Bị thấy bói chiếm đoạt vì muốn "đuổi tà" cho
mẹ
ANTĐ -Dù đã
tốt nghiệp đại học nhưng cô gái này vẫn mê muội khi không nhận thức được
những trò mê tín dị đoan của một lão thầy bói "nổi tiếng dê già"
tại địa phương, để đến nỗi phải cho y quan hệ để đuổi tà khí trên người bà mẹ.
Cô con gái
hiếu thảo tội nghiệp
Nhiều năm qua, bà H
(trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) thường xuyên bị căn bệnh thần kinh hành hạ. Dù
gia đình đã đưa bà đến nhiều nơi để chạy chữa nhưng không khỏi. Bao nhiêu
thầy, bao nhiêu thuốc đã dùng nhưng bà H vẫn lúc tỉnh lúc mê.
Một lần người thân
trong gia đình bà H nghe người ta mách nước về "thầy" Tiến ở xã Đại
Quang chữa bệnh bằng nhiều phương pháp rất lạ đời. Gia đình bà mừng hơn bắt
được vàng vì gia đình bà H nghĩ bệnh này là do "người âm" làm, nên
chạy chữa mãi mà vẫn không thấy có gì tiến triển như thế.
Vậy là người thân
lại khẩn trương đưa bà H đến nhà "thầy" mong được giúp đỡ.
"Thầy Tiến" tên thật là Võ Văn Ba (sinh năm 1968, trú thôn Trường
An, xã Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam). Trước đây, "thầy" Tiến cũng
chỉ là nông dân, nhưng năm trước, sau một đêm mưa gió, "thầy" Tiến
bỗng dưng đi rêu rao khắp nơi rằng ''thầy" được được ân trên ban cho tài
phép để cứu nhân độ thế, có khả năng chữa bách bệnh. Cũng từ đó, ông Ba đổi
tên thành "thầy Tiến", lập bàn thờ trong nhà cúng bái sì sụp.
Khi người nhà đưa bà
H tìm đến, "thầy" chỉ xem qua loa rồi phán rằng: "Bà bị khí âm
nhập vào lâu năm mà không chữa nên bệnh mới nặng như ri. Nhưng yên tâm, tìm
đền thầy là đúng rồi, chỉ cần vài tuần là thầy chữa khỏi bệnh cho thôi. Thầy
có ơn trên che chở mà!".
Theo lời kể của
người nhà bà H, "thầy" Tiến đoán đinh rằng, bà H có nhiều biểu hiện
khó hiểu và ngôi nhà của bà chứa nhiều điều kỳ lạ. "Ma quỷ rất nhiều tại
nhà của bà, một trong số chúng đang ẩn mình trong người bà. Ngoài ra, có tới
mấy linh hồn ma quỷ ở quanh quẩn bên cạnh con gái bà và có nhiều tà khí trong
người con gái bà. Phải làm lễ trừ tà nếu không tai ương sẽ ập xuống
đầu", vị thầy bói nghiêm nghị nói.
Nói xong
"thầy" yêu cầu tất cả người thân trong gia đình về, chỉ để lại bà H
và cô con gái tuổi đôi mươi ở lại nhà mình để chữa bệnh. Thấy
"thầy" Tiến có nhiều biểu hiện lạ như thế, lại thấy
"thầy" sống chỉ có một mình nên ban đầu Nguyễn Thị N (21 tuổi, con
gái bà H) nhất định không chịu ở lại, nhưng "thầy" Tiến quả quyết rằng,
N phải ở lại thì "thầy" mới có thể chữa bệnh được.
Nghe
"thầy" nói vậy, lại nghĩ bệnh tình của mẹ chỉ có "thầy"
chữa được nên N đành nghe theo mà không hề biết rằng đó là một cái bẫy mà gã
thầy bói mang máu "dê" đang giăng sẵn chỉ chờ con mồi vào bẫy.
Chữa bệnh
kiểu lạ đời
Trong thời gian ở
đây, “thầy" Tiến luôn miệng nói với N rằng: "Chỉ có một cách chữa
được bệnh của mẹ con là để thầy hút hết âm khí trong người con ra thì mẹ mới
khỏi bệnh được".
Nghe cách chữa trị
của "thầy" Tiến có vẻ quái lạ, và như bị mất hồn bởi những lời tỉ tê
chữa bệnh cho mẹ mà N đã đồng ý để "thầy hút âm khí" trong người
mình. Cứ mỗi lần hút âm khí như thế, "thầy" Tiến lại có hành vi
giao cấu với N và sau khi hành sự xong, "thầy" lại bảo rằng: “Đấy
không phải thầy muốn làm thế, mà do "thần" thích con đấy thôi. Mà
thần có thích thì mẹ con mới mau lành bệnh được. Con cứ yên tâm!".
Sự việc cứ diễn ra
trong nhiều đêm như thế mà N chẳng nghi ngờ gì về phương pháp chữa bệnh của
gã ''thầy" đồi bại này. Cứ thế, sau nhiều lần được nước lấn tới, nhiều
ngày sau "thầy" Tiến lại nói với N rằng: "Bây giờ phải đến nhà
nghỉ để thầy hút âm khí vì thần không còn ngự ở nhà nữa. Con phải chiều vì
thần muốn như thế". Sau đó, "thầy" Tiến hẹn N đến một nhà nghỉ
ở thị trấn Ái Nghĩa để "thầy" làm phép tại đây.
Thế nhưng sau một
thời gian hơn 2 tuần chữa trị bằng cách làm phép như thế mà chẳng thấy bệnh
tình của mẹ thuyên giảm nên N mới dần nhận ra chân tướng sự việc.
Những tưởng vụ việc
sẽ không bị vỡ lở nếu như không có một chuyện hi hữu, khi lão thầy bói đồi
bại sợ để lại hậu quả. Thế là khi "thầy" Tiến điện thoại cho N cảnh
báo rằng nếu N có thai thì nhanh chóng đi phá bỏ, không được để lại. Thế
nhưng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà người nghe cuộc điện thoại này
lại là cô ruột của N, vì lúc ấy N đang bận nấu bếp.
Sững sờ trước thông
tin này, người cô ruột của N đã báo với gia đình N. Đến sáng 30/10, bức xúc
vì lão thầy cúng hại đời con mình, nhiều người thân trong gia đình N đã sang
bao vây nhà thầy cúng đồi bại, khống chế và bắt y đưa đến công an trình báo
và làm đơn tố cáo.
Cùng ngày, Công an
huyện Đại Lộc đã bắt giữ và làm rõ hành vi lừa đảo của "thầy" Tiến.
Tại CQĐT, lão thầy bói này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Y khai rằng
mình chẳng có tài phép gì, chỉ lợi dụng sự cả tin của mọi người để lừa đảo.
Hiện Công an Đại Lộc
đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Võ Văn Ba về hành vi cưỡng dâm và hoạt động mê
tín dị đoan gây mất ANTT tại địa phương.
Trao đổi với phóng
viên về vụ việc này, ông Lê Nho Tâm, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc, cho
biết: "Ngay sau khi tiếp nhận đơn thư trình báo của gia đình bị hại, cơ
quan chức năng đã làm việc với ông Võ Văn Ba về hành vi phạm tội. Ông Ba cũng
đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện chúng tôi đang củng cố hồ sơ để
khởi tố đối tượng. Bên cạnh đó cũng tuyên truyền vận động bà con không nên
tin theo những trò mê tín dị đoan mà mang họa vào thân!
Theo Đang yêu |
Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012
14:45
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét