tỷ đồng nhưng vẫn hành doanh nghiệp, cấp
dự án Nhà hàng khu du lịch Chùa Dơi không thông qua Ban thường vụ Tỉnh ủy,
chỉ đạo Sở Tư pháp buộc người dân TP.Sóc Trăng đến phòng công chứng tư thay
vì chứng thực ở UBND phường xã và phải đóng lệ phí cao gấp 18 lần khi thực
hiện Nghị định 71... Đặc biệt, trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng như
giấy phép kinh doanh cho Công ty cổ phần quốc tế Satraco (gọi tắt là Công ty
Satraco), ông Hiếu “xé rào” cấp luôn dự án “chui” cho doanh nghiệp này xây
dựng nhà hàng, khu vui chơi, khách sạn trong phần đất chùa Dơi, một di tích
văn hóa lịch sử cấp quốc gia. Qua kiểm tra, dự án trên không thông qua Hội
đồng nhân dân tỉnh, trái với quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
Sóc Trăng. Điều hết sức nghịch lý: dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động
môi trường, không được hưởng chính sách ưu đãi nhưng ông Hiếu vẫn dành những
ưu ái bất ngờ cho doanh nghiệp.
Do quá bức xúc trước kiểu hành dân và
doanh nghiệp này, một số đơn tố cáo đã được gởi đến lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho mời ông Phan Quốc Bảo - Giám đốc Công ty cổ phần
586 Sóc Trăng - lên làm việc và được biết khi công ty triển khai mua bán nền,
ông Hiếu cùng vợ là Quách Thị Thủy nhận chuyển nhượng từ công ty này cặp nền
có tổng diện tích 197,3m2 (thửa
số 256, tờ bản đồ số 60), bà Nguyễn Thị Vân (em gái ông Hiếu) cùng chồng là
Thạch Vương (ngụ Trà Vôn A, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng) cũng
nhận chuyển nhượng lô nền liền kề của vợ chồng ông Hiếu đã mua, có tổng diện
tích 194,2m2. Theo ông Bảo, vì nể chủ tịch và để thuận lợi cho việc kinh
doanh, công ty đã bán với “giá đặc biệt”: giảm gần 500 triệu đồng cho ông
Hiếu và người thân. Thế nhưng, chủ tịch vẫn không hài lòng, trực tiếp chỉ đạo
các cơ quan chức năng hành doanh nghiệp bằng cách không chuyển nhượng quyền
sử dụng đất ở đối với khu vực trên. Tại cuộc họp liên ngành UBND TP.Sóc
Trăng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng đề nghị chủ tịch giải quyết
yêu cầu của Công ty 586 Sóc Trăng, nhưng hồ sơ bị “ngâm”. Tám tháng sau, báo
chí phản ánh, ông Hiếu mới mời Công ty 586 Sóc Trăng lên làm việc để đối phó
với dư luận.
Ngoài kiểm tra những thông tin Báo CATP
phản ánh, đoàn còn xem xét đơn tố cáo của người dân về đạo đức, lối sống của
ông chủ tịch tỉnh. Báo CATP sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc
trong những số sau.
Ý kiến của cán bộ và người Sóc Trăng
xung quanh những thông tin báo CATP phản ánh:
Hòa thượng Dương Nhơn, Phó pháp chủ, Phó chủ tịch Hội đồng
trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Tỉnh hội
Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, trụ trì chùa Prek-on-Đơk, Aasp Cần Đước (xã Thạnh
Phú, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng): “Tôi không hề hay biết về dự án Nhà hàng khu
du lịch Chùa Dơi”
Qua thông tin trên báo chí, tôi mới
biết chùa Dơi - một trong hai ngôi chùa được công nhận di tích lịch sử cấp
quốc gia - đã giao cho công ty xây dựng dự án. Tôi sẽ làm việc với sư trụ trì
để tìm hiểu thông tin này. Theo tôi, việc thực hiện dự án trên không hợp lý.
Bản thân tôi là Trưởng ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh, Hội đoàn kết sư
sãi yêu nước cũng không hề hay biết về dự án này. Thông thường muốn xây cái
tháp tại chùa để hài cốt phải đúng nguyên tắc, xin ý kiến từ Ban trị sự chùa
đến Tỉnh hội Phật giáo và các cơ quan, ban ngành trong tỉnh, nhưng dự án quy
mô như thế mà Tỉnh hội không được báo cáo là không hợp lý. Trước đó tôi đã
nhận được phản ánh của phật tử. Theo phong tục của Phật giáo Nam Tông Khmer,
hàng tháng họ dâng cơm cho sư. Thế nhưng từ ngày dự án thực hiện, phật tử
không được chạy xe vào chùa, phải vào bãi đậu của công ty có thu tiền, trước
cổng chùa lại có bảo vệ... Tôi sẽ kiểm tra và có ý kiến chính thức để bảo vệ
chùa.
Ông Tô Minh Giới, Ủy viên thường
trực Ban chỉ đạo Tây
Ngày 16-1-2013, qua dư luận báo chí,
Ban chỉ đạo Tây
Ông Đàm Khải Minh (SN 1951, ngụ
phường 4, TP.Sóc Trăng): “Ông chủ tịch làm khổ và nhũng nhiễu dân”
Nhân đợt Đảng và Nhà nước triển khai
Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay thì
phải xử lý nghiêm ông Nguyễn Trung Hiếu. Thông tin về việc buộc người dân nộp
lệ phí cao gấp 18 lần, giải cứu sà lan của cát tặc cho thấy ông Hiếu làm khổ
và nhũng nhiễu nhân dân.
Báo chí phản ánh, ông này phát biểu làm
người dân ngỡ ngàng. Mọi vấn đề liên quan đến dân sinh, điều hành, ông không
xin ý kiến Ban thường vụ Tỉnh ủy, nhưng đám cưới con gái lại thông qua để làm
gì? Mặt khác, ông Hiếu cho rằng đám cưới không rượu bia nhưng sự thật không
đúng như lời ông chủ tịch nói. Về di tích chùa Dơi đang bị xâm hại, tôi cũng
hết sức bất ngờ. Là chủ tịch tỉnh, ông Hiếu không biết rằng di tích trên là
của quốc gia và là niềm tự hào của người dân Sóc Trăng mà lại cấp giấy phép
đầu tư với tư cách cá nhân. Chúng tôi hoan nghênh Ủy ban Kiểm tra Trung ương
đã nhanh chóng vào cuộc. Đất nước đang còn khó khăn thì cán bộ nhũng nhiễu,
làm khổ dân phải bị xử lý. Người dân Sóc Trăng đang nóng lòng chờ kết quả.
Bà Trần Xuân Hồng (nguyên Phó
giám đốc Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng): “Tỉnh phải khắc phục hậu quả, di dời Nhà
hàng khu du lịch Chùa Dơi”
Qua theo dõi Báo CATP, cán bộ hưu trí
và người dân buồn lắm. Đồng chí Hiếu trưởng thành từ phong trào Đoàn, gắn
chặt với quần chúng nhân dân, nhưng nay đã khác. Mới mấy tháng trước, tại Đại
hội Cựu Chiến binh, cán bộ hưu trí về dự, nhiều người khiếu nại về việc giải
quyết bồi thường giải tỏa xếp hàng ngồi chờ chủ tịch. Xong buổi họp, đồng chí
Hiếu chạy nhanh ra ôtô đóng cửa lại. Dân kêu cứu dữ lắm, cán bộ hưu trí ngạc
nhiên. Đồng chí là chủ tịch tỉnh sao không lắng nghe nguyện vọng, tâm tư của
dân? Xung quanh di tích chùa Dơi đang bị xâm hại, tôi đề nghị tỉnh xem xét
chuyển khu du lịch nhà hàng sang nơi khác. Muốn dơi bay về thì phải cần không
gian yên tĩnh, chùa không còn dơi sao gọi là chùa Dơi được!
T.Thảo (lược ghi)
(Theo Công an TPHCM) Thiện Thảo
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét